Phạm tội giết người vì những lý do... vụn vặt

Đôi khi chỉ vì những xích mích, mâu thuẫn nhỏ lại dẫn đến những hậu quả vô cùng to lớn, thậm chí có những người đã phải đánh đổi bằng tính mạng.

Đôi khi chỉ vì những xích mích, mâu thuẫn nhỏ lại dẫn đến những hậu quả vô cùng to lớn, thậm chí có những người đã phải đánh đổi bằng tính mạng. Thời gian gần đây, nhiều vụ trọng án chết người ở Đà Nẵng xảy ra chỉ vì những nguyên nhân “lãng xẹt” như nhắc nhở nhau tiếng nẹt pô, va chạm giao thông chỉ trầy xước nhẹ rồi lớn tiếng cãi nhau, đâm nhau ngay ngoài đường... 2 vụ án được tòa đưa ra xét xử ngày 22-2 nằm trong số đó.

Bị cáo Phan Phú Vũ tại phiên tòa ngày 22-2. Bị cáo Hoàng Minh Dũng

Bị cáo Phan Phú Vũ tại phiên tòa ngày 22-2. Bị cáo Hoàng Minh Dũng

Thua game bắn cá, chém người

Nghiện ma túy, dường như ở trại cai nghiện nhiều hơn ở nhà, thế nhưng vừa đi cai nghiện bắt buộc về lại địa phương chưa được mấy ngày thì Phan Phú Vũ (1991, trú tổ 27B2, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lại tiếp tục lao vào con đường tội lỗi khi chém nứt sọ nhân viên một tiệm game bắn cá. Chưa kể, trước đó Vũ đã từng ngồi tù 42 tháng về hành vi “Cướp giật tài sản”... Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 7-12-2017, Vũ đến quán cà-phê Cội Nguồn ở gần nhà chơi bắn cá và thua 600 ngàn đồng, do chỉ còn 500 ngàn đồng, Vũ nói nhân viên Đặng Phi Thảo (trú tổ 13B, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) cho nợ 100 ngàn đồng nhưng Thảo không đồng ý. Tuy vậy, Vũ vẫn dắt xe ra về nên Thảo đến rút chìa khóa xe máy không cho đi, Vũ liền ném vỏ chai nước ngọt vào Thảo nhưng hụt, Thảo bỏ chạy còn Vũ lấy xe về. Về đến nhà, Vũ vẫn còn bực tức nên khi nghe Sơn (chưa rõ lai lịch) gọi điện nhờ đi chém người ở đường Lê Độ (Q.Thanh Khê), Vũ liền nhận lời.

Khi nhóm Sơn đến số 256- Ngô Quyền đón Vũ, Vũ mang theo cây mã tấu, cùng 18 người khác đi “trả thù” giúp Sơn, nhưng khi đến nơi thì không gặp người cần tìm. Trên đường về ngang qua quán Cội Nguồn, Vũ nhìn thấy Thảo nên nhớ lại việc Thảo không cho nợ tiền và rút chìa khóa xe nên bảo Sơn dừng xe và xông vào quán dùng mã tấu chém Thảo. Thấy Vũ với mã tấu, Thảo bỏ chạy thì bị đứt dép vấp ngã sấp mặt xuống đường, liền bị Vũ chém một nhát vào thẳng đầu, gây chấn thương sọ não, nứt nền sọ, Thảo được cứu sống nhờ đi cấp cứu kịp thời. Gây họa xong, Vũ bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAQ Sơn Trà truy nã đến tháng 5-2018 thì bị bắt. Ngày 22-2, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt Phan Phú Vũ 8 năm tù về tội “Giết người”. Khi HĐXX hỏi từ đâu mà bị cáo có mã tấu để gây án. Bị cáo Vũ cho biết, bị cáo mua mã tấu về để... “chưng” cho đẹp. Và cũng chính cây mã tấu “cảnh” của bị cáo là hung khí gây án.

