Phải phạt nặng, răn nghiêm!

Hà hà, thế này thì hết đường chối cãi!

- Chuyện gì vậy ông?

- Tui thấy số tỉnh thành lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ nhiều lên rồi đó nghen!

- Nhiều rồi thì sao?

- Thì cảnh sát giao thông căn cứ vào các lỗi vi phạm mà camrera ghi nhận được để xác minh xử phạt chứ sao. Không có CSGT, nhiều người thiếu ý thức lắm, vô tư chạy xe vào đường cấm, chạy sai luồng, sai tuyến, vượt đèn đỏ, lấn chiếm lòng, lề đường búa xua.

- Cái đó kêu bằng phạt nguội.

- Ờ, nhờ có hệ thống camera mà trong một tuần, một tỉnh ở miền Đông Nam bộ phát hiện 800 phương tiện các loại vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 28 xe biển xanh.

- Có camera đưa bằng chứng, người vi phạm tâm phục khẩu phục.

- Xe nào vi phạm cũng phải phạt hết, bất kể xe biển xanh hay xe biển trắng.

- Sao ông nói vậy?

- Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ xe biển xanh không sợ bị phạt, không ai dám phạt nên thường vi phạm luật giao thông. Trên thực tế khi xử lý cũng có sự… du di.

- Trước đây thôi chớ hiện nay không còn tình trạng du di nữa đâu. Công an gửi văn bản thông báo tới đơn vị có xe vi phạm kèm theo cái… giấy phạt.

- Vậy mới công bằng. Muốn vậy phải phạt nặng răn nghiêm.

- Là sao?

- Bắt mấy bác tài móc tiền túi ra nộp phạt, không nên thương tình, lấy nguồn khác ra nộp…

- “Hổng dám đâu”. Còn tước bằng lái xe vài ba tháng nữa chứ ở đó mà thương…

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/phai-phat-nang-ran-nghiem-898901/