Pha 'rót bóng' thế giới thán phục; Quần vợt VN tranh lên hạng

Cú sút phạt ghi bàn từ khoảng cách 50 mét tại Cúp QG Malaysia khiến thế giới trầm trồ; Quần vợt Việt Nam ra quân, đặt mục tiêu thăng hạng lên Nhóm II Davis Cup.

Quần vợt Việt Nam hướng đến mục tiêu thăng hạng Davis Cup

Tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh đặt mục tiêu thăng hạng tại vòng loại Davis Cup 2019 Nhóm III khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Các thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam tham gia Nhóm III Davis Cup.

Các thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam tham gia Nhóm III Davis Cup.

Giải đấu diễn ra tại Singapore từ ngày 26 đến 29-6, qui tụ tám quốc gia bao gồm Việt Nam có thứ hạng 66 thế giới, Iran (hạng 72), Kuwait (hạng 73), Qatar (hạng 83), Sri Lanka (hạng 87), Syria (hạng 92), Malaysia (hạng 96) và chủ nhà Singapore (hạng 100).

Các đội sẽ được chia thành hai bảng đấu. Với thứ hạng thế giới cao nhất nhóm III, Việt Nam nghiễm nhiên được xếp hạt giống số 1 bảng A. Tương tự, vị trí này ở bảng B thuộc về đội tuyển Iran. Vị trí sáu đội tuyển còn lại sẽ được công bố sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 25-6 tới.

Đội trưởng Trương Quang Vũ vẫn nhận định: “Nếu đội tuyển đạt phong độ 100%, Việt Nam sẽ đạt được đến mục tiêu cao nhất. Trong quá trình chuẩn bị, một số VĐV dính chấn thương nhưng hiện đã hồi phục hoàn toàn và đạt phong độ điểm rơi rất tốt”.

Lý Hoàng Nam tiếp tục là tay vợt chủ lực của Việt Nam ở các trận đánh đơn. ẢNH: CMQ

Tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam thì rất tự tin với phong độ của mình: “Tôi đã cải thiện được nhiều về chuyên môn, ổn định trong các cú thuận tay, trái tay, lẫn khả năng giao bóng rất có lực”.

Sau khi các trận đấu kết thúc, tối đa ba đội có thành tích tốt được thăng hạng lên Nhóm II và hai quốc gia thua cuộc sẽ xuống hạng mùa sau.

Cú sút phạt "thần sầu" của trung vệ Goulon từ khoảng cách 50 mét.

Ở trận này, ĐKVĐ Pehang giành chiến thắng 3-1 trước Perak. Thủ môn Perak – Hafizul Jothy một phần dâng lên quá cao, một phần bị lóa mắt bởi ánh đèn đã không kịp lùi về cản phá trước khi quả bóng vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi chui tọt vào lưới.

Đấy cũng là pha lập công thứ hai của Goulon, sau khi anh có cú đánh đầu cận thành ở phút thứ 12 của trận đấu. Sau bàn thắng không tưởng, cựu tuyển thủ U-21 Pháp Goulon chia sẻ: “Từ khoảng cách khoảng 50 mét, tôi nhắm thẳng mục tiêu là khung thành của Perak. Vào… cầu trường Kuantan nổ tung. Bàn thắng thật ngọt ngào.

Tôi chắc chắn không mong đợi gì hơn ngoài nỗ lực của mình. Tôi thật sự sốc khi bóng bay vào lưới Perak. Nó là pha tỏa sáng không thể tin được… nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Ngày 29-6 tới, Pehang sẽ tái ngộ Perak tại bán kết lượt về trên sân của đối thủ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/pha-rot-bong-the-gioi-than-phuc-quan-vot-vn-tranh-len-hang-841704.html