Phạm Anh Duy lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với Thu Phương ở The Voice

Lần đầu tiên, ca sĩ Phạm Anh Duy - top 4 đội Thu Phương The Voice 2015 - lên tiếng về vụ HLV bị tố gây chấn động lúc đó.

MV "Yêu xa là khó", sản phẩm chung của thầy trò Thu Phương - Phạm Anh Duy sau nhiều năm:

Làm ca sĩ không hề dễ dàng

- Sắp tới hát trong nhạc hội Son III cùng các giọng ca đẳng cấp, anh gặp áp lực gì?

Trong đại nhạc hội Son III vào đêm 30 và 31/3, Phạm Anh Duy sẽ là một “hương” nhỏ của chương trình. Trước chị Hồng Nhung, anh Tùng Dương, anh Hà Anh Tuấn... tôi đã may mắn song ca cùng các nghệ sĩ gạo cội khác như diva Mỹ Linh; người HLV trong cuộc thi The Voice là chị Thu Phương...

Chị Hồng Nhung từng làm HLV và cố vấn chuyên môn cho The Voice, kinh nghiệm làm việc mới những gương mặt non trẻ lại càng nhiều. Song ca cùng chị, tôi hoàn toàn an tâm và thoải mái. Với những gì đang có của cá nhân tôi cùng sự dạn dày kinh nghiệm của các anh chị tiền bối, tôi đủ niềm tin mình sẽ có những màn kết hợp ngọt ngào.

- Có vài lần anh hát trên sân khấu vừa và nhỏ, dường như phong độ chưa hoàn toàn ổn định. Anh có sợ lên sân khấu lớn sẽ bị ‘khớp’?

Chúng ta đều ít nhiều biết câu: “Phong độ là nhất thời...”. Không phải tôi có ý nói mình đẳng cấp nhưng phong độ của mỗi cá nhân có nhiều thứ để ảnh hưởng lắm.

Có những lần bị ốm, sốt, viêm họng... nhưng lịch trình biểu diễn đã lên và được xác nhận, tôi chỉ có thể cố gắng giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn chợt nghe tôi hát vào một ngày “không ổn định” mà chưa đến mức thảm họa đã là may mắn rồi.

Mẹ luôn dặn tôi sống làm gì cũng phải có niềm tin. Tôi làm nghề cũng được 4 năm, đủ để hiểu là nếu làm nghề này mà sợ sân khấu thì tốt nhất hãy bỏ nghề đi thôi. Ở sân khấu càng lớn với dàn thiết bị chuyên nghiệp, tôi càng tự hào và thăng hoa với âm nhạc chứ không hề e sợ.

Phạm Anh Duy có 4 năm lận đận nhưng chưa từng buông bỏ đam mê.

Phạm Anh Duy có 4 năm lận đận nhưng chưa từng buông bỏ đam mê.

- Bước ra khỏi The Voice 2015, anh đã hoạt động thế nào suốt 4 năm qua?

Sau The Voice 2015, tôi được nhiều khán giả nhớ tới qua “Phố Thị”, cũng là ca khúc nuôi tôi qua ngày ở những show diễn event tại Hà Nội. Hai năm sau đó, tôi hoạt động như một ca sĩ tự do ở Hà Nội. Tôi hiểu rằng để sống được, đứng được nghề này phải có bài hit, dấu ấn cá nhân.

Quãng thời gian đó, tiền chạy show chỉ đủ giúp tôi ăn uống, đi lại và hỗ trợ chút ít cho gia đình.

Tôi cố gắng tiết kiệm để mua một vài ca khúc, tự liên hệ thu âm và phát hành, như “Mùa đi qua phố” và “Anh chờ em”. Vì vấn đề kinh phí, tôi chủ động thu Acoustic, vừa giảm bớt tiền xử lý hậu kỳ, vừa dễ khoe được màu giọng cá nhân.

Việc mua bài hát rồi tự sản xuất dù tiết kiệm mấy cũng rất tốn kém. Làm xong, tôi cũng chẳng còn tiền đầu tư PR, quảng cáo cho sản phẩm nữa. Tôi chỉ có duy nhất con đường là liên hệ với bên phát hành rồi đành để đứa con tinh thần của mình trôi nổi không định hướng.

Nói ra để thấy rằng làm ca sĩ chẳng hề dễ dàng...

