Phạm Thùy Dung 'vượt qua chính mình' trong liveshow 'Trăng hát'

Ca sĩ Phạm Thùy Dung gây ấn tượng và bất ngờ với khán giả trong đêm nhạc 'Trăng hát' với giọng hát thính phòng có kỹ thuật khác với cô trước nay.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung – Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai năm 2013 đánh dấu sự trở lại với sân khấu ca nhạc Việt Nam bằng live concert “Trăng hát” vào tối ngày 29/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô ca sĩ xinh đẹp có giọng hát trong vắt thiên phú này.

"Trăng hát" là concert đánh dấu sinh nhật tuổi 30 và 9 năm sự nghiệp ca hát, đồng thời là mốc son quan trọng trên bước đường theo đuổi nghệ thuật cổ điển của Phạm Thùy Dung.

"Trăng hát" là concert đánh dấu sinh nhật tuổi 30 và 9 năm sự nghiệp ca hát, đồng thời là mốc son quan trọng trên bước đường theo đuổi nghệ thuật cổ điển của Phạm Thùy Dung.

Không giống như nhiều ca sĩ khác, tận dụng bệ phóng là các giải thưởng để phát triển sự nghiệp âm nhạc, Phạm Thùy Dung lại lựa chọn cho mình con đường tiếp tục học hỏi, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm để tự tin và vững bước trên con đường ca hát. Quãng thời gian đó, Phạm Thùy Dung đã nhận được sự hướng dẫn, ủng hộ hết mình của các thầy cô giáo như: NSND Quốc Hưng, nghệ sĩ Anh Thơ, NSND Thanh Hoa, nhà giáo nhân dân Hồ Mộ La, nghệ sĩ Thu Hằng, NSND Trung Kiên và sau này là cô giáo người Nga Lyubov Kazarnovskaya, một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới.

Sau 6 năm miệt mài, công chúng, những người yêu mến Phạm Thùy Dung đã ghi nhận sự trưởng thành về giọng hát và độ đằm thắm trong cảm xúc của cô qua MV đầu tay “Tôi nhìn theo cánh chim bay” và live concert “Trăng hát”.

Thùy Dung khiến khán giả bất ngờ khi là Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 nhưng Phạm Thùy Dung lại tổ chức live concert đầu tiên của mình bằng một chương trình thính phòng.

Là Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 nhưng Phạm Thùy Dung lại tổ chức live concert đầu tiên của mình bằng một chương trình thính phòng với những tác phẩm kinh điển của thế giới và Việt Nam đã khiến không ít khán giả bất ngờ. Để lý giải cho điều này, ca sĩ Thùy Dung chia sẻ: “6 năm qua là một chặng đường tôi miệt mài tu nghiệp để cải thiện khả năng của bản thân. Mặc dù là người Hà Tĩnh, chất dân gian đã ngấm vào trong máu của tôi nhưng trong quá trình học tập tại Việt Nam và du học bên Nga, những thầy, cô giáo lại nhận xét giọng hát của tôi có chất thính phòng và trữ tình. Càng tìm hiểu và học hỏi, tôi lại càng yêu thích thính phòng cổ điển. Hơn nữa, tiếng hát nơi thánh đường thủa ấu thơ ở quê nhà dường như là mối nhân duyên định sẵn của tôi với âm nhạc cổ điển”.

Đồng hành cùng Thùy Dung trong “Trăng hát” là Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) do nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chỉ huy, cùng hai khách mời nổi tiếng là NSƯT Đăng Dương và Tùng Dương. Dưới bàn tay dàn dựng tài ba của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cùng dàn nhạc mang tầm quốc tế, live concert “Trăng hát” đã thổi một làn gió mới với những tiết mục ấn tượng làm tôn lên giọng ca Soprano cao vút của Phạm Thùy Dung như "Ave Maria" (Gounod), "Khúc hát nàng Solveig" (Nhạc: Edward Grieg, Lời việt: Phạm Duy), "Bài ca hy vọng" (Văn Ký), “Đất nước tình yêu” (Lệ Giang),…

Giọng hát trong veo của Thùy Dung hòa cùng giọng ca thính phòng nội lực Đăng Dương đã mang cảm xúc cho người nghe.

Bên cạnh đó, sự kết hợp với hai giọng ca nam với phong cách đối lập là Tùng Dương đậm chất dân gian đương đại và NSƯT Đăng Dương nổi tiếng với dòng nhạc thính phòng đã tạo nên những màu sắc độc đáo. Đặc biệt, trong chương trình này, Phạm Thùy Dung cũng đã chọn biểu diễn những ca khúc mới được sáng tác theo kiểu “đo ni đóng giày” cho cô: “Tôi nhìn theo cánh chim bay”, “Mỗi sớm mai lại thêm bình yên”.

Đạo diễn âm nhạc của live concert - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, cho rằng “Trăng hát” là một cuộc sát hạch với Phạm Thùy Dung bởi vì hiện nay rất hiếm có ca sĩ nhạc thính phòng có cơ hội làm live concert với dàn nhạc giao hưởng đầy đủ. Quả thực, việc hát cùng dàn nhạc giao hưởng trong cả một live concert là áp lực rất lớn đối với bất kì ca sĩ nào. Điều đó không ngoại lệ với Phạm Thùy Dung. Khán giả yêu mến cô cũng có thể nhận thấy rõ thoáng bối rối của Thùy Dung trong tiết mục đầu tiên nhưng sau đó với bản lĩnh của mình, cô đã dần làm chủ được sân khấu, thỏa mãn niềm đam mê theo đuổi dòng nhạc cổ điển vốn kén người nghe.

Hai phong cách khác biệt Tùng Dương và Thùy Dung trong cùng một tiết mục là một sư kết hợp độc đáo.

Liveshow “Trăng hát” được dàn dựng bố cục thành ba phần rõ ràng. Phần 1 gồm 4 ca khúc kinh điển của âm nhạc cổ điển thế giới. Phần 2, là những ca khúc đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam được yêu thích qua nhiều thế hệ và phần 3 là sự giao thoa giữa các nền âm nhạc, các thời đại âm nhạc. gương mặt triển vọng của dòng nhạc thính phòng của Việt Nam hiện nay. Khán phòng Nhà hát Lớn như tràn ngập trong cảm xúc của âm nhạc.

Thầy giáo, NSND Trung Kiên, người đã từng dìu dắt Thùy Dung trong những ngày đầu, chia sẻ: “Tôi xúc động và thành công hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực hết mình của Phạm Thùy Dung. Em đã trưởng thành lên rất nhiều và sự phát triển trong giọng hát của em mới là điều đáng nói. Trước đây, khi nhận Thùy Dung làm học trò, tôi thấy đầy rẫy những khó khăn bởi vì giọng hát Thùy Dung lên cao chưa tốt nhưng hôm nay Thùy Dung xử lý những nốt cao ngay cả trong những bản romance tốt hơn nhiều. Tôi hy vọng rằng em vẫn sẽ nuôi dưỡng niềm đam mê của mình để chinh phục những đỉnh cao mới”.

Có thể thấy rằng với Phạm Thùy Dung thì việc lựa chọn dòng nhạc thính phòng không chỉ là một thoáng “vui đùa” hay chỉ là một sự thử nghiệm mới mẻ từ dân gian sang dòng nhạc mới mà đó là niềm đam mê của cô và là con đường mà cô xác định sẽ theo đuổi lâu dài./.

Hạnh Lê/VOV.VN
Ảnh: Hà Phương

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/trang-hat-khoang-troi-thu-trong-vat-cua-pham-thuy-dung-961434.vov