Phá vụ án ổ nhóm giang hồ thách đấu, giăng bẫy nhau trên đường Láng - Hòa Lạc

Sáng 3/3/2010, hầu hết trang nhất các tờ báo của Hà Nội đều đưa một bản tin rúng động, đó là đêm hôm trước, trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc xảy ra một vụ rượt đuổi và nổ súng kinh hoàng giữa các ổ nhóm giang hồ.

Mặc dù hậu quả không có người thiệt mạng, nhưng các đối tượng đã manh động “xử nhau” hết sức liều lĩnh và manh động.

Ngay lập tức, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội được tung vào cuộc. Và chỉ chưa đầy 40 giờ khẩn trương điều tra, toàn bộ vụ án đã được làm rõ.

Nhóm tội phạm ngày ra hầu tòa

Những tiếng súng trong đêm

Đêm mùng 1, rạng sáng 2/3, trong khi nhiều người còn đang ngon giấc thì một vài hộ dân thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội như bừng tỉnh bởi nhiều tiếng nổ chát chúa vọng lại từ phía đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. Không chỉ có vậy, họ còn nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, tiếng ô tô phanh cháy mặt đường, tiếng hò hét chửi bới huyên náo.

Cho tới khi những thứ âm thanh kinh hoàng kia chấm dứt, vài tiếng đồng hồ sau, những người dân đi chợ sớm đã phát hiện ra bên lề đường có một chiếc ô tô màu đen hiệu Honda Civic móp méo bị bỏ lại. Bên trong xe không có người, nhưng lại có nhiều vệt máu, hầu hết kính đã bị vỡ. Chưa hết, trên sàn xe còn ngổn ngang dao kiếm cùng những viên đá to bằng cổ tay. Lập tức, thông tin này được báo ngay cho cơ quan công an.

8h sáng, toàn bộ khu vực quanh chiếc xe bí ẩn nọ được phong tỏa. Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm chiếc xe của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự và CAH Quốc Oai đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 súng ngắn kiểu Volte, 3 thanh kiếm, 7 dao chọc tiết lợn, 1 dao nhọn. Vỏ chiếc xe bên trái có 6 lỗ thủng do đạn bắn cùng nhiều vết máu vương vãi. Xác minh biển kiểm soát của chiếc xe này, cơ quan công an xác định chủ sở hữu phương tiện là anh Nguyễn Quốc Hiệp (trú tại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tuy nhiên anh Hiệp cho biết trước đó đã mang xe đi cầm cố cho anh Nguyễn Xuân Khiêm (trú tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) từ tháng 10/2009. Lần tới đầu mối thứ hai, cơ quan công an nắm được thông tin, anh Khiêm đã đặt chiếc xe nói trên cho Nguyễn Bích Thủy (SN 1978, trú tại ngõ 196, tổ 31 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thế nhưng câu chuyện về chủ chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Sau khi nhận cầm cố chiếc xe, Thủy lại mang cầm tiếp cho bạn là Nguyễn Phương Thảo (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội). Thời gian gần đây, giữa Thủy và vợ chồng Thảo có một số mâu thuẫn. Đi sâu vào xác minh mối quan hệ của Thủy và vợ chồng Thảo, trinh sát nhận định, đây chính là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng trên đường Láng - Hòa Lạc.

Chiếc xe của Phong bị nhóm Đông ép vào ven đường

Lời thách đấu trên đường cao tốc

Qua tìm hiểu, câu chuyện về vụ việc đã dần dần sáng tỏ. Theo đó, khi mang chiếc xe Honda Civic đi cầm cho Thảo lấy 350 triệu đồng, Thủy có hẹn là sẽ lấy lại xe trong vòng 1 tháng. Thế nhưng quá hẹn đã lâu mà không thấy Thủy quay lại, Thảo và chồng là Bạch Thành Phong đã sinh ra cãi cọ lẫn nhau.

Bực tức vì bị thất hứa, Phong quyết định đi tìm bằng được cô bạn của vợ để làm cho ra nhẽ. Thực ra, câu chuyện về chiếc xe chỉ là thứ yếu bởi trước đó, hồi tháng 1/2010, chính Thủy đã gặp vợ chồng Thảo - Phong để bảo lãnh cho một người anh rể tên Nguyễn Minh Tuấn vay 500 triệu đồng. Vậy nhưng, khi đã cầm được tiền vay thì Tuấn liền bỏ sang CHLB Đức và... mất hút.

