Phạm Minh Phú bị bắt sau 7 năm ra tù và sự thật về biệt danh Thánh Phồng Tôm

Sau khi ra tù hơn 7 năm, Phạm Minh Phú bị bắt vào sáng 23.11.2018 vì trộm cắp các nắp ốp cột đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long. Hồi tháng 7.2013, Phạm Minh Phú từng đăng lá thư trên diễn đàn Voz tiết lộ sự thật về biệt danh Thánh Phồng Tôm.

Sau 7 năm ra tù lại bị bắt vì trộm cắt tài sản

Khoảng 1 giờ giờ 15 phút rạng sáng ngày 23.11.2018, Tổ tuần tra của Công an huyện Quốc Oai đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trộm cắp các nắp ốp cột đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.

Thấy tổ tuần tra, hai đối tượng đã lên xe máy bỏ chạy nhưng bị truy đuổi và bắt được.

Tại cơ quan công an, hai kẻ trộm khai nhận tên Phạm Minh Phú (sinh năm 1986, thường trú quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 2000, thường trú xã Yến Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Tang vật thu giữ gồm 2 bao tải đựng 70 nắp ốp hộp đèn chiếu sáng bằng kim loại, 1 chiếc cờ lê 6 cạnh, 1 xe máy biển 29R3-5240.

Khoảng 23 giờ ngày 22.11, Phú gặp Tuân ở khu vực cổng làng Tu Hoàng (gần trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) và rủ đi trộm cắp tài sản. Phú điều khiển xe máy chở theo Tuân phía sau đi dọc đường Đại lộ Thăng Long để cạy các nắp cột đèn chiếu sáng.

Khi đến khu vực huyện Quốc Oai, thấy đoạn đường vắng người đi lại nên Phú ngồi trên xe cảnh giới, còn Tuân dùng thanh lục giác để tháo các nắp ốp trên các cột đèn chiếu sáng trên đường gom phía Bắc Đại lộ Thăng Long.

Cứ như vậy, Phú và Tuân tháo các nắp ốp trên các cột đèn khoảng 2km rồi chuyển sang khu đường gom khu vực phía Nam để tiếp tục hành vi trộm cắp.

Đến đoạn đường qua xã Ngọc Mỹ, khi cả hai đang hành sự thì bị Tổ tuần tra của Công an huyện Quốc Oai phát hiện và bắt giữ.

Phạm Minh Phú tại trụ sở công an.

Còn đây là Nguyễn Văn Tuân.

Điểm đáng chú ý: Phạm Minh Phú từng được xem là "huyền thoại của diễn đàn Voz” với biệt danh Thánh Phồng Tôm, từng có hai tiền án và đi tù gần 3 năm vì tội lừa đảo.

Trước khi có biệt danh Phồng Tôm vào cuối năm 2010, tháng 7.2008, Minh Phú từng bị buộc tội lừa đảo một số thiếu nữ bằng cách chat và hẹn gặp qua Internet. Tháng 8.2011, Phú được mãn hạn tù.

Từ cuối năm 2010, Phồng Tôm đột ngột trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm. Với câu nói đầy tính gây chiến “Đấm phát chết luôn” cùng gương mặt lạnh lùng, Phồng Tôm được phong thánh.

Độ phổ biến của Phồng Tôm lớn đến mức có nhiều mẫu áo in hình anh.

Phồng Tôm cũng là một trong số nhân vật được nhiều bạn trẻ thích chế ảnh hài đưa vào tác phẩm của mình. Một thời gian dài, cái tên Thánh Phồng Tôm liên tục được dân mạng đem ra chế giễu, hàm ý xem đây là nỗi khiếp đảm đe dọa những ai “chém gió” quá đà.

Phạm Minh Phú bức xúc vì bị gán biệt danh Phồng Tôm

Hồi tháng 7.2013, lá thư của Phạm Minh Phú đăng trên diễn đàn Voz gây xôn xao dư luận khi tiết lộ sự thật về Phồng Tôm. Trong thư, Phạm Minh Phú bức xúc cho rằng anh không phải là Phồng Tôm, mà bị người sở hữu nickname này tự tiện lấy hình ảnh cá nhân đi trêu chọc khắp diễn đàn. Qua đó, anh chàng vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng.

Phạm Minh Phú chia sẻ, trước kia từng tham gia diễn đàn Voz với nickname khác. Sau đó, người có biệt danh Phồng Tôm đã mạo danh Phú bằng cách lấy hình ảnh cá nhân từ những bài báo viết về anh khi bị bắt vì phạm tội lừa đảo. Thời điểm đó, Phú cho biết đã ra tù gần 2 năm.

Để thêm tính tin cậy, Phú đăng ảnh chụp thẻ CMND của mình với họ tên, ngày sinh rõ ràng cùng ảnh cá nhân của mình.

Minh Phú đăng ảnh chụp căn cước công dân chứng minh mình bị mạo danh.

“Là thanh niên, ít nhiều ai cũng có sai lầm của riêng mình. Mình cũng không hiểu rằng mình nổi tiếng thực sự hay đó chỉ là tai tiếng của quá khứ”, Phạm Minh Phú phân trần.

Phú cho biết có mở một quán nước song sau đó đã phải nghỉ bán vì sự tò mò, soi mói thái quá của một số bạn trẻ.

Phú tiết lộ tất cả những tài khoản Facebook mang tên Phồng Tôm đều hoàn toàn là mạo danh mình. Nam thanh niên cũng tuyên bố sẽ sẵn sàng hẹn gặp những ai tò mò ở ngoài đời thực để đối chứng về chuyện này.

Kinh hoàng cảnh hàng trăm người chen lấn giành giật đồ lấy may ở Đồng Nai:

Chiều 23.11 diễn ra lễ cầu an ở đền Quan Thánh đế quân thuộc làng Bến Gỗ, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là truyền thống lâu năm của người dân Bến Gỗ. Thế nhưng, cảnh hàng trăm người chen nhau giành giật lấy đồ với mong muốn cầu may mắn trong cuộc sống khiến dân mạng phát hoảng.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/pham-minh-phu-bi-bat-sau-7-nam-ra-tu-va-su-that-ve-biet-danh-thanh-phong-tom-101739.html