Phạm Thanh Thảo 'mất tích' sau 4 năm theo chồng doanh nhân sang Mỹ

Giọng ca 'Chữ hiếu chữ tình' thừa nhận, tại Mỹ, cô không có cuộc sống hào nhoáng nhưng đong đầy tình cảm gia đình.

Video gia đình Phạm Thanh Thảo mừng sinh nhật con trai.

Xuất phát điểm cùng Mỹ Tâm khi tham gia cuộc thi Giọt mực tím dễ thương năm 1998, nhưng con đường ca hát của Phạm Thanh Thảo không suôn sẻ như bạn đồng nghiệp.

Từ năm 2000, nữ ca sĩ bắt đầu tạo được tiếng vang qua loạt hit như Mừng tuổi mẹ, Đời mẹ, Ngày xưa ơi... Ngoài vai trò ca sĩ, Phạm Thanh Thảo còn được khán giả biết đến là MC cho các chương trình trên HTV: Vườn âm nhạc, Giai điệu tình yêu, Quà tặng trái tim, Nhóm ca & bạn trẻ...

Xinh đẹp, tài năng nhưng con đường tình duyên của ca sĩ sinh năm 1979 khá lận đận. Năm 2015, ở tuổi 35, Phạm Thanh Thảo lên xe hoa cùng doanh nhân Việt kiều Võ Nguyễn Trường Sơn, đám cưới được tổ chức bí mật tại Mỹ. Sau kết hôn, trong 2 năm, Phạm Thanh Thảo sinh liền hai con trai.

Phạm Thanh Thảo lặng lẽ kết hôn cùng chồng doanh nhân tại Mỹ.

Phạm Thanh Thảo tiết lộ, cô gặp ông xã trong một lần lưu diễn ở Mỹ. Sau lần đầu gặp gỡ, chàng Việt kiều chủ động nhắn tin cho nữ ca sĩ và hai người trở thành bạn bè, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Về ông xã, bà mẹ 2 con tự hào: “Anh là người đàn ông rộng lượng, có chiều sâu, khiến tôi có cảm giác tin tưởng, yên tâm khi ở bên cạnh".

Về việc sinh con khá dày, nữ ca sĩ bộc bạch, con cái là lộc trời cho nên khi biết tin có thai bé thứ 2, cô và gia đình đều vui vẻ đón nhận. “Sinh con dày cũng là điều tốt vì sinh liền thì hơi vất vả trong vài năm đầu nhưng sau này khỏe hơn. Anh em cùng trang lứa cũng dễ chơi với nhau, có thể giúp nhau nhiều thứ và cũng tiện việc đưa các bé đi học”, cô nói.

Mái ấm của Phạm Thanh Thảo bên chồng và 2 con trai.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Thanh Thảo quyết định chọn lui về chăm lo mái ấm gia đình và rời xa showbiz hào nhoáng. Điều này khiến không ít fan tiếc nuối và đặt nhiều câu hỏi về sự lựa chọn của ca sĩ gốc Sài thành. Phạm Thanh Thảo trải lòng:

“Ông trời không cho ai nhiều đâu. Sự nghiệp lên ngôi thì tình duyên luôn gặp trắc trở. Có lần, tôi cứ nghĩ sẽ tổ chức đám cưới tới nơi rồi, nhưng lại kết thúc một cách bất ngờ. Tôi hơi nam tính nên một khi đã quyết định buông thì đối phương khó mà níu kéo, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đó cũng là những lúc tôi tập trung cho sự nghiệp. Nhưng nói không buồn là không đúng và dĩ nhiên cũng có một khoảng thời gian tôi gần như buông tất cả mọi thứ vì không có tâm trạng làm gì. Còn bây giờ, tôi đã có một gia đình như mơ ước nên tập trung mọi thứ cho chồng con”.

Phạm Thanh Thảo gặp lại đồng nghiệp trong những buổi diễn tại Mỹ.

Thời gian đầu qua Mỹ định cư, Phạm Thanh Thảo thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi không biết đường, không biết lái xe hơi... Cuộc sống vợ chồng cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn khi cả hai chưa hiểu nhau.

Nữ ca sĩ kể, khi chồng đi làm, cô ở nhà một mình, muốn đi đâu cũng thành trở ngại. Thỉnh thoảng cô nhờ chồng và anh đáp lại: “Em tự đi đi”. Vì thế nhiều lần cô tủi thân khóc một mình vì sự thờ ơ của chồng.

Tuy nhiên, sau này, Phạm Thanh Thảo mới hiểu lý do chồng đối xử với mình như vậy. “Chỉ có biện pháp mạnh như vậy, tôi mới nhanh học lái xe. Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi đã biết lái xe và có thể đi tung tăng khắp nơi rồi”.

Có hơn 20 năm gắn bó với sân khấu, Phạm Thanh Thảo thừa nhận lúc nào cô cũng nhớ ánh đèn và tiếng vỗ tay của khán giả. Hiện nữ ca sĩ vẫn chưa biết khi nào có cơ hội trở về Việt Nam ca hát trở lại.

Nữ ca sĩ luôn tự hào về ông xã.

Trong khi đó tại Mỹ, Phạm Thanh Thảo biểu diễn hầu hết ở các tiểu bang và được khán giả hải ngoại đón nhận. Về việc hoạt động nghệ thuật, cô không gặp sự phản đối từ ông xã, ngược lại, anh còn khuyến khích vợ đi hát và sẵn sàng chăm con giúp.

“Anh bảo không cần tôi đi hát đem tiền về mà chỉ cần tôi vui, thỏa mãn đam mê. Thật sự, ở nhà, tôi không phải lo lắng thứ gì, không cần làm gì vì đã có chồng lo mọi thứ”, Phạm Thanh Thảo tiết lộ.

Sau 4 năm sang Mỹ, Phạm Thanh Thảo chia sẻ, cuộc sống hiện tại của gia đình không hào nhoáng, ồn ào nhưng cô hài lòng và cảm thấy hạnh phúc.

“Tôi tự hào khi lấy được ông xã vì anh giỏi từ cầm viết đến cầm cuốc, xẻng, đàn hát. Trong nhà, mọi thứ đều có bàn tay của anh từ vườn tược, hồ bơi, hồ cá. Đến chuyện nấu ăn, tôi tưởng mình giỏi nhất nhưng hóa ra anh lại giỏi hơn. Anh ấy nấu rất nhanh và ngon. Chỉ cần ở bếp 45 phút, anh sẽ hoàn thành bàn ăn 5 món”, nữ ca sĩ kể.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/pham-thanh-thao-mat-tich-sau-4-nam-theo-chong-doanh-nhan-sang-my-897740.html