Phạm Lịch - Trung.X: Nói gì khi yêu nhau kéo theo một nhân vật được nhắc đến?

Nhắc đến câu chuyện trong quá khứ, Phạm Lịch cho biết cô cảm thấy bình thường và không còn bị tác động nhiều.

Tham gia chương trình SAOVOICE, Phạm Lịch và Trung.X đã có những chia sẻ rất thú vị về chuyện tình yêu. Gắn bó với nhau được 2 năm cả hai quyết định công khai mối quan hệ và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, riêng Phạm Lịch trải qua scandal năm 2018, cô đã cởi mở hơn để đón nhận tình yêu mới.

- Phạm Lịch và Trung.X đã yêu nhau từ thời gian nào và lý do gì để quyết định công khai mối quan hệ này?

Phạm Lich: Tôi và anh Trung.X đã yêu nhau được hai năm, tôi không nghĩ là công khai mối quan hệ mà chỉ khoe một xíu cho mọi người vui chung cùng mình. Đi đến giai đoạn này, một thời gian không ngắn không dài, cả hai đều rất nghiêm túc cho mối quan hệ này.

Trung.X: Tôi có cảm xúc rất đặc biệt vì cả hai xuất phát là đồng nghiệp, buồn cười là trước đó tôi và Lịch không có chút gì để ý đến nhau, hoàn toàn đi ngang qua nhau với tư cách là đồng nghiệp và rất ít nói chuyện, ai cũng có thế giới riêng và không liên quan đến nhau. Sau đó, đùng một cái hai đứa gặp nhau và có một sức hút rất đặc biệt.

Phạm Lịch chia sẻ về bạn trai hotboy Trung.X

- Vậy mối lương duyên nào tiền định nào để cho hai người đồng nghiệp chấp nhận lời yêu của đối phương?

Phạm Lịch: Chủ động là Trung.X nhưng người quyết định là tôi. Trong một đêm, bất ngờ tôi đổ bệnh và ngay trong đêm phải làm tiểu phẫu thì tôi có gọi thông báo cho Trung.X vì sẽ không nhắn tin được, sau đó lúc 11h đêm thì tôi đã tiểu phẫu xong thì Trung.X gọi điện và nói đang ở sân bay để chờ xem có vé nào người ta hủy để mua bay vào cùng với tôi. Và thế là nửa đêm lúc đó hơn 12h thì Trung.X có mặt chỗ tôi ở khiến tôi cảm thấy xúc động và nghĩ nên cho cả hai cơ hội để gặp gỡ và quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn.

Trung.X: Tôi là người chủ động và trước đó đã cả hai đã có vài cuộc lỡ hẹn đi chơi với nhau, sau vài lần như thế thì thấy có gì đó đặc biệt ở cô bạn này, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn. Tại lỡ hẹn nhiều quá, nên phải quyết định gặp nhau.

- Tình cảm phát triển như thế nào và có lý do đặc biệt nào khiến mình quyết tâm “cưa đổ” đối phương?

Phạm Lịch: Tôi không tán anh ấy mà tự đổ (cười). Lúc đầu đơn thuần lắm, cả hai đi dạo hồ Gươm, hôm đó rất lạnh mà tôi thì rất sợ lạnh, lúc đó Trung.X mới bảo tay anh ấy ấm lắm muốn nắm thử không và tôi nắm luôn không hề suy nghĩ. Sau đó, tôi nghĩ giai đoạn chúng tôi gặp nhau có một sức hút rất kỳ lạ gắn kết hai đứa.

- Trong khoảng thời gian yêu nhau gần hai năm thì kỷ niệm nào khiến bản thân nhớ nhất?

Trung.X: Có một kỷ niệm không thể nào quên được, trong ngày đi chơi với nhau đầu tiên thì bị té xe ngay trước cổng đài truyền hình (cười). Lúc đó, tôi rất lo cho Lịch, xe thì không biết trôi đi đâu chỉ lao lại đở người yêu của mình dậy, nghĩ lại vẫn thấy rất buồn cười và vui.

