Ảnh đời thường thú vị ở Long An năm 1968 (2)

Cầu Bến Lức, rạch Bảo Định, con đường Sấm Sét... là những địa danh xuất hiện trong loạt ảnh Long An năm 1968 của Laurie John Bowser.

Một nhà thánh thất của đạo Cao Đài, Long An năm 1968. Hình ảnh do cựu binh Mỹ Laurie John Bowser thực hiện trong thời gian đóng quân ở Long An.

Cầu Bến Lức qua sông Vàm Cỏ Đông tại huyện Bến Lức, Long An.

Người dân chở nông sản bằng xe bò trên đường làng.

Người dân chở nông sản bằng xe bò trên đường làng.

Một gia đình trên xe ngựa.

Cậu bé bên chú trâu đang uống nước.

Những bao gạo chất đầy lối vào nhà người nông dân mùa gặt.

Một ngôi làng trong mùa gặt.

Cầu Vĩnh Công trên "con đường Sấm Sét" - tên gọi lính Mỹ dành cho Quốc lộ 13 từ Sài Gòn đi Quản Lợi (Bình Phước).

Những đứa trẻ bên "con đường Sấm Sét".

Trẻ em bu đến xin đồ ăn của lính Mỹ.

"Con đường Sấm Sét", đoạn dẫn vào thị xã Tân An.

Xe chở bia "Panther Piss" (Nước tiểu con báo) gần Cầu Nguyễn Trung Trực, thị xã Tân An.

Khu vực trung tâm thị xã Tân An.

Rạch Bảo Định ở Tân An, phía xa là cầu Tân An bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doi-thuong-thu-vi-o-long-an-nam-1968-2-785688.html