Phá án xuyên Tết

Thời khắc giao thừa, giây phút tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới đối với người Việt là giây phút thiêng liêng. Bên mâm cơm gia đình đoàn tụ, chia sẻ những ước muốn cho tương lai giữa bố mẹ, con cái, vợ chồng. Tuy nhiên có những người biết bao nhiêu lần không được hưởng giây phút thiêng liêng ấy?

Bởi họ chính là những người phải hy sinh cái riêng của mình để đảm bảo cho người dân hưởng trọn vẹn niềm vui năm mới. Gác lại chuyện riêng, để lại sau lưng tâm tư của những người trong gia đình, trong đó có hình ảnh người vợ phải tự lo bữa cơm cúng giao thừa vừa hướng mắt ra cửa trông ngóng chồng, mong anh bình yên trong khi truy bắt tội phạm. "Tội phạm đâu có nghỉ Tết!". vì vậy để có những giây phút bình yên cho người dân, biết bao nhiêu chiến sĩ Công an phải hy sinh niềm vui riêng của bản thân mình xuyên tết phá án…

Chuẩn bị đón năm Canh Tý, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP cho người dân và du khách, Việt kiều trở về TP đón tết trong sự yên bình. Kế hoạch được triển khai, các ca trực được lên lịch dày đặc, bên ngoài không khí đón tết đang rộn rã, bên trong các đơn vị chiến đấu của Công an TP và Công an các quận huyện cũng gấp rút triển khai.

Các cán bộ điều tra nỗ lực phá án ngay cả trong kỳ nghỉ Tết.

Các cán bộ điều tra nỗ lực phá án ngay cả trong kỳ nghỉ Tết.

Nhắc đến chuyện đầm ấm cùng gia đình trong những ngày Tết, nhiều cán bộ chiến sị Công an TP chỉ cười bởi chưa bao giờ các anh có một cái Tết trọn vẹn. Có những đêm giao thừa thay vì thắp nhang cùng gia đình bên bàn thờ tổ tiên, bên ly rượu mừng xuân, bên mâm cơm nóng hổi thì các anh phải lang thang ngoài đường, ăn vội ổ bánh mì tô cháo nguội lạnh.

Rạng sáng 27 tết, trong lúc những người làm việc tại TP Hồ Chí Minh chuẩn bị hành lý về quê sum vầy cùng gia đình, các gia đình còn lại sửa soạn nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì tại hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong.

Vụ cháy nghiêm trọng nên Công an quận 9 đã tập trung lực lượng để điều tra làm rõ, vì vậy, một số cán bộ chiến sĩ dù có kế hoạch đưa vợ con đi sắm tết đành gác lại để tập trung điều tra vụ án. Hiện trường bị xáo trộn bởi nước chữa cháy, 5 nạn nhân tử vong, 4 xe gắn máy cháy rụi.

Tại hiện trường, các tổ công tác nhận định, có 2 nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến cháy, loại trừ các nguyên nhân về các sự cố, nguyên nhân cháy do tác động từ bên ngoài vào là rất cao.

Để xác định được nguyên nhân này cần có nhiều chứng cứ, bởi vậy các tổ công tác thuộc Công an quận 9 phối hợp với các tổ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lấy lời khai nhiều nhân chứng, trích xuất hệ thống camera và tìm hiểu những mối liên hệ giữa các nạn nhân và những người xung quanh. Những thông tin dày đặc về việc gia đình nạn nhân bị xã hội đen đòi nợ phóng hỏa, chủ nhà từng tham gia cờ bạc, đề đóm bị thiếu nợ, thông tin có người phát hiện có tiếng xe máy bỏ chạy sau khi vụ cháy xảy ra khiến thông tin vụ án bị nhiễu.

Xác định đầu mối những thông tin trên do Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1982, hàng xóm sát vách nhà các nạn nhân, Công an quận 9 đã tập trung vào nghi can này. Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 cho biết, để Phước nhận tội không phải dễ, bởi Phước rất tỉnh khi trả lời điều tra viên và đưa ra các chứng cứ ngoại phạm, chỉ đến khi cơ quan điều tra làm rõ các vết phỏng trên tay và 2 chân của Phước, Phước mới nhận tội. Vì xích mích chuyện lối đi chung, nhà nạn nhân thường dựng xe ở lối đi, muốn nhà nạn nhân đi cho khuất mắt, Phước nhiều lần sang hỏi mua lại nhà nhưng không được chấp thuận.

