Phá 'tốc hành' vụ cướp manh động ở Sài Gòn

Khoảng 23 giờ đêm 15-5, Công an phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản với tính chất manh động tại tiệm cầm đồ TV8 nằm trên địa bàn phường.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hưng (SN 2001, HKTT xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; nhân viên của tiệm cầm đồ) bị kẻ cướp tấn công chém nhiều nhát vào người gây trọng thương và cướp đi một số tài sản.

Kẻ cướp chém tới tấp

Tiếp nhận sự việc ban đầu, Công an phường lập tức cấp báo lên lãnh đạo Công an quận 9 nhằm huy động lực lượng điều tra phá án. Ngay trong đêm khuya, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã huy động các đội nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Anh Hưng bị chém đến 8 nhát dao, đặc biệt là vết thương gây nứt sọ nên sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, anh được bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Nhận định đối tượng ra tay tàn bạo, cố sát nạn nhân nên lãnh đạo Công an quận 9 chỉ đạo tiến hành xác lập chuyên án điều tra truy xét ngay trong đêm xảy ra vụ án, giao Đội cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm chính.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập hình ảnh từ camera tiệm cầm đồ và lời khai của nạn nhân tại bệnh viện, xác định thời điểm trước khi gây án hung thủ đã nhiều lần ghé vào tiệm cầm đồ TV8 để điều nghiên, theo dõi.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ đêm 15-5, trong lúc anh Hưng đang một mình trông coi tiệm thì xuất hiện một thanh niên chạy xe máy hiệu Wave RSX màu trắng đến cầm 1 điện thoại di động hiệu Iphone XSmax.

Kiểm tra xong, anh Hưng đồng ý cầm với giá 8 triệu đồng, vị khách này chỉ khai tên để ghi biên nhận là “Hồ Quý Vạn, ngụ tỉnh Quảng Nam”, người thanh niên này giao điện thoại, nhận tiền rồi lấy xe đi.

Đến 21 giờ cùng ngày, người thanh niên trên tiếp tục quay lại tiệm bằng một xe máy khác và nói với Hưng “có người bạn sắp mang xe máy đến tiệm cầm nên ngồi chờ”. Tưởng thật nên anh Hưng không để ý gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

Trong lúc ngồi, đối tượng Vạn mượn lại chiếc điện thoại đã cầm trước đó để lên mạng chơi game. Do đối tượng này đã đến tiệm nhiều lần nên anh Hưng không cảnh giác mà đồng ý lấy điện thoại đưa cho mượn.

Đến 22 giờ 53 phút, trong lúc anh Hưng đang cặm cụi bấm điện thoại thì bất ngờ đối tượng Vạn từ phía sau dùng 2 tay kẹp cổ và nắm tóc Hưng lôi ngược ra sau. Bị tấn công bất ngờ, anh Hưng chống trả vật lộn thì cả hai té xuống nền nhà. Sau một lúc vật lộn, Vạn vùng ra được liền rút ra một con dao to giấu sẵn trong người chém tới tấp anh Hưng.

Đối tượng Hồ Quý Vạn

Đối tượng Hồ Quý Vạn

Hưng cố sức dùng tay chống đỡ, đánh trả lại. Giằng co được một lúc thì anh thoát ra được nên chạy ra khỏi tiệm thì bị đối tượng cầm dao đuổi theo một đoạn để tiếp tục chém.

Sau đó tên Vạn quay lại tiệm lấy chiếc điện thoại đã cầm và 3 chiếc điện thoại khác để trong quầy trưng bày rồi lên xe chạy thoát. Anh Hưng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân dính đầy máu bởi các vết chém.

Cuộc điều tra tốc hành

Sau khi xác lập chuyên án, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 huy động lực lượng trinh sát, điều tra viên có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua thu thập thông tin thì chiếc xe máy đối tượng sử dụng gây án của một người dân quận Thủ Đức làm chủ sở hữu. Nhưng người này cho biết đã cho cháu gái mượn, nhưng hiện tại người cháu này đi đâu không liên lạc được.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, hung thủ đã cố sát hại nạn nhân đến 8 vết chém, đối tượng này còn quyết liệt đuổi theo nạn nhân để chém, cho thấy hắn cố tình muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Không loại trừ khả năng đối tượng là người dân địa phương, tuy nhiên trong sổ ghi chép của tiệm cầm đồ thì đối tượng khai là người Quảng Nam. Như vậy, nếu chần chừ đối tượng sẽ bỏ trốn thì càng khó khăn hơn trong quá trình truy bắt.

Suốt đêm 15 và rạng sáng ngày 16-5, các trinh sát đã chia ra nhiều mũi để thu thập thông tin, rà soát tất cả những đối tượng thành phần cộm cán ở địa phương, đặc biệt là đối tượng nghiện ma túy, nghiện game nằm trong “danh sách đen” được đưa ra sàng lọc.

