Phá lời nguyền, Anh vào tứ kết nhờ thắng Colombia trên chấm 11m

Trận đấu giữa Colombia và tuyển Anh phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền sau 120 phút kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Đá phạt đền luôn là nỗi ám ảnh của người Anh ở sân chơi World Cup nhưng Kane và các đồng đội đã xóa bỏ được lời nguyên khi hạ 4-3 Colombia trong loạt “đấu súng” cân não.

Dù rất được chờ đợi nhưng cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và Colombia thực sự… gây buồn ngủ cho người xem trong hai hiệp chính. Trong suốt 90 phút chẳng có điểm nhấn gì ngoài hai bàn thắng của Harry Kane và Yerry Mina đến từ các tình huống phạt góc.

Từ một huống phạt góc, Kane bị tác động nên ngã trong vòng cấm của Colombia ở phút 57, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền dù các cầu thủ Colombia yêu cầu ông xem lại công nghệ VAR. Mọi thứ không thay đổi và Kane dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Đó cũng là bàn thắng thứ 6 của Kane ở World Cup 2018.

Harry Kane đá phạt đền ở phút 57. Ảnh: FIFA

Niềm vui của Harry Kane. Ảnh: FIFA

Có bàn thắng mở tỷ số, tuyển Anh chủ động chơi chậm và không cho Colombia nhiều cơ hội tấn công. Tình huống đáng chú ý nhất của đội bóng Nam Mỹ là Juan Cuadrado dứt điểm vọt xà ngang sau khi hậu vệ Anh mắc sai lầm và Colombia có cơ hội tấn công nguy hiểm ở phút 81.

Trong thế trận lấn lướt và tinh thần lên cao, tuyển Anh đáng ra phải tìm kiếm bàn thắng thứ hai để đóng đinh trận đấu thì họ chơi quá an toàn. Hậu quả là người Anh ôm hận ở phút bù giờ thứ 3, Yerry Mina đánh đầu tung lưới sau tình huống phạt góc ở cánh phải. Một bàn thắng quý như vàng trong bối cảnh tất cả đã nghĩ tuyển Anh giành vé đi tiếp. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ này ở World Cup 2018, một thành tích ghi bàn rất ấn tượng.

Yerry Mina ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 3. Ảnh:FIFA

Trước đó, Colombia chơi tấn công rất nhạt nhòa. Ảnh: FIFA

“Cầm vàng lại để vàng rơi”, tuyển Anh phải đá hiệp phụ là điều đáng tiếc. Nhưng điều ấy thêm một lần phản ánh đầy đủ hình ảnh tuyển Anh ở sân chơi World Cup, thường trình diễn bộ mặt bạc nhược và không đủ bản lĩnh để bảo toàn thành quả trước các đối thủ.

Trong khi đó, Colombia vắng James Rodriguez là một thiệt thòi quá lớn. Đại diện Nam Mỹ chơi quá thận trọng và gần như không có đột biến trong tấn công. Rất may là Colombia vẫn còn có Mina nên không phải nhận thất bại trong thời gian 90 phút.

Ở thời gian thi đấu hiệp phụ, tuyển Anh mới bừng tỉnh và tấn công để tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ. Một điều dễ hiểu khi người Anh lo lắng phải giải quyết thắng thua trong loạt đấu luân lưu cân não. Tuyển Anh thường nhận cái kết cay đắng, khi kỳ World Cup gần nhất thất bại trong loạt “đấu súng” là trước Bồ Đào Nha.

Tuyển Anh luôn ám ảnh khi thi đấu phạt đền. Ảnh: FIFA

Dẫu vậy, tuyển Anh không thể chọc thủng lưới Colombia trong 2 hiệp phụ nên cả hai đội phải giải quyết thắng thua trong loạt đấu phạt đền sau 120 phút thi đấu.

Trong loạt đấu luân lưu phân thắng bại, tuyển Anh xóa “bóng ma” quá khứ thua phạt đền để hạ Colombia với tỷ số 4-3, qua đó giành vé vào tứ kết.

Hai cầu thủ đá hỏng phạt đền của Colombia là Uribe và Bacca, còn Henderson là cầu thủ duy nhất đá không thành công bên phía tuyển Anh.

Thủ môn Pickford sắm vai người hùng khi đẩy 2 quả phạt đền. Ảnh: FIFA

Tuyển Anh đã có chiến thắng trên chấm phạt đền. Ảnh: FIFA

Sau 12 năm, tuyển Anh đã giành vé vào tứ kết sau khi thắng bại tướng quen thuộc - Colombia. Chiến thắng càng ấn tượng khi người Anh đã biết thắng trên chấm phạt đền sau nhiều thập kỷ ám ảnh về điều này. Đối thủ của tuyển Anh ở tứ kết là Thụy Điển, đội bóng Bắc Âu đã thắng Thụy Sỹ 1-0.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Tuyển Anh: Pickford; Walker (Rashford 113′), Stones, Maguire; Trippier, Alli (Dier 81′), Henderson, Lingard, Young; Sterling (Vardy 88′), Kane.

Tuyển Colombia: Ospina; Arias (Zapata 116′), Mina, Mojica, D. Sanchez; Barrios, C.Sanchez (Uribe 79′), Lerma (Bacca 61′); Cuadrado, Quintero; Falcao

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vuot-bong-ma-qua-khu-tuyen-anh-ha-colombia-o-loat-luan-luu-can-nao-3147148.html