Còn bị hại trong vụ án này là Đặng Phi Thảo cũng không phải dạng vừa. Những người tham dự phiên tòa bất ngờ khi thấy Thảo cùng đến tòa với Vũ trong xe chở phạm nhân. Nguyên do, Thảo đang là bị can liên quan một vụ án giết người khác. Sau khi bình phục vết thương do Vũ chém, ngày 2-4-2018, Thảo cùng một nhóm bạn đi nhậu ở quán Obama (Bãi Đa, P. Thọ Quang) thuê loa kẹo kéo hát karaoke. Khi tính tiền, do mâu thuẫn với nhân viên Nguyễn Tiến Hoàng (27 tuổi, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) giữa việc tính hay chưa tính tiền thuê loa, mà nhóm Thảo đánh hội đồng Hoàng thương tích đến 54%. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các bị can trong nhóm của Thảo đã bị chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người. Sau Vũ, trong thời gian ngắn đến, Thảo cũng sẽ phải đứng trước tòa đối diện với hành vi giết người của mình...

Chết vì bị đánh nhầm...

Đứng trước phiên tòa xét xử ngày 22-2, về hành vi “Giết người”, Hoàng Minh Dũng (1975, trú H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vô cùng ăn năn, hối hận về tội lỗi mình đã gây ra. Dũng cùng một số người rời quê Quảng Bình vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Ngày 3-8-2018, sau khi làm việc mệt mỏi mấy anh em trong nhóm tụ tập giải khuây. Sau khi nhậu tại lán trại trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), Dương Văn Đồi (1977, trú Quảng Bình) cùng Dũng đến một quán nhậu khác để tiếp tục cuộc vui. Ngồi với nhau chừng 15 phút thì Đồi bỏ về lán trại. Cho rằng cùng đi nhậu nhưng bỏ về trước là cố ý “né” trả tiền nhậu, Dũng thấy ấm ức nên khi quay về lại lán trại chửi bới Đồi. Trong lán trại lúc này có Đồi, Phan Thị N. (1966, trú Đà Nẵng) đang ngồi trên tấm phản và Dương Văn Tâm (1977, trú Quảng Bình) đang nằm trên võng vắt ngang cửa lán trại. Khi nghe Dũng chửi mình, quá bực nên Đồi cũng chửi lại, Dũng điên tiết nhặt một đoạn gỗ (loại cây sử dụng làm cột chống công trình) đi đến trước cửa lán trại. Lúc này Tâm đang nằm trên võng đứng dậy đối diện với Dũng. Đã có chút men nên Dũng nhầm tưởng anh Tâm là Đồi và dùng đoạn gỗ nói trên đánh vào vùng đầu của anh Tâm. Chưa hết bàng hoàng vì cú đánh bất ngờ thì anh Tâm tiếp tục nhận thêm nhiều cú đánh trời giáng khác.

Thấy vậy, Đồi bật điện trong lán lên đồng thời kiếm hung khí để thủ thế, những người trong lán trại bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc này Dũng phát hiện mình đã đánh nhầm người nên bỏ đi ra ngoài, vứt cây gỗ tại lán trại và xuống biển hóng mát. Về phần anh Tâm, sau khi bị đánh vẫn nằm tại lán trại, đến khoảng 1 giờ ngày 4-8-2018 thì lên cơn co giật, Đồi đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đến khoảng 1 giờ 30 anh Tâm tử vong. Theo kết luận giám định, anh Tâm chết là do mất máu, suy hô hấp, trụy tim do vỡ lách... Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Dũng 20 năm tù về tội “Giết người”.

Các vụ án trên gióng lên một hồi chuông báo động về lối hành xử côn đồ, thiếu suy nghĩ của một bộ phận người dân hiện nay, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Những vụ án xảy ra mà nguyên nhân lại vô cùng... vô lý như trên cho thấy mọi người cần bình tĩnh suy xét mọi vấn đề và đặc biệt là không nên tranh cãi những chuyện vụn vặt, để tránh xảy ra chuyện lớn và hậu quả phải gánh chịu lại vô cùng lớn. Trước những mâu thuẫn nhỏ nên bình tĩnh, nhường nhịn lẫn nhau để không xảy ra hậu quả khôn lường...

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_202808_pham-toi-giet-nguoi-vi-nhung-ly-do-vun-vat.aspx