Phạm Anh Khoa là giọng hát chính thay Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường

Tối 26-11 tại Hà Nội, ban nhạc Bức Tường đã ra mắt album phòng thu thứ 6 có tên gọi 'Con đường không tên'. Cùng với đó Bức Tường cũng đã chính thức giới thiệu đến người hâm mộ giọng ca sẽ đảm nhận vai trò hát chính trong ban nhạc thay thế cho Rocker Trần Lập - người thủ lĩnh đã qua đời. Và giọng ca này chính là Rocker Phạm Anh Khoa.

25 năm đi qua với bao điều kỳ diệu cùng những dư vị khó quên, có ngọt, có đắng, có nụ cười và cả nước mắt nhưng chưa có điều gì ngăn cản được Bức Tường luôn hướng về phía trước. Thử thách lớn nhất là khi cơn bão số phận toan thổi bay Bức Tường khi cuốn đi linh hồn - trái tim của ban nhạc theo cách không thể nghiệt ngã hơn. Nhưng Bức Tường vẫn vững chãi ở đó đúng như ý nguyện gửi lại của người thủ lĩnh, cùng tình yêu và những khao khát vẹn nguyên…”

Đó là lời chia sẻ của các thành viên ban nhạc Bức Tường khi quyết định cho ra đời 1000 chiếc đĩa CD “limited edition” (không bao giờ tái bản) của album phòng thu thứ 6 “Con đường không tên”. Album được tiết lộ là sự cộng hưởng của những nhân tố mới, những màu sắc âm nhạc mới đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động bền bỉ của Bức Tường. Vì vậy chiếc album ý nghĩa này còn được xem là một kỷ vật vô giá mà những ai yêu mến Bức Tường không thể không sở hữu.

Các thành viên đời đầu của Bức Tường tái hợp trên sân khấu

Các thành viên đời đầu của Bức Tường tái hợp trên sân khấu

Buổi ra mắt album “Con đường không tên” được tổ chức ấm cúng giống như một mini-show của Bức Tường tại Hà Nội với sự tham gia của rất nhiều bạn bè thân thiết cùng những người yêu mến ban nhạc suốt gần ba thập kỷ qua. Trên sân khấu, míc được dựng lên ở vị trí trang trọng nhất và chiếc míc đặc biệt này được dành riêng để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Trần Lập – người vẫn được xem là linh hồn của Bức Tường.

Chương trình mở đầu bằng những thước phim tư liệu gợi nhắc lại những ngày tháng đầu tiên khi Bức Tường ra đời, những dấu mốc đáng nhớ trên con đường chinh phục khán giả, đặt nền móng vững chãi cho thời kỳ hoàng kim của Rock Việt những năm đầu thập niên 90, rồi sau đó là biến cố lớn khi ban nhạc quyết định tan rã và cả sự trở lại sau đó. Lần hiếm hoi sau khi Trần Lập qua đời, 4 trong số các thành viên “đầu đời” của Bức Tường tái hợp cùng nhau trên sân khấu là Nguyễn Hoàng, Trần Nhất Hoàng, Trần Tuấn Hùng và Nghiêm Mạnh Tuấn. Thiếu đi Trần Lập - giọng ca đã thổi hồn vào những màn trình diễn đầy “lửa” của Bức Tường trước đây, guitarist Nguyễn Hoàng bất đắc dĩ trở thành giọng hát chính của cả ban nhạc khi tái hiện lại một số ca khúc nổi tiếng gắn liền với Bức Tường. Hình ảnh về một ban nhạc Rock sinh viên từng “làm mưa làm gió” khắp các sân khấu lớn nhỏ ngày nào được tái hiện lại đầy xúc động.

Guitarist Trần Tuấn Hùng và Rocker Phạm Anh Khoa

Nhắc lại lý do khiến Bức Tường quyết định tan rã vào năm 2006, một cựu thành viên của ban nhạc chia sẻ, khi ấy tất cả đều có chung suy nghĩ đã đến lúc cần phải dừng lại sau một quãng thời gian dài miệt mài hoạt động nghệ thuật không biết mệt mỏi. Dù đó là một quyết định không hề dễ dàng song có một điều chắc chắn, nó được đưa ra bởi những người đàn ông chín chắn chứ không phải những chàng trai mười chín đôi mươi còn nhiều sự nông nổi và bồng bột. Một đêm nhạc chia tay khán giả được tổ chức song không ai trong số họ đủ can đảm nói ra lời chia tay. Suốt những năm tháng sau đó, những người anh em của Bức Tường vẫn giữ thói quen gặp gỡ mỗi sáng, ngồi nhâm nhi tách cà phê bên nhau, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hoặc có khi chỉ là mỗi người làm một việc. Nhiều năm sau, người ta thấy Bức Tường trở lại sân khấu, thỉnh thoảng vẫn đi hát và lại cho ra một vài sản phẩm âm nhạc mới. Cho tới năm 2016 khi người thủ lĩnh của cả ban nhạc – Rocker Trần Lập qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại khoảng trống lớn trong sự hiện diện của Bức Tường.

