PHÂN TÍCH: Tầm ảnh hưởng của Tuấn Anh nơi tuyến giữa HAGL

Không còn nghi ngờ gì, Tuấn Anh là linh hồn của tuyến tiền vệ và là điểm tựa trong lối chơi của đội bóng phố Núi.

Màn trình diễn đẳng cấp của Tuấn Anh trong trận Viettel 3-3 HAGL (Clip: HAGL)

Bất lợi vì phải thi đấu tại Hà Nội trong điều kiện khí hậu nồm, ẩm, BHL HAGL còn phải canh cánh nỗi lo Tuấn Anh không thể ra sân. Trước đó, chấn thương bắp chân và đầu gối của cầu thủ này ở giải đấu giao hữu tại Đà Nẵng khiến anh mất tới 1 tháng để hồi phục.

Thực tế là ở trận đầu ra quân gặp Than Quảng Ninh, dù giành chiến thắng, nhưng hàng tiền vệ của đội chủ sân Pleiku vẫn chơi thiếu thuyết phục. Tại Hàng Đẫy, điều đó không còn xảy ra. Với Tuấn Anh ở tuyến giữa, đội bóng phố Núi cầm bóng chững chạc và đặc biệt nguy hiểm ở những đường phản công.

Chính HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận: "Sự có mặt của Tuấn Anh giúp hàng tiền vệ của HAGL chơi tốt trong hiệp 1. Với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt, Tuấn Anh đã cầm nhịp lối chơi tốt và điều này khiến các cầu thủ Viettel gặp không ít khó khăn. Vì thế, có thể nói, sự thiếu vắng của Tuấn Anh ở hiệp 2 là một phần nguyên nhân giúp chúng tôi có thêm cơ hội để ghi bàn thắng".

Tuấn Anh "gánh" tuyến giữa HAGL trong cuộc đấu với Khắc Ngọc, Đức Chiến và Hoàng Đức bên phía Viettel. (Ảnh: Vy Vũ)

Tuấn Anh "gánh" tuyến giữa HAGL trong cuộc đấu với Khắc Ngọc, Đức Chiến và Hoàng Đức bên phía Viettel. (Ảnh: Vy Vũ)

Tuấn Anh bị rút khỏi sân từ phút 68. Những diễn biến sau đó cho thấy HAGL bị đẩy lùi sâu về khu vực cấm địa sân nhà, không cầm được bóng và chịu 3 bàn thua trong vòng chưa đầy 10 phút, dù dẫn trước 2-0 một cách thoải mái trong hiệp 1, và phải nhờ tới những phút bù giờ cuối trận và sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Viettel mới có bàn gỡ hòa 3-3.

Tuy nhiên, HLV Lee Tae-hoon không thừa nhận rằng việc thiếu vắng Tuấn Anh ở tuyến tiền vệ khiến đội bóng của mình bị thủng lưới tới 3 lần: "Không phải vì rút Tuấn Anh ra mà Hoàng Anh Gia Lai để thủng lưới 3 bàn. Thực ra trong giờ nghỉ, tôi có nói với các học trò rằng khoảng cách dẫn trước 2 bàn vẫn là rất nguy hiểm.

Nhưng vì cầu thủ muốn chiến thắng nên đã lùi về bảo vệ cách biệt. Bằng chứng trong hiệp 2, hàng hậu vệ và tiền vệ đã lùi sâu hơn, tạo cơ hội cho đối thủ dễ đá hơn cũng như thực hiện những pha treo bóng vào. Chúng tôi sẽ khắc phục để chơi tốt hơn ở những trận sau."

Viettel ghi 3 bàn liên tiếp vào lưới HAGL sau khi Tuấn Anh rời sân. (Ảnh: Vy Vũ)

Nhưng cũng chính ông HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Tuấn Anh vẫn chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn. Thể lực của cậu ấy hiện tại chưa đảm bảo để chơi hết trận đấu. Tôi muốn tính cho tương lai của Tuấn Anh nên quyết định rút cậu ấy ra nghỉ."

Đó có lẽ mới là sự thật! Tuấn Anh chưa có được thể trạng tốt nhất. Và HAGL vẫn cần anh trong những trận đấu sắp tới, thay vì mạo hiểm để anh ở lại trên sân trong 20 phút còn lại trong thế trận dẫn trước 2 bàn.

Chấn thương với Tuấn Anh có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó. Thực tế, cho tới trước khi bị đau bắp chân và đầu gối tại Đà Nẵng hồi tháng 2, anh đã có 22 chấn thương khắp cơ thể. Cùng với 3 lần lên bàn mổ, trong đó có 2 lần đại phẫu cả hai đầu gối, Tuấn Anh đã chịu đủ những “sóng gió” trong đời cầu thủ.

Thế nên, ông Nguyễn Văn Dũng, bố của Tuấn Anh, chia sẻ rất thật: "Nói trước mặt thì tôi không, nhưng thâm tâm thì thực sự là tôi muốn cháu nghỉ đá bóng. Chứ bây giờ cứ suốt ngày nghe đài báo nói Tuấn Anh bị chấn thương, thăm khám chưa có kết quả chính thức, chúng tôi ở nhà xót ruột lắm.

Tôi cũng từng hỏi cháu có ý định như thế nào sau khi giải nghệ, chứ đá bóng cũng có tuổi đời ngắn lắm, mà cháu thì chấn thương liên miên, cháu có nói là ‘Con thích kinh doanh’. Thì tôi cũng muốn cháu về làm kinh doanh luôn thôi, chứ mình không đá “gấu” trên sân mà cứ chấn thương mãi thế này thì sau này cũng khổ!"

Tuấn Anh chỉ cười khi nghe tâm sự của bố và chia sẻ: "Điều duy nhất bây giờ tôi quan tâm là làm sao giữ gìn thể lực, không bị chấn thương và tập trung chơi bóng tốt nhất cho CLB. Lúc này, sự tập trung duy nhất của tôi là dành cho đội bóng".

Tuấn Anh - Linh hồn tuyến giữa HAGL. (Ảnh: Vy Vũ)

Tiền vệ có biệt danh chàng “Nhô” cũng chia sẻ quan điểm với HLV Lee Tae Hoon, rằng: "Đây là trận đấu rất chất lượng, cầu thủ hai bên đã chơi cố gắng và xứng đáng với 1 điểm. Tất nhiên, bị hòa khi đã dẫn 2 bàn thắng là điều đáng tiếc nhưng qua những trận đấu như thế này rất bổ ích cho HAGL.

Tôi mới trở lại sau chấn thương nên không thể chơi với cường độ cao nhất. Tôi rời sân nhưng người vào thay thế là Văn Anh đã ghi bàn, đây là tín hiệu vui với đội không phụ thuộc cá nhân nào".

Sự xuất hiện của Tuấn Anh không chỉ giúp HAGL tăng cường sức mạnh tuyến giữa, mà còn là động lực tinh thần của toàn đội. Không phải bàn cãi, tiền vệ gốc Thái Bình là cầu thủ có tầm ảnh hưởng không chỉ HAGL mà cả ĐT Việt Nam./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/phan-tich-tam-anh-huong-cua-tuan-anh-noi-tuyen-giua-hagl-1023731.vov