Phạm nhân Triệu Quân Sự sa lưới như thế nào?

Khi bị bắt, Sự không mang theo vũ khí. Phương án tiếp cận bất ngờ của lực lượng chức năng khiến phạm nhân này không kịp phản kháng.

Triệu Quân Sự kể hành trình trốn chạy sau khi vượt ngục Triệu Quân Sự khai khi trốn ở núi Hải Vân, anh ta lợi dụng đêm tối để theo đường biển vào Hội An. Sau đó, phạm nhân này đến quán Internet ở TP Tam Kỳ.

Sáng 19/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã khen thưởng nóng cho lực lượng bắt Triệu Quân Sự - phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam T10 thuộc Quân khu 5 đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hôm 3/6. Sát nhân vượt ngục sau đó được công an địa phương đã bàn giao cho Quân khu 5 để điều tra, xử lý.

Hành trình vây bắt phạm nhân này được lãnh đạo công an địa phương chia sẻ với Zing.

6 lần trộm tài sản

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Công an TP Tam Kỳ, cho biết khoảng 19h45 tối 18/6, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự ngồi chơi game tại quán Internet ở đường Hùng Vương.

Công an lập tức cử lực lượng tiếp cận. Qua làm việc, cảnh sát xác định trong thời gian 15 ngày trốn chạy, Sự đã đi nhiều nơi và thực hiện thêm 6 vụ trộm cắp tài sản.

 Triệu Quân Sự được bàn giao cho Quân khu 5 vào sáng 19/6. Ảnh: Thanh Đức.

Triệu Quân Sự được bàn giao cho Quân khu 5 vào sáng 19/6. Ảnh: Thanh Đức.

Chiều 3/6, sau khi trốn thoát khỏi trại giam T10, Sự chạy đến xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Tại đây, phạm nhân đang mang án chung thân đã trộm quần áo, điện thoại di động, xe máy, mũ bảo hiểm và đôi giày của người dân rồi chạy xe theo quốc lộ 1 ra phía bắc.

Sau khi ngủ lại TP Tam Kỳ một đêm, sáng hôm sau Sự đi bán điện thoại lấy 700.000 đồng rồi di chuyển ra Đà Nẵng.

Chiều 4/6, khi đến gần đèo Hải Vân, Sự thấy chốt CSGT Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ nên vứt xe chạy lên núi. Lúc này, Quân khu 5, Công an Đà Nẵng huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ truy tìm Sự.

Kẻ vượt ngục nằm trong bụi rậm quan sát thấy nhiều cảnh sát nên không trốn ra phía miền Bắc như dự tính ban đầu. Tối 4/6, Sự men theo đường mòn xuống khu vực ven biển rồi quay lại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Rạng sáng 5/6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm điện thoại di động rồi lẩn trốn ở trung tâm TP Đà Nẵng trong 2 ngày tiếp theo. Theo lời khai của kẻ sát nhân, những ngày ở Đà Nẵng, Sự thường đến chỗ ít người qua lại, ban đêm ngủ ở ghế đá tại bãi biển Mỹ Khê.

Sáng 7/6, Sự đón xe vào TP Hội An. Sau khi đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ, phạm nhân này bắt xe ôm vào TP Tam Kỳ. Tại đây, Sự đi bộ theo tuyến đường rồi trộm một điện thoại di động mang đi bán được 2,5 triệu đồng. Sợ bại lộ, anh ta không thuê nhà nghỉ mà ngủ ở vỉa hè.

Sáng 8/6, kẻ sát nhân đón xe khách với ý định đi vào TP.HCM. Tuy nhiên, khi xe ôtô đi đến bến xe huyện Nam Giang thì Sự phát hiện mình lên nhầm xe nên đi nhờ xe container về huyện Đại Lộc.

Rạng sáng 9/6, Sự đến 2 tiệm tạp hóa trộm khoảng 6 triệu rồi thuê xe ôm di chuyển về huyện Nam Giang. Thời điểm này, Sự nhìn thấy lực lượng công an nên xuống xe bắt taxi đi thị xã Điện Bàn rồi vào Tam Kỳ.

Từ ngày 9-18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ để chơi game. Tối 18/6, phạm nhân này bị cảnh sát bắt giữ.

Khai tên giả khi bị bắt

Tại cơ quan công an, Sự khai từng phải trốn nhiều giờ trên nóc nhà dân ở TP Tam Kỳ. "Phát hiện em trốn trên nóc nhà, lực lượng chức năng truy đuổi nhưng may mắn trốn thoát", Sự thản nhiên khai với công an.

Vì "nghiện" trò chơi điện tử nên quá trình lẩn trốn, Sự nhiều lần tìm đến quán Internet nằm tại một con hẻm ở đường Hùng Vương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khen thưởng cho lực lượng bắt giữ Triệu Quân Sự. Ảnh: Thanh Đức.

Theo lời nhân viên tiệm Internet, quá trình chơi điện tử, Sự liên tục quan sát xung quanh. Thấy vị khách này có đặc điểm nhận diện giống với kẻ trốn trại giam T10 nên bí mật báo công an.

Nhận được tin báo của người dân, tối 18/6, Công an Tam Kỳ cử một tổ công tác đến tiệm Internet nói trên, đồng thời xin ý kiến cấp trên.

Ngay sau đó, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ra lệnh cho cấp dưới bí mật theo dõi và bắt bằng được kẻ vượt ngục. Nhận định Sự là cựu quân nhân đặc công giỏi võ nên lực lượng vây bắt lên phương án để phạm nhân không có cơ hội chống cự.

Hơn 20h cùng ngày, thấy phạm nhân vượt ngục đang say sưa chơi điện tử, lực lượng chức năng ập vào khống chế đưa về trụ sở. "Khi cảnh sát khống chế, trong người Sự không có vũ khí và anh ta cũng không có cơ hội phản kháng", Trưởng Công an TP Tam Kỳ thông tin.

Chứng kiến sự việc, một nhân viên tiệm Internet cho biết công an khi đó tiến lại máy số 55. Sự đứng lên rồi ngồi xuống nói chuyện.

Công an lúc này yêu cầu những người chơi khác rời quán. Khi lực lượng chức năng hỏi họ tên và giấy tờ tùy thân, Sự khai tên Đức Minh, không xuất trình chứng minh nhân dân.

Trưởng công an TP Tam Kỳ: 'Triệu Quân Sự là kẻ nguy hiểm' Trưởng công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đánh giá Triệu Quân Sự là kẻ nguy hiểm, cơ quan công an sớm hoàn thành thủ tục bàn giao cho cơ quan điều tra quân sự của Bộ Quốc phòng.

Đoàn Nguyên - Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pham-nhan-trieu-quan-su-sa-luoi-nhu-the-nao-post1097410.html