Phận đời trót vay nợ với lãi... cắt cổ

Ngày 18.10, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ cho vay nặng lãi, có hành vi đâm mù mắt một con nợ, khi đến nhà nạn nhân đòi trả tiền lãi.

Hình ảnh tang vật do công an thu thập tại trụ sở Công ty Nhất Tín chuyên cho vay nặng lãi ở Bình Dương. Ảnh: H.H

Câu chuyện về những con nợ vay tiền của những cá nhân chuyên cho vay nặng lãi, không chỉ có ở tỉnh Bình Thuận, mà phổ biến ở nhiều địa phương, nhiều năm nay và đẫm ướt biết bao đắng cay, máu và nước mắt, của những phận đời trót vay tiền với lãi suất… cắt cổ.

Vay 150 triệu đồng, phải trả… 2 tỉ đồng

Chị V.T.Thủy (trú quận Tân Phú, TPHCM) kể lại: “Do hoàn cảnh quá khó khăn, tôi phải vay tiền bà N.T.P với lãi suất 20%/tháng. Lần 1, tôi vay 50 triệu đồng. Một tháng rưỡi sau, tôi vay tiếp 50 triệu đồng. Lúc này, bà P cộng thêm 100 triệu đồng tiền lãi mà tôi chậm trả, thành tiền gốc và giấy ghi nợ thành 150 triệu đồng. Tổng cộng số tiền gốc và lãi, thành tiền gốc, mà tôi vay của bà P, lúc này là 300 triệu đồng”.

Kể từ đó, hằng tháng, chị T nai lưng trả tiền lãi suất 20% cho chủ nợ. Số nợ vẫn không giảm; trái lại, nó tăng vùn vụt từng ngày… Tới khi cộng nợ cả gốc và lãi, số tiền hơn 1 tỉ đồng, bà P giới thiệu một người đàn ông khác đứng ra bảo lãnh cho chị T vay 300 triệu đồng để trả bớt cho bà P, với tiền lãi 3 triệu đồng/ngày…

Từ chuyện vay nợ, đến bảo lãnh nợ vay, dẫn tới chị T bị bà P đưa vô thế phải ký hợp đồng giả cách, bán căn nhà đang ở cho bà P. Số tiền mua nhà đúng với số nợ vay, cộng lãi suất cao, khoảng 2 tỉ đồng.

Gần đây, vì bế tắc, không có tiền trả nợ, xuất hiện những kẻ lạ mặt ngày đêm tới đập cửa đe dọa, hành hung cả nhà chị T. Tệ hơn, những người này còn tạt sơn đầy nhà chị T…

Cảnh nhà chị T bị tạt sơn, do chị T không còn khả năng trả nợ. Ảnh: A.T

Bị đánh đập dã man

Qua thông tin quảng cáo trên danh thiếp của Cty Nhất Tín, anh Phạm Văn Lợi (trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và một người bạn tên Vũ đã đến Cty Nhất Tín để vay tiền. Anh Lợi thế chấp CMND, giấy phép lái xe và cà vẹt xe để vay 25 triệu đồng, với mức lãi suất 15%/tháng.

Nhân viên Cty Nhất Tín yêu cầu anh Vũ viết giấy “bán” chiếc xe máy trên cho Cty Nhất Tín. Kế đó, nhân viên này làm 1 hợp đồng cho anh Vũ thuê lại chiếc xe của chính anh Vũ đứng tên trên cà vẹt xe. Sau khi làm xong các thủ tục, anh Vũ được nhận hơn 21 triệu đồng; còn lại hơn 3,7 triệu đồng, anh Vũ không được nhận mà bị trừ vào tiền lãi của tháng đầu tiên.

Sau khi vay tiền, anh Vũ đóng lãi được vài tháng, rồi mất khả năng đóng lãi, nên bỏ trốn… Do có việc cần phải về quê ở miền Tây, nên anh Lợi và anh Vũ buộc phải đến chi nhánh Cty Nhất Tín, xin lại giấy CMND để về quê. Tại đây, anh Lợi và anh Vũ đã bị các nhân viên Cty Nhất Tín đánh đập dã man vì tội trốn nợ…

Theo thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an thị xã Dĩ An: Những kẻ cho vay nặng lãi của tín dụng đen hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng cho vay luồn lách, dụ dỗ các công nhân tại nhà trọ, khu công nghiệp...

