Phẫn nộ vì bị chồng và chị dâu 'cắm sừng', vợ phối hợp với anh chồng gây tội ác kinh hoàng

Người vợ độc ác khai nhận đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi sát hại chồng để trả thù chuyện ngoại tình. Không chỉ vậy, ả ta còn nhận được sự giúp sức nhiệt tình từ người anh chồng.

Hồi tháng 10/2019, gia đình anh Mohit Banawal (40 tuổi, Ấn Độ) phát hiện anh mất tích một cách bí ẩn. Ngay sau đó, Pratima (vợ của Mohit) đã trình báo sự việc lên cảnh sát địa phương, Gia đình, Mohit cũng cố gắng liên lạc với những người thân quen để tìm kiếm nhưng không thấy.

Hàng xóm không thấy Mohit cũng sang hỏi thăm nhưng người vợ chỉ nói chồng mất tích bí ẩn, không để lại lời nhắn nào cho vợ con. Tuy nhiên, người thân trong gia đình tỏ ra nghi ngờ trước sự mất tích bí ẩn của Mohit nên quyết định họp gia đình.

Trong buổi họp đó, nhiều người nói rằng nên tìm kiếm tung tích Mohit ở trong nhà anh nhưng ngay lập tức Pratima phản đối. Người phụ nữ này ngăn cản người thân xuống bếp nên càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Một người thân đã lao xuống bếp tìm kiếm bất chấp sự ngăn cản của Pratima.

Sau đó hàng xóm cũng sang hỗ trợ tìm kiếm và họ phát hiện trên sàn bếp dường như có dấu vết đào bới. Người này cắm một que nhọn xuống bên dưới để kiểm tra thì phát hiện có mùi hôi thối nồng nặc. Ngay lập tức người dân trong làng trình báo cảnh sát địa phương.

Người em trai của Mohit cho biết, anh ta cũng báo cảnh sát vì thấy chị dâu có biểu hiện lạ. Kể từ sau khi anh trai mất tích, chị dâu thường xuyên buông lời xúc phạm, lăng mạ người thân và cáo buộc gia đình anh Mohit phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Chân dung người đàn bà hợp sức với anh chồng để giết người "đầu ấp tay gối" vì ghen

Về phía cảnh sát địa phương, sau khi nhận được tin báo án đã nhanh chóng đến hiện trường đào bới khu vực bếp và phát hiện thi thể anh Mohit đang phân hủy. Người vợ bị bắt ngay sau đó.

Tại sở cảnh sát, Pratima thừa nhận đã sát hại chồng để trả thù hành vi anh ta quan hệ bất chính với chị dâu. Điều đáng nói, Pratima hé lộ, cô ta giết chồng với sự giúp sức tích cực từ anh chồng tên Gangaram.

Pratima khai báo, để thuận lợi sát hại chồng, cô ta đã trộn thuốc vào trong thức ăn của Mohit. Khi Mohit rơi vào trạng thái bất tỉnh thì cô ta và anh chồng dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Chưa dừng lại, hai người này dùng dây trói tay và chân của Mohit vào rồi đào hố trong bếp và chôn lại. Sau khi gây án, Pratima không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn thản nhiên nấu ăn bên trên xác chết của chồng.

Từ lời khai của Pratima cảnh sát địa phương bắt giữ thêm người anh chồng. Nhưng tại sở cảnh sát đối tượng này hoàn toàn phủ nhận lời khai của em dâu. Anh ta nói, bản thân không hề giúp sức em dâu giết hại em trai.

Trong lúc lấy lời khai hai người này, cảnh sát nhận được báo cáo khám nghiệm pháp y. Báo cáo ghi rõ, nạn nhân bị siết cổ dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Cảnh sát chia sẻ thêm, trước khi bị vợ và anh trai sát hại dã man, Mohit làm việc tại tòa án và có 4 đứa con.

Ghen tuông buồn bực vì không con, chồng giết vợ rồi tự sát

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/giet-chong-chon-xac-trong-trong-nha-bep-vi-bi-cam-sung-23303.html