Mặc dù hình ảnh đối tượng camera ghi lại được rất rõ, nhưng qua sử dụng biện pháp nghiệm vụ truy tìm thì hầu như ở địa phương không ai biết mặt người này, đặc biệt là đối tượng có tên Vạn. Trong lúc vừa sàn lọc đối tượng, các trinh sát làm nhiệm vụ đường còn phải để ý từng chiếc xe máy đang lưu thông.

Đến khoảng 12 giờ trưa 16/5, một trinh sát khi đang di chuyển trên tuyến đường của phường Long Thạnh Mỹ, cách hiện trường vụ cướp vài km thì phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy có đặc điểm nhận dạng, hình dáng đối tượng rất giống với kẻ cướp tấn công tiệm cầm đồ. Lập tức trinh sát đã tổ chức đeo bám nhằm theo dõi hành tung, nắm chứng cứ.

Suốt 3 giờ mật phục đeo bám, đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường rồi vào một tiệm karaoke trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ. Đến lúc này trinh sát đã có nhiều bằng chứng, lập tức Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an quận 9 ra lệnh huy động lực lượng vây bắt được đối tượng đưa về CQĐT.

Tại cơ quan công an, nghi can khai là Hồ Quý Vạn (SN 1998, nhân viên quán karaoke July ở khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9). Vạn cũng thừa nhận chính là người đã cầm điện thoại tại tiệm cầm đồ TV8 và sau đó quay lại dùng dao chém anh Hưng như hình ảnh camera thu thập được.

Vào tối 15-5, Vạn tự ý lấy điện thoại Iphone XSmax của bạn gái tên Vy đem đi cầm. Khi anh Hưng đang báo giá cầm từ 5 đến 6 triệu đồng thì Vạn phải mang xe về trả nên sau đó đến một quán cơm mượn xe máy Wave RSX của người bạn tên Vân rồi quay lại tiệm TV8. Lần này anh Hưng đồng ý cầm giá 8 triệu đồng. Làm hợp đồng nhận tiền xong thì Vạn mang hết số tiền trên nạp vào tài khoản game rồi quay lại tiệm TV8 mượn điện thoại để chơi game.

Chơi game được một lúc thì thua hết tiền đã nạp trong tài khoản, Vạn quay sang đề nghị anh Hưng đưa thêm 1 triệu đồng cầm điện thoại để tiếp tục chơi game nhưng anh Hưng không đồng ý. Vạn bỏ về quán karaoke Jule lấy con dao giấu trong túi quần sau rồi quay lại tiệm TV8.

Tại đây gã nghiện game này tiếp tục đề nghị anh Hưng đưa thêm tiền cũng không được. Giả vờ nói chuyện đến gần 23 giờ, khi thấy Hưng không để ý, từ phía sau Vạn dùng tay siết cổ anh. Bị chống trả nên Vạn rút dao chém liên tiếp vào người Hưng và cướp 4 chiếc điện thoại.

Trên đường bỏ chạy Vạn làm rơi 2 điện thoại, khi đến khu phố Bến Đò, phường Long Bình, quận 9, Vạn ném dao vào bãi cỏ rồi quay về quán karaoke trả điện thoại và xe cho bạn. Sau đó Vạn chuẩn bị gom đồ đạc bỏ trốn về quê Quảng Nam, nhưng khi chưa kịp thực hiện thì lực lượng công an đã ập vào bắt giữ.

Trong quá trình vật lộn, Vạn bị anh Hưng cắn gây thương tích ở ngón chân. Riêng anh Hưng bị Vạn chém nhiều nhát, xác minh ban đầu từ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, anh bị xuất huyết ngoài màng cứng bán cầu trái, nứt sọ bán cầu trái, tụ khí ngoài màn cứng bán cầu trái. Hiện bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ cấp cứu, đang tiếp tục điều trị.

Quá trình điều tra Công an quận 9 đã thu được con dao gây án, xe máy và một số vật dụng khác có liên quan đến vụ án. Theo Cơ quan CSĐT Công an quận 9, Hồ Quý Vạn có hành vi khai báo quanh co, mặc dù camera đã ghi hình đầy đủ lúc Vạn tấn công anh Hưng cướp tài sản.

Hành vi dùng dao nguy hiểm cố sát nạn nhân, chém vào vùng nguy hiểm, mặc dù nạn nhân đã bị thương nhưng Vạn cố truy đuổi theo để tiếp tục chém cho thấy đối tượng ra tay tàn nhẫn. Ngoài bắt tạm giam đối tượng về hành vi “cướp tài sản”, CQĐT đang củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi “giết người”.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhan-vien-karaoke-tan-tiem-cam-do-cuop-tai-san_92840.html