Phải xin xỏ rất khổ, vợ mới cho làm chuyện đó

Mỗi khi muốn làm chuyện đó thì tôi phải nịnh nọt, xin xỏ rất khổ, mỗi tháng may ra được 2-3 lần.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ 32 tuổi. Chúng tôi có 1 con trai 6 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau được 2 năm thì cưới, tính cách và suy nghĩ khá hợp nhau.

Con trai chúng tôi cũng đã lớn lại có ông bà nội đỡ đần chăm sóc. Vợ tôi cũng nhàn, chỉ có việc đi làm rồi về nhà rửa bát và dọn dẹp nhà cửa, cơm nước ông bà đã chuẩn bị đầy đủ.

Cả hai vợ chồng tôi hiện còn trẻ, tôi cũng là người chiều vợ, nhu cầu sinh lý cũng thuộc loại khá cao. Tôi không hiểu vì sao vợ mình rất ngại chuyện quan hệ vợ chồng. Mỗi khi muốn làm chuyện đó thì tôi phải xin xỏ, nịnh nọt rất khổ, mỗi tháng may ra được 2-3 lần. Khi tôi tâm sự về chuyện đó thì vợ tôi tỏ thái độ cáu gắt hoặc dửng dưng.

Tôi không muốn có mối quan hệ ngoài luồng hay ra ngoài "linh tinh". Tôi muốn hỏi là vợ tôi có vấn đề gì không và làm thế nào để mỗi lần mình muốn quan hệ tình dục thì vợ dễ tính hơn. Tôi xin cảm ơn!./.

PV/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/phai-xin-xo-rat-kho-vo-moi-cho-lam-chuyen-do-764117.vov