Phẫn nộ xẻ thịt bò mang thai, bê con chết bên cạnh

Bò mẹ mang thai đã bị kẻ gian xẻ thịt trong đêm, để lại nhiều bộ phận cùng bê con sinh non đã chết khiến người dân bức xúc và xót xa.

Sáng 4/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, một hộ dân trên địa bàn xã bị kẻ gian trộm và xẻ thịt một con bò đang mang thai.

Trước đó, sự việt được người dân xã Ia Piar phát hiện vào sáng ngày 1/8. Khi người dân đi qua một mương nước đoạn qua làng Mnai Trang thì một con bò mẹ đã bị giết hại, xẻ hết thịt phần người và đầu mang đi.

Hiện trường còn sót lại nhiều bộ phận của một con bò mẹ như: xương, da, chân, lòng… và một bê con sinh non đã chết.

Hiện trường bò mẹ bị xẻ thịt cùng bê con đã chết ở bên cạnh. Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Hiện trường bò mẹ bị xẻ thịt cùng bê con đã chết ở bên cạnh. Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Nghi ngờ có kẻ gian bắt trộm bò rồi xẻ thịt, người dân đã trình báo vụ việc với chính quyền xã.

Được biết, chủ của con bò mẹ bị xẻ thịt là ông Nông Văn Tàng (trú làng Plei Ksing, xã Ia Piar).

Con bò này được gia đình ông Tàng nuôi và nhốt trong rẫy thuộc làng Mnai Trang, cách trụ sở UBND xã Ia Piar khoảng 2 km.

Có thể lợi dụng đêm tối và vắng người, kẻ xấu đã đột nhập và đưa con bò mẹ đi xẻ thịt.

Hiện, sự việc đang được công an huyện Phú Thiện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/phan-no-xe-thit-bo-mang-thai-be-con-chet-ben-canh-3385038/