Sau này, khi biết tin, vợ chồng Thảo - Phong đã tìm gặp gia đình Tuấn và em trai anh ta là Tú để yêu cầu họ có trách nhiệm trả thì chỉ nhận được câu nói dửng dưng: “Cho ai vay thì đòi người đó”. Cho tới khi thấy Thủy và Tú chung vốn mở quán karaoke trên đường Trần Thái Tông thì Phong tin rằng mình đã bị rơi vào một cái bẫy quỵt tiền.

Xuất phát từ mâu thuẫn này, ngày 1/3/2010, Phong cùng 2 thanh niên khác đã đến quán karaoke của Thủy - Tú để đòi tiền. Tuy nhiên ở quán lúc đó chỉ có Nguyễn Quang Đông (anh họ của Thủy) làm quản lý. Do không tìm được kẻ cần gặp, Phong bực tức đập vỡ cửa kính của quán, chửi bới Đông và các nhân viên ở đây rồi bỏ đi.

Thông tin về việc Phong đến tận quán “làm loạn” được Đông và các nhân viên cấp báo cho Thủy - Tú. Đồng thời, Đông cũng gọi cho bạn là Hoàng Quốc Khánh (SN 1978 trú tại nghách 5/4 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) đề nghị gọi thêm khoảng hơn 10 “đàn em” để đi tìm Phong trả thù.

Nhận lời giúp, Khánh huy động “đệ tử” đi trên 4 xe ô tô kéo tới tập trung ở quán karaoke. Tại đây, cả nhóm chia nhau hung khí gồm dao, súng, rồi gọi điện cho Phong hẹn đến khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia để “nói chuyện”. Sau khi nghe điện thoại, Phong nhận lời thách đấu mà không biết rằng một chiếc bẫy đã được nhóm của đối thủ giăng ra.

Ghế sau chiếc xe Civic bị truy đuổi

16 bị cáo hầu tòa

Tin chắc sẽ giành thế “trên cơ” so với nhóm của Phong, Đông dẫn băng nhóm của mình tới điểm hẹn. Khi tới gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đông phát hiện ra chiếc xe của Phong đang chạy phía trước nên giục cả bọn tăng ga đuổi theo. Lúc này, khi nhận thấy đối thủ đông gấp 4-5 lần mình, Phong không dám “nghênh chiến” và đành tháo lui.

Tuy nhiên, trên đường bỏ chạy, đồng bọn của Phong ngồi trên xe cũng rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn bắn liên tiếp về phía nhóm của Đông để cản đường làm 2 xe bị trúng đạn. Đáp lại, nhóm của Đông cũng mở cửa nóc chĩa súng về xe của Phong nổ nhiều phát khiến kính sau vỡ tan tành. Một đồng bọn của Phong ngồi trong xe cũng bị đạn găm trúng bả vai. Cuộc rượt đuổi giữa các nhóm đối tượng kéo dài cả chục cây số và trong suốt quá trình này, Thủy liên tục gọi điện cho Đông thúc giục: “Đuổi đánh chết nó đi”.

Nhận lệnh của chủ quán, Đông càng có thêm dũng khí để sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ đã hạ nhục mình. Đến khu vực xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, một chiếc xe trong nhóm của Đông đã vượt được lên và ép xe của Phong lao xuống vệ đường bên phải. Tuy nhiên, do đã chuẩn bị sẵn, Phong cùng 1 đồng bọn đã tung cửa tháo chạy. Kẻ còn lại không kịp thoát ra nên đã nép sát xuống sàn xe để trốn.

Rất may cho người này, khi nhóm của Đông đuổi đến nơi, do trời quá tối nên đã không phát hiện ra còn người ẩn nấp trong xe. Thấy mất con mồi, nhóm của Đông đành dùng gạch đá, súng bắn vào vỏ chiếc xe vô tri cho hả giận rồi bỏ đi. Chính vì vậy, đồng bọn của Phong đã thoát chết và sau đó trốn thoát cùng Phong.

Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Quang Đông và đồng phạm đã lần lượt bị bắt từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2011. Phải mất thêm gần 2 năm hoàn tất hồ sơ điều tra vụ án, đến năm 2013, các đối tượng lần lượt ra tòa và đều nhận tội. Tuy nhiên cũng phải tới năm 2015 đối tượng cuối cùng của vụ án đang lẩn trốn mới chịu ra đầu thú, nâng tổng số bị cáo của vụ án phải chịu sự phán xử của pháp luật lên con số 16 người.

Theo An ninh Thủ đô

Nguồn ANTT: http://antt.vn/pha-vu-an-o-nhom-giang-ho-thach-dau-giang-bay-nhau-tren-duong-lang-hoa-lac-246235.htm