Rạng sáng 27 tết, Phước châm lửa ném sang nhà hàng xóm với ý định hù dọa, tuy nhiên lửa bén vào xe gắn máy gây ra vụ cháy nghiêm trọng trên. "Mặc dù gây ra vụ án nghiêm trọng nhưng Phước khá bình tĩnh chạy vào nhà mặc áo mưa rồi mới chạy đi ra ngoài, mục đích để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ngoài ra, Phước còn khôn khéo dựng ra những tình tiết về chủ nhà thiếu nợ xã hội đen để nhiễu thông tin. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị điều tra đã phá được vụ án, bắt đối tượng và làm nguôi đi phần nào những người thân của các nạn nhân khi chỉ vài ngày nữa là tết! Vụ án kết thúc nhưng anh em trong đội vẫn phải làm nốt công tác điều tra, hoàn tất vụ án nên mọi việc tết nhất đều phải giao phó cho người nhà" - Đại tá Thanh chia sẻ.

Nhớ chiều 29 Tết năm ngoái, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh vẫn tập trung đông cán bộ chiến sĩ trong phòng nghiên cứu tài liệu những vụ cướp giật vừa mới xảy ra để lên phương án truy bắt đối tượng. Lúc này trên mạng xã hội, một dòng trạng thái kèm theo hình ảnh một nhóm khách Việt kiều là nữ chụp ảnh bị cướp mất giỏ xách.

Người đăng dòng trạng thái này cho biết, chiếc túi hiệu Chanel, trong túi có hơn 2.000 đôla Singapore (gần 40 triệu VNĐ), giấy CMND bên Sing, 5 thẻ tín dụng và chiếc chìa khóa xe Lexus. Mất tài sản nhưng khổ nỗi toàn bộ đồ đạc của nhóm Việt kiều này lại nằm trong cốp xe Lexus. Một điều đáng chú ý là hình ảnh đối tượng gây án vô tình nằm trong tấm ảnh của nữ Việt kiều.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự họp nhanh các tổ công tác. Việc đối tượng gây án ngay trung tâm thành phố gây hoang mang cho những người vui xuân đón tết trên đường, nhất là việc nạn nhân là Việt kiều, hình ảnh lan truyền trên mạng này sẽ làm người dân không thể yên tâm, thoải mái đón tết. Từ tấm ảnh trên thông tin của đối tượng nhanh chóng được tổ công tác xác định.

Đối tượng tên Thạch Thanh Tuyền nhà ở quận 4, từng có 2 tiền án, vừa mới được tha tù hồi tháng 8, hiện không có nghề nghiệp ổn định. Một tổ công tác được giao nhiệm vụ tìm đến nhà đối tượng nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Thông tin cũng như các địa điểm đối tượng này có thể lẩn trốn đều được các trinh sát tìm tới nhưng đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Đêm Giao thừa, trên đường hoa Nguyễn Huệ, hòa vào dòng người đông đúc xem bắn pháo hoa, các tổ trinh sát vẫn hướng mắt tìm kiếm Tuyền.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự thuật lại, khoảng vài ngày sau đêm giao thừa anh em được nghỉ bù để về đầm ấm với vợ con thì nhận được nguồn tin phát hiện ra Tuyền.

Từ hình ảnh đối tượng lọt vào khung hình của nạn nhân, các tổ công tác đã truy lùng và bắt được đối tượng Tuyền trong những ngày Tết.

Một tổ công tác nhanh chóng xuống Trà Vinh, các tổ khác túc trực tại các vị trí mà Tuyền hay lui tới. Tại Trà Vinh, thông tin Tuyền tìm về nhà vợ là có thực nhưng Tuyền lại bỏ đi ngay sau đó. Lần theo các dữ liệu thu thập được, một tổ trinh sát đã bắt được Tuyền khi Tuyền đang ẩn nấp trong một khách sạn ở quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Vụ án kết thúc, Tuyền bị bắt và khai nhận do không có tiền tiêu tết nên đã ra tay cướp. Đây là vụ cướp thứ 5 mà Tuyền gây ra trong tết nhưng Tuyền không ngờ chỉ vì hình ảnh của mình vô tình bị dính trong bức ảnh người nhà nữ Việt kiều chụp mà mình bị bắt nhanh như vậy. Khi bắt được đối tượng rồi thì 3 ngày xuân cũng qua!

Có nhiều nạn nhân du xuân bị cướp tài sản nhưng khi nhận lại tài sản từ tay Công an, nhiều nạn nhân không thể ngờ các anh lại phá án nhanh như vậy, nhất là việc các anh chiến sĩ Công an lại quên tết để lần mò truy tìm hung thủ đem lại sự tin yêu cho người dân.

