Phải nói dối khi 'quẹt phải' để kiếm người yêu

Nhiều người không dám nói thật về việc đã hẹn hò trực tuyến và gặp 'nửa kia' trên mạng. Họ sợ bị gia đình, bạn bè kỳ thị và nhìn bằng ánh mắt ái ngại.

 Không ít người dùng ứng dụng hẹn hò cảm thấy lo lắng khi bị kỳ thị.

Không ít người dùng ứng dụng hẹn hò cảm thấy lo lắng khi bị kỳ thị.

Sidney (26 tuổi) và Mike Lee (30 tuổi), cùng sống ở New York (Mỹ), kết hôn gần 5 năm nhưng họ chưa từng kể về lần đầu tiên hẹn hò.

Những bạn bè thân thiết, gia đình đều lầm tưởng cặp vợ chồng gặp nhau và “cảm nắng” đối phương khi vui chơi tại một quán bar ở Manhattan.

Tuy nhiên, thực tế khác xa như vậy, Sidney và Mike cùng “quẹt” trúng nửa kia trên Tinder.

“Ban đầu tôi chỉ có ý định tìm tình một đêm, nhưng cuối cùng cả hai lại yêu nhau và quyết định kết hôn sau 3 tháng. Mọi chuyện thật bất ngờ và không thể đoán trước được”, Sidney nói với New York Post.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, nhiều người cởi mở hơn với ứng dụng hẹn hò và tìm được “nửa kia” thông qua các nền tảng trực tuyến.

Một báo cáo cho thấy phần lớn người dùng (63%) sử dụng những công cụ này với mong muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, 31% hy vọng gặp được bạn đời tương lai.

Tuy nhiên, một số người vẫn miễn cưỡng thừa nhận rằng họ tham gia với mục đích khác.

“Tôi nghĩ một vài chàng trai, cô gái sẽ cảm thấy xấu hổ khi người khác biết họ đang tìm kiếm tình yêu và tán tỉnh ai đó trên mạng”, Talia Koren, chuyên gia hẹn hò, chia sẻ.

Việc nói dối về cuộc gặp đầu tiên khiến mối quan hệ tình cảm có thể trở nên tồi tệ hơn. Ảnh: NewsNation.

Jaron Simone Marshall (25 tuổi, sống tại New York) cũng chung ý kiến. Marshall rơi vào tình cảnh khó xử khi nghĩ đến việc nói với gia đình rằng cô đã gặp bạn trai Dean Wiseman (26 tuổi) trên Hinge vào năm 2020.

Vì vậy, cô đã nói dối là quen biết đối phương tại một quán bar khi anh đề nghị trả tiền đồ uống cho cô.

“Tôi nghĩ làm vậy sẽ tránh được những xung đột, nhầm lẫn hoặc nghi ngờ về mối quan hệ này”, Marshall nói.

Lindsey Metselaar, người dẫn chương trình podcast “We Met at Acme”, thừa nhận hẹn hò trực tuyến vẫn bị kỳ thị một cách kỳ lạ như một cuộc gặp mang tính ép buộc, tuyệt vọng.

Theo Metselaar, điều đó thật khó hiểu khi các công cụ mai mối online là xu hướng hiện nay. Nối dối về việc đã gặp ai đó ở một địa điểm khác thực sự có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chính họ. Nhiều người sẽ xem đây là một “red flag” (tạm dịch: tín hiệu nguy hiểm) và không muốn tiến xa hơn.

“Nó khiến họ nghĩ rằng bạn không muốn yêu đương một cách nghiêm túc. Bởi vì bạn cảm thấy xấu hổ về cách hai người gặp nhau và đó không phải là nền tảng tốt cho một mối quan hệ”, cô nói.

Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng thay đổi câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên. Logan Strausman (26 tuổi, sống ở Brooklyn) không ngần ngại tiết lộ việc anh đã quen bạn gái Natalie Held (23 tuổi) trên một ứng dụng hẹn hò.

“Tôi không thấy xấu hổ chút nào mà còn thấy điều đó thú vị hơn”, chàng trai bày tỏ.

Sau thời gian đắn đo, Marshall cũng quyết định nói thật về cuộc hẹn với bạn trai khoảng một năm sau khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phai-noi-doi-khi-quet-phai-de-kiem-nguoi-yeu-post1363326.html