Pha xử lý ngoại tình bình tĩnh đến khó tin của cô vợ

Bài viết này đã thu hút đến 35 nghìn like từ cộng đồng mạng, đúng là một cách xử lý ngoại tình vừa dứt khoát vừa bình tĩnh đến mức khó tin của cô vợ.

Khi phát hiện chồng ngoại tình phụ nữ nên giải quyết như thế nào? Đây có lẽ là vấn đề khiến cho không ít các bà vợ đau đầu và đau đớn. Chẳng ai muốn có một cuộc hôn nhân sứt mẻ nhưng nếu như nó chẳng còn xứng đáng để nâng niu thì tất cả phải kết thúc được rồi.

Một người vợ đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về việc ly hôn. Chuyện như sau:

"Ly hôn - Cái từ mà không gia đình nào muốn nó xuất hiện, nhưng nó đã xuất hiện trong gia đình mình. Chính xác là chuẩn bị mình ra tòa.

Mình và chồng yêu nhau hơn 2 năm, kết hôn 5 năm và đã có 1 em bé. Hai đứa yêu nhau theo kiểu trưởng thành nhất có thể chứ không phải kiểu trẻ con nên cả 2 rất tôn trọng và thấu hiểu nhau.

Mình không bao giờ kiểm tra, kiểm soát chồng vì đơn giản đàn ông nếu muốn lừa dối sẽ có nhiều cách, với lại làm thế cả 2 đều không thoải mái.

Chồng đi nhậu cũng chỉ cần báo 1 tiếng và thời gian về mình sẽ không bao giờ giục. Mình không hoàn hảo nhưng mình tự tin là bản thân đủ xinh đẹp, thông minh và chu toàn cả gia đình lẫn công việc.

Bài viết được đăng tải.

Mình hay nói với chồng là tất cả mọi thứ đều có thể tha thứ, kể cả có nhỡ 1 ngày chồng sa vào tệ nạn hay cái gì đấy. Nếu có thể chống đỡ được mình vẫn yêu, ngoại trừ chuyện ngoại tình, chỉ cần dính là li hôn, không 2 lời. Thế mà dính thật.

Hôm đó laptop mình hỏng nên đưa đi sửa, lại có việc phải làm slide nên mượn lap của anh. Vì trước giờ những thứ riêng tư như điện thoại, laptop cả 2 không đụng vào của nhau nên các tài khoản đăng nhập không bao giờ đăng xuất. Chắc vì thế mà anh không để ý.

Mình vô tình phát hiện ra anh đang ngoại tình với 1 cô bé đồng nghiệp. Kéo đọc tin nhắn thì mối quan hệ cũng mới và chắc cũng mới đi nhà nghỉ 1 lần. Mình im lặng, không nói gì cả.

Chồng mình vẫn tử tế, thương vợ con. Mình cũng chưa bao giờ phải phàn nàn về mọi mặt từ kinh tế đến việc nhà hay con cái. Trong tin nhắn anh với cô kia cũng không nói xấu gì vợ và gia đình, chắc cũng thấy tội lỗi nên khi cô kia nói gì liên quan đến gia đình anh đều đánh lảng chuyện khác.

Đợi đến thứ 7 tuần trước, mình gửi con cho ông bà nội trông hộ. Mình chuẩn bị 1 bữa ăn đàng hoàng và rượu trên sân thượng (Bọn mình thiết kế 1 chỗ trên sân thượng hồi làm nhà để uống cafe và lâu lâu nhậu).

Chiều mình gọi điện bảo anh về nhà có việc vì tối thứ 7 a hay đi nhậu với cơ quan. Mình đi làm về tắm rửa thơm tho sạch sẽ và ăn.

Lên sân thượng anh không bất ngờ lắm vì thỉnh thoảng bọn mình vẫn hay nhậu kiểu vậy. Ăn uống được nửa bữa mình hỏi chồng:

- Suốt thời gian yêu và cưới nhau anh có gì không hài lòng về em không?

- Anh không. Mọi thứ với anh quá hoàn hảo.

- Nhưng em thấy đến lúc sự hoàn hảo nên kết thúc rồi, em biết hết rồi nên em không muốn như trong phim lại phải hỏi lại. Vì nghe ra thế nào em cũng đau thôi

Anh im lặng.

Mình lôi đơn ly hôn đặt lên bàn và tháo nhẫn cưới.

- Anh chỉ cần kí đơn thôi. Ly hôn hòa bình. Em nuôi con. Anh có quyền có trách nhiệm với con, em không cấm. Tít vẫn qua lại với nhà nội bình thường. Em sẽ không tra hỏi anh và cô gái kia, cũng sẽ không nói gì cả. Sang tuần em sẽ họp gia đình.

Tối hôm ấy, 2 vợ chồng vẫn chung giường. Cả đêm mình biết anh khóc. Anh không nói gì.... Đúng hơn là mình không cho anh nói gìcũng không cho anh có cơ hội xin lỗi. Những hôm sau đó gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, mình không muốn nặng nề vì nhà còn con nhỏ.

Hôm vừa rồi mình gọi bố mẹ và anh chị qua nhà ăn cơm. Xong bữa cơm mình thông báo ly hôn, con cái và ông bà vẫn là 1 gia đình, cuối tuần cháu sẽ qua thăm ông bà nội.

Và mình cũng bảo đừng ai khuyên mình vì con mà suy nghĩ lại, vì dù có tha thứ cũng không quên được. Mình không thể nào quan hệ và hôn với người chồng đã qua tay người phụ nữ khác lúc đang trong hôn nhân.

Mình biết chồng mình và cô gái kia đã dừng lại, là cảm xúc nhất thời. Mình cũng biết anh yêu mình, biết anh khóc nhiều và bị xuống cân nhiều.

Mình cũng biết anh đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho mẹ con mình và tất cả mọi thứ khác. Mình cũng biết anh đã nỗ lực bằng mọi cách để níu kéo hôn nhân, nhưng mình không muốn quay đầu.

Ảnh minh họa.

Hỏi mình có còn yêu anh không, thì là có. Mình vẫn yêu anh đến mức nếu bây giờ anh bị gì đó mà cần 1 bộ phận nào trên cơ thể của mình thì mình vẫn cho.

Mình yêu anh đến nỗi nếu ly hôn xong mình vẫn hi vọng anh hạnh phúc. Chỉ là tiếp tục cuộc sống hôn nhân thì mình không thể. Anh từng là 1 phần máu thịt của mình, đã từng là gia đình của mình... Đúng hơn vẫn là gia đình cho đến khi ly hôn chính thức, nhưng thật sự mình không quên được. Có là tất cả thì rồi cũng sẽ không còn gì cả".

Có những nguyên tắc hôn nhân mà một khi bị dẫm lên thì không có chỗ để quay đầu. Người vợ đã làm đúng như tôn chỉ đầu tiên đặt ra, không chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình dù cho có bất cứ lý do nào.

Theo An Thanh/ Giadinh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/pha-xu-ly-ngoai-tinh-binh-tinh-den-kho-tin-cua-co-vo-1471750.html