Một trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự cho hay, nhiều người có gia đình thì mong ngóng Tết không xảy ra các vụ án nghiêm trọng để họ có chút thời gian bên gia đình vợ con, những chiến sĩ còn độc thân thì mong có một ngày trọn vẹn bên người yêu du xuân. Tuy nhiên mơ ước nhỏ nhoi này có nhiều chiến sĩ nhiều năm không thực hiện được, có người phải nói lời chia tay người yêu vì không thể đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi đó cho người mình thương.

Cũng năm ngoái, một băng cướp manh động, nghiện ma túy tấn công những người mua sắm tết, trong đó các đối tượng liều lĩnh tấn công cả phụ nữ đang mang thai để cướp tài sản. Hôm tiếp cận nạn nhân thấy nạn nhân bị trầy xước khắp người (do bị tên cướp kéo lê trên đường) tuy nhiên thai nhi không ảnh hưởng, anh em trong tổ mừng thầm và nung nấu quyết tâm phá án.

Sau bốn ngày truy lùng, đúng vào ngày Lễ tình nhân 14-2, các tổ công tác đã bắt được 2 đối tượng trực tiếp gây án là Lê Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh. Trong lời khai của 2 đối tượng này, ngoài vụ cướp giỏ xách có 25 triệu đồng của thai phụ trên, 2 đối tượng đã gây ra gần chục vụ cướp giật trong Tết tại các quận 1, quận 11, Bình Thạnh...

Ngày Tết, người vào TP làm ăn rất đông về quê sum họp cùng gia đình thì ở chiều ngược lại có những chuyến xe của các anh em hình sự phải xuyên tết phá án. Trên xe không phải là những câu chuyện về Tết mà là những phương án tiếp cận đối tượng, những chi tiết cần chú ý để phá án. Có người chiến sĩ nhận được cuộc gọi của vợ, đầu dây bên kia là giọng bi bô của đứa con nhỏ "chừng nào ba về đón giao thừa, ba về lì xì cho con?" mà muốn rơi nước mắt.

Tuy nhiên gạt qua những nỗi niềm riêng, gác lại chuyện gia đình, nghĩ về người thân của những nạn nhân trong các vụ trọng án mà mình đang điều tra, các cán bộ chiến sĩ Công an lại tiếp tục băng màn đêm phá án.

Nhiều cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bình Tân không thể nào quên được vụ thảm án ngày 30 Tết năm 2018 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 5 người trong một gia đình ông M.X.C (quê Thanh Hóa) bị sát hại. Hiện trường vụ án mạng là nỗi ám ảnh thực sự đối với những người tham gia điều tra phá án bởi, trong các nạn nhân có 2 đứa trẻ.

Vụ án quá nghiêm trọng gây xôn xao trong dư luận, khiến người dân bất an, nhất là việc vụ án xảy ra ngay ngày 30 Tết. Nếu không phá án kịp thời, bắt hung thủ thì người dân nơi này coi như không có tết mà người thân của các nạn nhân cũng đau đớn bội phần. Các dữ liệu về gia đình ông M về những người liên quan nhanh chóng được cập nhật, chỉ sau vài giờ khi phát hiện ra vụ án mạng, nghi can đã nhanh chóng được xác định, đó là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang).

Đối tượng Tình phải trả giá cho việc gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Tất cả các cửa ngõ của TP được bố trí các tổ trinh sát để tránh việc nghi can này rời TP, các tổ công tác liên hệ với công an các tỉnh lân cận để tham gia phá án. Ngay trong đêm, các tổ công tác nhận nhiệm vụ đi về các tỉnh, nơi Tình có khả năng tìm đến.

Nhiều trinh sát nhớ lại, thời điểm ngồi trên xe công vụ phóng đi trên đường vắng lạnh, nhìn nhà nhà chuẩn bị mâm đồ cúng đặt trước nhà để đón giao thừa khiến nhiều anh em trinh sát trẻ nôn nao, nhưng anh em đã động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Đối tượng bị bắt vào trưa mùng 1 Tết nên nhiều cán bộ chiến sĩ phải đón Tết muộn.

Nhớ lại những lần làm nhiệm vụ ngày Tết, mới cảm nhận được nghĩa vụ thiêng liêng của những người chiến sĩ CAND. Vì hạnh phúc, bình yên chung của người dân mà họ hy sinh bản thân mình, gác lại chuyện sum họp cùng gia đình để phá án. Ngày Tết bình yên trong đó có sự đóng góp công sức của nhiều cán bộ chiến sĩ, họ hy sinh những giờ phút đoàn tụ bên gia đình để hoàn thành nhiệm vụ.

Mạnh Đức - Bùi Hào

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/pha-an-xuyen-tet-580179/