Phá án ngày đầu năm

Chiều mồng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trực ban CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nhận tin báo, lợi dụng lúc gia đình anh Võ Ngọc V. (trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) đi chúc Tết, kẻ gian đã đột nhập nhà lấy trộm 500 triệu đồng và khoảng 30.000 USD cùng một số tài sản khác... Vậy là, gác qua mọi niềm vui riêng tư với gia đình, người thân, toàn Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) và CAP Mỹ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra.

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng khen thưởng cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn về thành tích phá án xuất sắc trong những ngày Tết Mậu Tuất.

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng khen thưởng cho Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn về thành tích phá án xuất sắc trong những ngày Tết Mậu Tuất.

Trung tá Lê Đức Phấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, nhớ lại: “Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chẳng thu được bất kỳ manh mối nào. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAQ yêu cầu mỗi CBCS phải tìm mọi cách để có được những thông tin quan trọng nhất về vụ án. Tuy nhiên, khác với điều tra những vụ án xảy ra trong năm, CBCS phải mất nhiều thời gian khi dò hỏi nhân chứng. Bởi gặp ai họ cũng từ chối vì ngại liên quan đến pháp luật ngày đầu năm. Nhiều trường hợp chỉ mới gặp mặt CBCS đã tìm cách lẩn tránh... Thế là anh em đành phải động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn.

Mỗi CBCS phải len lỏi vào từng dòng người đi chơi xuân và ghé những tụ điểm ăn chơi mà giới “anh chị” thường hay tụ tập để thu thập thông tin, sàng lọc đối tượng nghi vấn... Miệt mài vào cuộc điều tra, rà soát đối tượng liên tục trong gần 20 giờ, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn cũng “chấm được” Trần Quốc Lĩnh (1995, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà). Lĩnh là đối tượng nghiện, không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có nhiều tiền để tiêu xài trong dịp Tết. Có mặt tại một tụ điểm tổ chức cờ bạc dưới hình thức rung bầu cua, trinh sát phát hiện Lĩnh rất “mạnh tay” trong mỗi lần đặt cược và chỉ dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng mới cứng.

Bí mật giám sát đối tượng này, Đội CSHS thu thập được nhiều tài liệu chứng minh Lĩnh có liên quan đến vụ mất trộm tiền tại nhà anh V. Chiều mồng 2 Tết, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp CAP An Hải Tây và CAQ Sơn Trà triệu tập Lĩnh đến cơ quan CA để làm rõ. Sau nhiều giờ đấu tranh căng thẳng, cuối cùng Lĩnh mới chịu thừa nhận cùng Phan Văn Phúc (1995, trú P. An Hải Tây) thực hiện vụ trộm nhà anh V.

“Lúc này, anh em cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tiếp đó, anh em lại phối hợp tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lĩnh, thu giữ gần một nửa số tài sản mà gia đình anh V. khai báo bị mất... Khi đưa Lĩnh và tang vật vụ án về trụ sở CAQ Ngũ Hành Sơn cũng là lúc ngày Tết chuyển sang mồng 3”, Trung tá Phấn kể.

Nghi can trộm cắp thứ hai đã lộ diện, song qua xác minh, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện đối tượng Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi Lĩnh bị bắt. Quyết không để cho Phúc có cơ hội chạy thoát. Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn lại chia làm nhiều tổ công tác xác minh, truy tìm dấu vết nghi can...

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều mồng 4 Tết Mậu Tuất, Đội CSHS đã bắt giữ được Phúc khi y đang xuất hiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Nẵng). Kiểm tra người Phúc, cơ quan CA thu giữ 1 cọc tiền USD có mệnh giá từ 5- 100 USD. Theo Phúc, khi thấy cơ quan CA bắt Lĩnh, đối tượng vội gói tư trang bỏ trốn, mang theo 13.000 USD trộm được với ý định trốn sang Lào. Khám xét nhà Phúc, cơ quan CA thu giữ thêm hơn 200 triệu đồng.

Đại úy Lê Thiện Giang- Đội phó Đội CSHS nhớ lại: “Từ khi bắt tay vào vụ án, anh em không ai biết đến Tết là gì. Khi đối tượng thứ hai bị bắt giữ, đưa vào trại tạm giam, anh em ai nấy mới nhớ là đã đến mồng 5. Vậy là, một cái Tết nữa đã lặng lẽ qua đi đối với anh em chúng tôi...”.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200470_pha-an-ngay-dau-nam.aspx