Với Cty Nhất Tín quảng bá rình rang bằng tờ rơi phát đầy các cung đường, giao lộ, trên cột điện, tường rào rằng: “Tất cả vì khách hàng vay tiền”; thậm chí, Cty này còn in nhiều danh thiếp phát rộng rãi trong các khu nhà trọ đông CN, với nội dung: “Cty TNHH Nhất Tín cho vay tiền - chỉ cầm giấy tờ xe, khách hàng vẫn có xe sử dụng - cho vay 80% giá trị xe”. Vì vậy, có không ít CN đã “sập bẫy”, khi vay tiền Cty Nhất Tín.

Anh Lê Tấn Sinh đã bị chủ nợ Bé Tư đâm mù mắt trái (ảnh nhỏ). Ảnh: C.A

Đâm mù mắt con nợ

Mới đây, vào ngày 18.10, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Tuyết (tên thường gọi Bé Tư, chuyên làm nghề cho vay nặng lãi), sinh 1995, ngụ tổ dân phố 23, khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cách đây 2 năm, vợ anh Lê Tấn Sinh (sinh 1982, thường trú khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa) là chị Trần Thị Kim Ngọc, có vay tiền của Bé Tư. Số tiền vay là 3 triệu đồng, với lãi suất mỗi ngày 30.000 đồng. Nếu tính tiền lãi trong 2 năm qua, thì đến nay, chị Ngọc đã đưa Bé Tư hơn 20 triệu đồng.

Đêm 23.8, vợ chồng Bé Tư đến nhà gặp vợ anh Sinh để đòi tiền lãi 2 ngày gần nhất là 60.000 đồng. Hai bên cãi cọ qua lại, Bé Tư đã đánh chị Ngọc, trong lúc chị này đang bế con nhỏ (4 tháng tuổi). Thấy vậy, anh Sinh xông vào can ngăn, thì bị Bé Tư dùng vỏ chai bia đập bể, đâm thẳng vào mắt trái anh Sinh, gây thương tích 41%, mù mắt. Hiện biến chứng có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực sang mắt còn lại.

Đau đớn hơn, là chị N.T.H (sinh 1970), ngụ khu phố Xuân Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa. Chị H vay khoảng 50 triệu đồng của đối tượng cho vay nặng lãi. Mỗi ngày chị H phải trả lãi 1 triệu đồng... Lãi mẹ đẻ lãi con, khi không còn tiền trả, chị H liên tục bị một số đối tượng hăm họa. Rơi vào cảnh túng quẫn, tháng 9.2018, chị H đã tự tử chết.

Trước đó, vào đêm 6.5.2018, Nguyễn Văn Tuấn (sinh 1994, ngụ thôn Hội Tân, xã Hòa Minh) cùng Hồ Văn Trung (sinh 1995), Hồ Thị Thanh Hiều (sinh 1988, cùng ngụ thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành) đến nhà vợ chồng anh Võ Minh Tuấn (sinh 1974) - Nguyễn Thị Bế, để đòi nợ.

Do anh Tuấn - chị Bế không có tiền trả nợ, hai bên cãi nhau, Nguyễn Văn Tuấn đã rút dao bấm thủ sẵn trong người, đâm thủng phổi, khiến anh Võ Minh Tuấn tử vong…

Cách đây không lâu, 1 vụ bắt người đòi nợ theo kiểu xã hội đen đã xảy ra trên địa bàn TP.Phan Thiết. Khoảng 19 giờ, ngày 20.5.2018, khi anh Nguyễn Huy Tuấn (37 tuổi, trú phường Phú Tài) đang chở vợ và con đi xe máy trên đường, thì bị nhóm người khống chế bắt bỏ lên ôtô 7 chỗ chở đi…

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng bắt giữ Tuấn khống chế chở đi là Đặng Văn Thừa (sinh 1985, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng 3 người khác. Nhóm của Thừa đã dùng dây vải bịt mắt, trói tay Tuấn bỏ lên xe.

Rất may mắn, khi nhóm này đang ăn uống và nhốt Tuấn trên xe, Tuấn tự mở dây trói và điều khiển xe ôtô bỏ chạy đến Công an phường Mũi Né cầu cứu và trình báo sự việc. Nguyên nhân trước đó, Tuấn vay mượn một đối tượng tên Nguyễn Hoài Tuấn số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Tuấn hết khả năng trả nợ, nên Nguyễn Hoài Tuấn đã nhờ Thừa đi đòi nợ giúp.

Ghi chép của Đông Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phong-su/phan-doi-trot-vay-no-voi-lai-cat-co-637051.ldo