Phạm Lịch: Anh ấy ngã không bị sao hết, còn tôi thì bị dập 3 ngón tay mà tôi như một người đàn ông, ngã một cái là bật dậy không hề nhõng nhẽo và ngay lập tức lục bốp mang đồ nghề thủ sẵn để dán tay lúc bị thương. Lúc đó chỉ dập 3 ngón tay chứ mà gãy tay hay chân thì không có vui (cười).

-Yêu một cô nàng cá tính như Phạm Lịch thì Trung.X có thấy mình bánh hèo hơn so với người yêu của mình?

Trung.X: Tôi đã có nhiều sản phẩm cá nhân hay sự kiện mà tôi giả làm con gái, và dù tôi đi với ai đi chăng nữa thì vẫn có sự bánh bèo nhất định, bề ngoài khá mạnh mẽ nhưng vẫn mềm yếu một chút bên trong, và khi gặp Lịch phần nào đó nó bù đắp cho nhau (cười).

Phạm Lịch: Lúc mới quen, tôi cũng có cảm giác kiểu như Trung.X tìm được bản ngã của chính mình, nhiều khi vô cùng nhẹ nhàng, yếu đuối chỉ có một cái duy nhất là chủ động. Tôi cũng từng nói với Trung.X hên là anh chủ động chứ cô dù đàn ông nhưng vẫn là con gái nên sẽ không chủ động trước. Tôi cũng hay nghĩ, đây là luật bù trừ vì tôi đã rất cá tính mà Trung.X lại quá đàn ông nữa thì sẽ như bom nổ chậm.

-Cũng trong dịp lễ Valentine vừa rồi, Phạm Lịch cũng chia sẻ về kế hoạch rất đặc biệt mà Trung.X dành tặng người yêu?

Trung.X: Để nói về Valentine năm nay, tôi sẽ chia sẻ về Valentine thất bại năm ngoái khi để Lịch nằm khóc trong phòng một mình. Lúc đó, trúng ngay dịp cưới của một người bạn rất thân, nên tôi bận 2 ngày không thể ở cạnh Lịch nên khiến Lịch tuổi thân. Vì vậy, năm nay tôi quyết định phải chỉnh chu hơn, cả hai đã đi nghỉ dưỡng và dành thời gian bên nhau rất nhiều.

Phạm Lịch: Vì hai đứa ở xa nên rất tranh thủ khi ở gần nhau, chơi rất nhiệt tình, nói chung đây là một năm Valentine thành công.

Phạm Lịch và bạn trai bốc phốt nhau sau hai năm gắn bó

- Gần hai năm yêu nhau và còn làm trong lĩnh vực nghệ thuật cả hai có hay ghen với nhau?

Phạm Lịch: Ngày xưa tôi nghĩ mình không biết ghen nhưng hiện tại thì mầm mống ghen đang trỗi dậy, căn bản suy nghĩ của tôi là không kiểm soát tin nhắn điện thoại của Trung.X, mọi mối quan hệ đều phải có không gian riêng, nhưng mà kiểu Trung.X đang nhắn tin với ai thì tôi cũng hay tia qua và giả bộ hỏi anh đang làm gì vậy, để lướt nhanh xem cái tên đó là ai nam hay nữ, có ghen nhưng không phải điên cuồng mất kiểm soát.

Trung.X: Mỗi khi Lịch ghen vì tôi tương tác với một bạn nữ khác thì tôi cảm thấy rất vui, vì tôi thẳng thắn không làm gì sai nên không có gì phải giấu về chuyện nhắn tin với ai. Còn việc ghen thì tôi không ghen khi Lịch tương tác với bạn nam khác nhưng chỉ chú ý đến việc Lịch mặt đồ như thế nào khi ra đường gặp người khác.