Đến cuối 2016, tôi quyết định bứt tốc và may mắn đầu tiên đã tìm đến với danh hiệu quán quân Khởi đầu ước mơ. Sau chương trình này, từ vấn đề gia đình và cả chí hướng cá nhân... quá nhiều thứ giữ tôi ở lại Hà Nội.

Đầu 2018, tôi nghe theo tư vấn của các anh chị em thân thiết, quyết định Nam tiến. Đến nay, dù vẫn chưa nhiều khán giả nhớ mặt thuộc tên nhưng tôi rất tự hào về điều mình đã làm được. Tôi có 3 MV, album "Divas" (Nữ thần), chuỗi dự án âm nhạc Musick Calendar, mini album "Trio for Rain"... trong năm qua.

Năm nay, chắc chắn tôi sẽ còn ‘chai mặt’ để tiếp tục bứt phá hơn nữa.

Chưa bao giờ nói gì sai với Thu Phương

- Kết thúc mùa The Voice 2015, HLV - ca sĩ Thu Phương gặp sự cố bị học trò tố cáo. Lúc đó, ngoài Hoàng Dũng bênh HLV, các thí sinh khác, gồm anh ít nhiều tỏ ra bức xúc. Anh còn nhớ tình huống lúc đó?

Ngày đó nói thật là chúng tôi còn quá non nớt, ai nói sao cũng thấy đúng. Sau này, tôi được chỉ dạy rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời này là lòng biết ơn. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Dù cuộc sống có chao đảo đến đâu, những thứ tôi có được cũng có công của chị Thu Phương - người thầy của mình. Tôi biết ơn chị và không muốn để cuộc sống đẩy mình đi xa hơn nữa.

Vào thời điểm “sóng gió” năm 2015, tôi nhắc lại, rằng mình không phát ngôn điều gì sai hay động chạm chị nên tôi không có bất cứ điều gì làm mình gợn, chỉ là tôi không muốn gặp phải những chuyện không vui nữa.

Sau The Voice, chị Phương vẫn chủ yếu hoạt động ở Mỹ, thỉnh thoảng về làm việc tại TP HCM. Do khoảng cách địa lý, cá nhân tôi cũng không quen với việc nhờ vả ai bao giờ, nên chúng tôi chỉ duy trì liên lạc qua Facebook.

Khi tôi ra album "Divas", chị Phương nghe tôi hát bài “Dòng sông lơ đãng” đã chủ động liên lạc và khen ngợi nhiều làm tôi thấy rất vui. Tôi vui không chỉ vì được khen mà còn vì chị xí xóa chuyện cũ để tiếp tục đồng hành, động viên mình. Tôi vừa là hậu bối vừa là học trò, đương nhiên không thể sai thêm lần nữa.

Những lần gặp gần đây nhất, chị cũng rất vui vẻ và quan tâm đến tôi như ngày xưa. Nên có vẻ như là chuyện cũ đã thực sự qua lâu lắm rồi…

4 năm cũng thời gian Phạm Anh Duy bị nghi hiềm khích, mâu thuẫn với thầy cũ.

- Anh nhận xét gì về tính cách HLV Thu Phương? Phải chăng chị ấy quá dương tính nên dễ gây mất lòng?

Nghệ sĩ nói chung cái tôi lớn lắm. Nghệ sĩ nổi tiếng lại càng có cá tính đậm nét. Tôi hiểu điều đó nên ít khi tiêu cực về chuyện của nghệ sĩ khác cũng như luôn ủng hộ đồng nghiệp quanh mình. Tôi nghĩ chị Phương sống rất quyết liệt và có lập trường kiên định. Đó đều là cái tốt mà tôi ngưỡng mộ và cần học hỏi.

- Dự án chung gần đây của hai thầy trò cho thấy điều gì?

Tôi và chị Phương vừa phát hành một bản song ca chung ra mắt vào ngày lễ Valentine 2019 mang tên “Yêu xa là khó”. Đây là một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm, da diết. Sản phẩm của chúng tôi bước đầu đã nhận rất nhiều phản hồi yêu mến từ khán giả.

Thật ra, đây cũng là dự án mà chị muốn được làm ngay. Đơn giản là qua ca khúc này, mọi người sẽ hiểu rằng quan hệ thầy trò của chúng tôi đã bước qua một giai đoạn khác, thấu hiểu và thăng hoa hơn. Chính tôi cũng bất ngờ, không nghĩ hai chị em hát cùng nhau lại hợp đến như vậy.

