Phá án thi thể lõa thể: Phó giám đốc CA làm thơ

Trong vụ giết người phụ nữ trong rẫy cafe, Phó giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đã khen cấp dưới bằng... thơ.

Vụ việc người phụ nữ tử vong trong rẫy cafe trong tình trạng lõa thể, mất một bên tay khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đối tượng giết hại nạn nhân là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột). Nạn nhân là N.T.T.H (21 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Sau khi đấu tranh, làm rõ được nghi phạm giết người tình trong rẫy vắng, ngay trong đêm, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đã sáng tác một bài thơ đầy ý nghĩa nhằm kịp thời động viên các chiến sĩ tham gia phá án.

Sáng ngày 2/1/2020, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Minh Thắng chia sẻ: "Tôi làm bài thơ này trong khi đối tượng nhận tội, thời gian làm bài thơ trong khoảng vài tiếng đồng hồ.

Sở dĩ tôi làm thơ là do tôi là người trực tiếp đến hiện trường từ đầu đến cuối nên có rất nhiều cảm xúc mừng rỡ khi tìm ra thủ phạm. Trước đó tôi cũng có sáng tác một số bài thơ và một số bài đã được phổ nhạc".

Nói về việc một lãnh đạo công an lại có tâm hồn thi ca, làm thơ động viên các chiến sĩ tham gia phá án, Đại tá Thắng cười nói: "Mặc dù tôi học chuyên ngành cảnh sát nhưng thường tự làm thơ, có thể do di truyền từ bố tôi nên tôi mới như vậy".

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Trở lại vụ án trên, trước đó hung thủ khai nhận mình và nạn nhân quen biết nhau vào khoảng tháng 10/2019 thông qua việc chơi game Liên quân trên mạng Internet. Sau đó, cả 2 đã phát sinh tình cảm dù ai cũng đã có gia đình, con cái.

Đến ngày 10/12/2019, cả 2 đã rủ nhau về chòi rẫy cà phê của Hùng chơi game và quan hệ tình dục. Tiếp đó, vào ngày 25/12/2019, sau khi chơi game xong, 2 người lại chở nhau về chòi rẫy cà phê của Hùng.

Cũng theo lời khai của Hùng, tại đây, 2 người lại tiếp tục quan hệ tình dục. Sau đó, H. lấy điện thoại của mình và mở cho Hùng xem lại đoạn clip quay lại cảnh 2 người ân ái với nhau vào ngày 10/12.

Xem xong, H. nói với Hùng cho mình mượn 30 triệu đồng nếu không sẽ gửi clip cho vợ Hùng biết. Vì sợ mọi chuyện bại lộ, Hùng đã ra tay siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo ra vứt trong rẫy cà phê của gia đình.

Trước thông tin này, chị Nguyễn Thu Hiền (chị gái nạn nhân H) nói: "Nếu công an đưa ra kết luận về vụ việc này thì gia đình mới tin đó là sự thật, hiện thông tin đó chỉ là lời khai một phía từ hung thủ vì em gái tôi đã mất rồi.

Theo lời hung thủ khai thì hắn giết em tôi vào sáng ngày 25/12, tuy nhiên 4h chiều hôm đó vẫn có người nhìn thấy em tôi đi ở đường".

Chị Hiền chia sẻ thêm, đối tượng giết em gái chị chưa từng đến gia đình chị và bản thân gia đình không ai biết mặt đối tượng này. Chị gái cũng thông tin em gái chị có ra quán chơi game nhưng không nợ nần ai.

Chia sẻ về quan hệ giữa hai vợ chồng chị H, chị Hiền khẳng định: "Vợ chồng em gái tôi rất yêu thương nhau, khó có chuyện em gái tôi ngoại tình, thậm chí lại dùng điện thoại quay lại clip ân ái. Chẳng có phụ nữ nào ngoại tình lại giữ clip ân ái cả.

Đặc biệt thời gian từ tháng 10, hai vợ chồng em gái tôi dùng chung một chiếc điện thoại, vậy nên nếu trong điện thoại có clip quan hệ thì em rể tôi đã biết. Đặc biệt em rể luôn lo cho em gái tôi rất chu đáo, H cũng không phải thiếu thốn dẫn đến nợ nần để đòi tiền Hùng. Hiện gia đình vẫn đang chờ kết luận từ công an điều tra" .

Trước đó, sáng 30/12, ông Nguyễn Quang Tân (ngụ xã Hòa Khánh, bố nghi phạm Hùng) đến thôn 22 thăm rẫy thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân khuyết bàn tay phải, quanh cổ có một vết hằn dài, áo bị kéo lên ngực...

Dưới đây là bài thơ của Phó giám đốc Công an Đắk Lắk Phạm Minh Thắng:

CHÚC MỪNG CHUYÊN ÁN

Chúc mừng chuyên án thành công,

Hình sự Đắk Lắk tinh thông tay nghề.

Điều tra giỏi hết chỗ chê,

Hai mươi tư tiếng đưa về nghi can.

Dấu vết vật chất nghèo nàn,

Tử thi phân hủy, lại càng khó khăn;

Không thể xác định nạn nhân,

Tìm ra tung tich để lần mối manh.

Hiện trường vắng vẻ xa dân,

Nhân chứng không có, thêm phần gian nan;

Hoàng hôn ánh nắng dần tàn,

Màn đêm buông xuống đường làng khó đi.

Chuyên án xác lập tức thì, Tập trung trí tuệ phát huy tinh thần;

Chia làm bốn mũi tiến công,

Quyết tâm phá án, quyết không chịu lùi:

Trinh sát tỉnh, thành ngược xuôi;

Ngày đêm truy xét lần hồi truy ra;

Thủ phạm đích thị đó là

Con ông chủ rẫy, vườn cà hôm qua.

Hoan hô trinh sát tỉnh ta,

Xứng danh cảnh sát điều tra anh hùng!

Phạm Minh Thắng, đêm 31/12/2019

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/pha-an-thi-the-loa-the-pho-giam-doc-ca-lam-tho-3394457/