Phải xử nghiêm công an viết thêm biên bản hỏi cung

Nhiều bạn đọc cho rằng việc trung tá công an tự viết thêm vào biên bản hỏi cung là biểu hiện của một cán bộ yếu kém nghiệp vụ và thiếu đạo đức.

Trong tuần qua, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của một trung tá công an. Đồng thời, nhiều bạn đọc ủng hộ sự nghiêm khắc của các cơ quan tố tụng đã đưa những sai phạm của trung tá công an này ra ánh sáng.

Xử nghiêm trung tá coi thường pháp luật

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa đối với ông Nguyễn Việt Cường (43 tuổi, trung tá, cựu điều tra viên Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án quy định tại khoản 2 Điều 375 BLHS năm 2015.

Nguyên do là khi thụ lý hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, điều tra viên Nguyễn Việt Cường tự viết thêm nhiều nội dung có tính chất buộc tội đối với bị can Nguyễn Hồng Ngọc Anh vào các biên bản hỏi cung bị can, làm sai lệch hồ sơ vụ án.

“Oan sai từ đây mà ra chứ đâu. Hành vi này không những thể hiện sự yếu kém về mặt nghiệp vụ mà còn thiếu đạo đức nữa” - bạn đọc Thái Trang bức xúc.

Bạn đọc Đỗ Bá Tri bình luận: “Trung tá công an là đại diện cho pháp luật làm rõ trắng đen sự việc mà làm bậy như vậy thì dân chúng tôi cảm thấy bất an quá. Những người như thế này cần nghiêm trị để làm trong sạch ngành công an”.

Bạn đọc Lê Hoàng bày tỏ: “Vụ này rất may là tòa phúc thẩm đã soi xét kỹ và hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại. Phải xem xét trách nhiệm của các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm. Cám ơn cơ quan cấp trên đã đưa được vụ này ra ánh sáng, công minh, sáng suốt, làm việc vì dân chứ không vì vụ lợi”.

Những bài báo thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Những bài báo thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Sức khỏe của dân phải đặt lên hàng đầu

Tuần qua, bài viết và các bài viết liên quan nhận được nhiều bình luận của bạn đọc.

Ngày 29-8, liên quan đến vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có văn bản thông báo người dân lưu ý không tiêu thụ các loại rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo... trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Sau đó, chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã có quyết định thu hồi văn bản khuyến cáo trên ban hành không đúng thẩm quyền và không đủ cơ sở.

Khuyến cáo trên được đưa ra sau khi nhiều người dân trong khu vực đám cháy xuất hiện hiện tượng tức ngực, khó thở, nôn nao người do ảnh hưởng của khói bụi. Các chuyên gia về hóa học cũng đưa ra cảnh báo thủy ngân, bột huỳnh quang và nhựa polyme bị phân hủy trong nhiệt độ cao ở đám cháy có thể theo khói bụi phát tán ra môi trường, gây nguy hại cho sức khỏe con người. Sở TN&MT TP Hà Nội đã cử tổ công tác xuống hiện trường khu vực cháy để tiến hành quan trắc các thông số về môi trường.

Nhiều bạn đọc cho rằng với những biểu hiện không tốt về sức khỏe người dân sau đám cháy thì cảnh báo của phường là kịp thời, sức khỏe của người dân phải được đặt lên hàng đầu.

Bạn đọc Hà Đình Long cho rằng đây là vụ cháy lớn, không những gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Bạn đọc này kiến nghị di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư ngay, không xây dựng lại tại vị trí cũ.

“Thiết nghĩ những cơ sở sản xuất lớn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh như thế này thì cần phải được di dời vào khu công nghiệp, khu chế xuất” - bạn đọc Đình Lê gửi gắm.

Chàng trai cứu người đi lạc gây xúc động

Ngày 27-8, nhóm bốn khách phượt đã đi lạc trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) giữa mưa lớn. Một người trong nhóm bị rơi xuống vực, chấn thương đầu, gãy chân; ba người còn lại phát đèn pin và kêu cứu.

Lúc này, anh Mai Xuân Minh và anh Trần Long Khải đang câu cá ở phía dưới ghềnh đá nghe thấy nên tìm cách giải cứu. Tuy nhiên, khi trèo lên vách núi thì anh Khải bị rơi xuống vực và tử vong. Hoàn cảnh gia đình anh Khải rất khó khăn.

Bài viết đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ và ngưỡng mộ một chàng trai trẻ đã ra đi vì một nghĩa cử cao đẹp.

• Mong là TP Đà Nẵng sẽ có những chính sách hỗ trợ xây lại nhà cho vợ con, cha mẹ anh Khải. Cầu mong anh ra đi thanh thản, mọi người luôn biết ơn và ngưỡng mộ tinh thần xả thân vì người khác của anh - Nguyễn Thị Thanh

• Dù anh chưa cứu được người bị nạn nhưng lại không may tử vong trong lúc đang tìm cách cứu giúp. Anh xứng đáng là một tấm gương tốt. Các con anh sẽ luôn tự hào về anh - Thanh Trà

• Đọc bài mà đau thắt cả ruột, đau lòng quá. Rất mong gia đình anh Khải vượt qua nỗi đau này. Mong chính quyền địa phương quan tâm để gia đình anh xoa dịu nỗi mất mát to lớn này - Hào Kiệt

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/y-kien-ban-doc/phai-xu-nghiem-cong-an-viet-them-bien-ban-hoi-cung-855390.html