Ngoại hình có phần nữ tính nhưng chẳng bớt nam tính chút nào

Tự nhận 27 năm không bình yên, Phạm Anh Duy già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa.

- Lúc dừng chân ở The Voice, anh liền đăng Facebook tìm công việc kế toán. Khi ấy, anh thực sự muốn bỏ hát hay có ẩn ý khác?

Tôi nói rất thật. Đó là lúc gia đình tôi gặp biến cố hơn một năm, tài chính gia đình chẳng còn gì.

Anh thử tưởng tượng 3 người lớn là tôi, mẹ và em gái (khi đó là sinh viên năm 1) chui ra chui vào trong cái nhà 20m2, không tiền bạc, không nghề nghiệp thì có sốt xình xịch với cơm áo gạo tiền không? Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để kiếm tiền chứ làm gì còn đủ thời gian ẩn ý hay tỏ ra xéo xắt ai nữa.

Hiện tại, tôi vẫn còn nhiều áp lực và khó khăn nhưng cuộc sống mà, chúng ta ai chẳng có niềm riêng. Ngày xưa, mẹ tôi mê một bộ phim tên là “Người giàu cũng khóc”. Đấy, giàu khổ kiểu giàu, nghèo thì chắc chắc còn khổ hơn.

Tôi trải qua 27 mùa xuân không thực sự bình yên. Nhưng quá khứ đã không thay đổi được thì cũng không nên để nó quật ngã mình. Tôi muốn năm mới chỉ nghĩ về điều mới, điều may mắn và những dự án mới.

Từ khi Nam tiến, tôi đặt quyết tâm chứng minh năng lực trong âm nhạc lên hàng đầu. Tôi muốn khán giả thương tôi, mê tôi bằng âm nhạc chứ không phải những ồn ào gia cảnh hậu trường.

- Nhiều ca sĩ trẻ tuyên bố: "Nếu không thành công sẽ bỏ nghề". Còn anh đặt ra giới hạn nào để đạt thành công?

Tôi yêu âm nhạc, coi âm nhạc là lẽ sống rồi. Không nổi tiếng được thì tôi vẫn phải làm gì đó liên quan đến âm nhạc, ví dụ như producer chẳng hạn. Ngoài âm nhạc ra, tôi đụng gì cũng kém. Gia đình tôi lại không có hậu thuẫn gì. Tôi một mình bước đi, cứ dấn thân thôi, được tới đâu hay tới đó. Tôi cũng chẳng ngại gì.

Mỗi khi thất bại, tôi lại nhủ: “Duy ơi, cố gắng chưa đủ rồi, phải nữa nhé!”. Nên tôi không có mục tiêu “khi nào phải thành công”. Tôi vẫn cố gắng miễn là còn thở được, hát được và còn khán giả ủng hộ, chịu nghe tôi hát.

- Ngoại hình của anh sau 4 năm đã trau chuốt hơn rất nhiều nhưng có phần hơi điệu đà, nữ tính. Có thể hiểu anh bớt “chuẩn men” ?

Tôi phải hỏi ngược lại, bạn thích hình ảnh Phạm Anh Duy của hiện tại hay một chú bé lơ ngơ hồi năm 2015?

Tôi thì thích hình ảnh mình ở hiện tại hơn. Có thể bạn thấy tôi nữ tính đi nhưng ngoại hình này phù hợp với nhiều show diễn hơn. Quan trọng nhất là tôi không thấy mình bớt đàn ông đi tý nào!

Gia cảnh nhà tôi mấy năm qua không được an yên lắm. Mẹ hiểu tôi đang chịu những áp lực gì nên cũng không giục chuyện vợ con. Có lẽ, mẹ không muốn tôi chịu thêm áp lực nào nữa.

Tình duyên thì cứ để ông Tơ bà Nguyệt và may mắn của cá nhân mình lên tiếng. Nói chung, tôi chưa sợ ế lắm dù một mình cũng khá cô đơn, buồn tủi. Nhưng đàn ông mà, phải ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu chứ.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/pham-anh-duy-toi-chua-tung-lam-gi-sai-voi-chi-thu-phuong-510365.html