Cách đây không lâu, Bức Tường tuyên bố chuẩn bị ra album phòng thu thứ 6 khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Có một chi tiết đáng chú ý là cùng với việc ra album này, nhóm sẽ chính thức giới thiệu thành viên mới – một giọng ca sẽ thay thế Trần Lập giữ vai trò ca sĩ của cả ban nhạc. Tuy nhiên chỉ đến buổi biểu diễn ra mắt album trên được tổ chức, giọng ca này mới chịu “xuất đầu lộ diện” và người này không phải ai xa lạ mà chính là Rocker Phạm Anh Khoa. Một thời gian dài vắng bóng trong âm nhạc sau khi vướng phải ồn ào đời tư nhưng cho tới thời điểm này không thể phủ nhận anh vẫn là giọng ca Rock Việt hàng đầu hiện nay và đã ít nhiều để lại phong cách âm nhạc riêng một cách rõ ràng và ấn tượng.

Guitarist Trần Tuấn Hùng tâm sự, sau khi Trần Lập qua đời, để có thể đi tiếp thì Bức Tường cần có một ca sĩ đủ sức truyền tải được thông điệp âm nhạc cũng như các sáng tác của mình. Phạm Anh Khoa là người anh em đã chơi với Bức Tường từ lâu và anh có giọng hát rất phù hợp, đủ sức để đảm đương điều đó. Cũng theo guitarist Trần Tuấn Hùng, Phạm Anh Khoa là một người đầy năng lượng và lúc nào cũng sẵn sàng “bung” hết mình với Rock. Đơn cử như khi đi cùng nhau trên chặng đường từ Hà Nội và Hải Phòng, nam Rocker này ngồi trên xe ô tô và hát liên tục suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, đến nỗi Tuấn Hùng phải đề nghị đàn em ngừng hát để mình có thể tập trung lái xe.

Phạm Anh Khoa chính là thành viên mới của ban nhạc Bức Tường

Về phần mình, Phạm Anh Khoa bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi được lựa chọn đồng hành cùng Bức Tường trong chặng đường sắp tới của ban nhạc. Nam Rocker thừa nhận, anh không tránh khỏi những áp lực khi đứng chân ở vị trí “vocal” của cố nghệ sĩ Trần Lập song anh tin rằng bằng sự nỗ lực hết sức, mình sẽ đem lại cho khán giả những điều mới mẻ khi mở ra “chương mới” cùng với ban nhạc Bức Tường. Phạm Anh Khoa không ngần ngại bày tỏ, khi Bức Tường cần tìm một giọng ca để viết tiếp chặng đường trước mắt, anh tự thấy mình phù hợp nên ứng cử.

Với mọi ban nhạc rock trên thế giới khi quay trở lại mà bị khuyết đi người thủ lĩnh hoặc ca sĩ chính, bài toán khó nhất là làm sao để vượt qua cái bóng rất lớn của người đã ra đi. Album “Con đường không tên” có sự xuất hiện tích cực và quan trọng của vocalist Phạm Anh Khoa. Anh cũng là môt Rocker tài năng, và được ban nhạc Bức tường lựa chọn bởi ngọn lửa thường trực trong con người và giọng ca này. Trong suốt quá trình thực hiện âm nhạc của album, rocker này đã sống cùng ban nhạc như một thành viên, tham gia và tìm hiểu từng ca khúc để có được cảm xúc âm nhạc tốt nhất, làm hài lòng tất cả anh em ban nhạc. Đây sẽ là một bất ngờ lớn của album “Con đường không tên” – vừa quen vừa lạ. Quen vì tinh thần rock vẫn nguyên vẹn đó, cho dù là trong một bản rock ballad rất mềm mại và diu dàng. Nhưng lạ vì hơi thở và cảm xúc mới mẻ, không làm người nghe so sánh với giọng ca mộc mạc chân thành của Trần Lập trước kia.\

“Con đường không tên” - album thứ sáu của ban nhạc Bức tường là môt nối dài con đường Bức tường đã đi, đến năm nay là tròn 25 năm. Những thành viên còn lại của ban nhạc, với sự dẫn dắt của Trần Tuấn Hùng, guitarist của ban nhạc và cũng là người bạn thân của Trần Lập. Đối với Trần Tuấn Hùng và những thành viên khác của Ban nhạc, cho dù vắng đi người thủ lĩnh ngày nào nhưng họ vẫn tồn tại, vẫn là những nghệ sĩ, những rocker đích thực. Và quan trọng nhất, họ vẫn phải bước tiếp, đi đến đích con đường nghệ thuật họ đã chọn và nhạc rock đã chọn họ.

Album “Con đường không tên” gồm 10 bài hát mới, ra đời sau giai đoạn Trần Lập đã ra đi. Bởi thế, cảm hứng hầu hết đều mạnh mẽ tâm hồn của đá kiên cường, muốn được vươn lên sau những khó khăn, kiếm tìm những thách thức mới và chọn lựa một Con đường mới. 10 bài hát được viết bởi Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà. Hòa âm và thu âm trực tiếp vào mùa hè 2020 bởi Guitar Trần Tuấn Hùng – Vũ Văn Hà, bass- Nguyễn Minh Đức, trống – Phạm Trung Hiếu và keyboard – Lưu Quang Minh. Trước khi album được chính thức phát hành, single “Tháng mười” đã được giới thiệu vào tháng 10.2020 để phi lộ tinh thần âm nhạc của “Con đường không tên”, được khán giả đón nhận trên tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

ANTĐ

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/pham-anh-khoa-la-giong-hat-chinh-thay-tran-lap-trong-ban-nhac-buc-tuong-post451255.antd