Phạm Lịch: Tôi không thích diện đồ màu mè hay quyến rũ khi ra đường, sau vài lần Trung.X thể hiện như vậy thì tôi cố tình mặc đồ quyến rũ thêm một tí, tôi thích cảm giác Trung.X nói tôi làm gì thế này, mặc cho ai xem, ở nhà luôn đi. Tôi thấy buồn cười và thích cảm giác sở hữu vậy đó, một cách thể hiện đang yêu lắm đây (cười)

- Hiện tại cả hai vẫn đang ở xa nhau, người ở Bắc - người ở Nam vậy khó khăn nhất để gắn kết tình cảm là gì?

Phạm Lịch: Yêu xa con gái hay tuổi thân, những lúc mệt cũng muốn có người chở đi chở về, lâu lâu tôi cũng hay dỗi rồi làm cái này cái kia cho có không khí, nhiều khi tôi nghĩ yêu xa khổ quá có bồ như không có bồ còn Trung.X thì cứ bảo anh thấy vui không có gì cả. Có một người mặc dù biết tôi và Trung.X quen nhau nhưng vẫn quan tâm, tán tỉnh tôi và còn nói “Hai người yêu nhau bốn người hạnh phúc” khiến tôi cũng suy nghĩ vì thật tế tôi cũng có nhiều người bạn yêu xa và không có kết cục hạnh phúc, bản thân hay lo xa vì nghĩ mình còn là con gái, nhiều khi có tình huống xảy ra nên cũng nản nhưng cũng chưa đến mức chia tay, sau hai ba ngày thì đâu lại vào đấy.

Trung.X: Tôi đã thống nhất tư tưởng yêu xa ngay từ đầu, không để những cái khơi gợi nhỏ thành to, những khó khăn đó phải khắc phục ngay vì lỡ có chuyện gì đó thì rất khó làm hòa. Dù gì thì video call nó không như trực tiếp được, bản thân mình phải vui trước, vui trong mọi hoàn cảnh để truyền năng lượng tích cực đến người yêu của mình.

- Sau khi công khai mối quan hệ thì có người chúc mừng những cũng như có nhiều ý kiến không hay thì cả hai đối diện với việc này ra sao?

Phạm Lịch: Thật sự đến lúc này thì có rất nhiều người ủng hộ, nhưng lùi về giai đoạn đầu khi một số bạn bè biết tôi mà Trung.X quen nhau thì mọi người sợ tôi lại buồn phiền thêm một lần nữa. Cũng có những câu nói như “để xem được bao lâu” nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là sự trêu đùa của mọi người.

- Đặc biệt, khi công khai mối quan hệ thì có một sự kiện và nhân vật được khơi lại thì cảm xúc của cả hai như thế nào?

Phạm Lịch: Tôi cũng quên rồi, còn những chuyện trong quá khứ xui thì bị khơi lại thôi, tôi cũng thấy bình thường khi bản thân đã trưởng thành và chín chắn hơn, những vấn đề đó không tác động đến tôi nhiều.

Trung.X: Khoảng thời gian Lịch có biến cố thì tôi chưa ở bên Lịch, nhưng cuộc sống của tôi cũng có những nhân vật khác làm cho tôi bị tiêu cực rất nhiều. Kinh nghiệm từ bản thân là khi gặp những biến cố như vậy, sau khi sự việc đã qua mình nên bình tâm lại và cảm thấy không có gì phải nặng nề. Ví dụ như việc của Lịch thì tôi và người đó vấn có những bạn chung, mọi việc trong cuộc sống vẫn tiếp diễn không thể giữ cảm xúc tiêu cực được, ai giữ cảm xúc tiêu cực thì người đó mới thiệt, thậm chí nếu có cơ hội có thể được hợp tác trở lại từ phía bản thân tôi vẫn sẵn sàng và không quá nặng nề trong chuyện đó, bởi ai cũng có cơ hội được làm lại và khắc phục những cái sai mình đã làm.

Phạm Lịch bật khóc trước tình cảm của bạn trai

Cám ơn những chia sẻ của Phạm Lịch và Trung.X, chúc hai bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công việc!

Phi Long - Gia Giang - Phương Xôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/pham-lich-trung-x-noi-gi-khi-yeu-keo-theo-nhan-vat-duoc-nhac-den-7050093.html