Peter Quill - Thật lòng thật dạ để yêu ai đó quá khó phải không?

Vấn đề muôn thuở, bên tình bên nghĩa các siêu anh hùng sẽ chọn bên nào. Có người sẵn sàng vì chính nghĩa mà bỏ qua tình riêng, liệu Star Lord có phải một trong số đó? Cùng theo dõi trong bài viết dưới đây nhé!

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nhiều chi tiết trong phim Avengers: Infinity War

Star Lord (Peter Quill) đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ thất vọng trên màn ảnh của Avengers: Infinity War, đồng thời cũng tự chứng tỏ anh là siêu anh hùng tệ nhất của Marvel. Hầu như mọi thành viên của Avengers cùng với nhóm Guardians of The Galaxy đã hợp sức chống lại Thanos, ngăn chặn hắn thu thập đủ sáu viên đá Vô Cực. Trong những nỗ lực dũng cảm để cầm cự trước tên Hung Thần điên cuồng và nhóm Black Order của hắn ta, nhiều anh hùng đã đặt những hiềm khích cá nhân của mình qua một bên vì lợi ích cao cả. Dù cho ở Wakanda hay trên hành tinh Titan - quê nhà của Thanos, không ai là không cố gắng đến hơi thở cuối cùng - trừ Peter Quill. Ngược lại, anh chính là một trong những lí do chính khiến Thanos thắng cuộc.

Với tông màu chủ đạo của Infinity War là sự nghiệt ngã và mang tính chất của ngày tận thế thì một chút yếu tố hài hước chính là điều mà bộ phim cần có để bớt đi phần căng thẳng. Và team được giao trọng trách tung hứng những mảng miếng hài chủ yếu của bộ phim là nhóm Vệ binh Dải Ngân hà. Bọn họ đã dấn thân vào cuộc chiến nhờ việc đáp lại tín hiệu cầu cứu của người Asgard và tìm thấy Thor là người duy nhất sống sót khỏi cuộc tấn công của Thanos. Chính cuộc gặp gỡ của Thor và nhóm Guardians, đặc biệt là sự thích thú của anh với GrootRocket (những người mà anh gọi một cách trìu mến là “cây xanh” và “thỏ”) đã mang lại những tiếng cười đặc sắc cho bộ phim. Drax cũng rất ấn tượng với Thor, người mà anh coi rằng là anh chàng “thiên thần lai cướp biển” điển trai.

Người trở nên khó chịu duy nhất trên tàu chính là Peter Quill vì vị trí đội trưởng của anh đang bị đe dọa bởi một anh chàng lạ hoắc lạ huơ có vẻ ngoài hút hồn. Cái tôi mỏng manh của anh chàng đã bị tổn thương nghiêm trọng khi bị đồng đội chê bai anh tăng cân. Con tim bé nhỏ của Peter cũng thấp thỏm không kém khi đánh hơi được mùi gian tình giữa Thor và bạn gái Gamora (dù thật sự cả hai chả có gì, khi yêu con người ta thường hay mù quáng, Peter nhỉ?).

Những hành vi của Star Lord càng tệ dần khi bộ phim tiến gần đến những đoạn cao trào, cho thấy rằng anh vẫn chưa trưởng thành chút nào kể từ nhiều năm sau kết thúc của Guardians of The Galaxy Vol. 2. Gamora đã bắt anh phải thề rằng anh sẽ kết liễu cô nếu nhìn thấy cô rơi vào tay Thanos, vì Gamora là người duy nhất nắm giữ bí mật về địa điểm cất giấu viên đá Linh Hồn. Điều này quả là khó khăn với Quill khi một bên là người phụ nữ anh yêu thương và một bên là an nguy của cả vũ trụ, anh biết phải lựa chọn ra sao. Thế nhưng khi anh chấp nhận hy sinh tình cảm cá nhân để nổ súng thì lại bị Thanos trêu đùa, biến Quill thành một trò hề trước mặt bạn gái. Tên hung thần nói với Star Lord: “Ta thích ngươi đấy”. Câu nói này chẳng phải một lời khen hay công nhận, đấy chính là lời chỉ trích Peter nhu nhược.

Đấy vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất mà Peter vô tình tạo ra đâu, chàng trai trẻ còn mắc một sai lầm không thể bỏ qua ở mặt trận Titan, quê hương của Thanos. Khi Thanos tìm về hành tinh Titan để đoạt lấy viên đá Thời Gian từ tay Doctor Strange, hắn đã bị phục kích bởi #teamIronMan (Iron Man, Doctor Strange, Spider-man, Guardians of the Galaxy). Kế hoạch trì hoãn tên ác nhân tím đã gần như thành công: Cả bọn đã khiến Thanos vô phương đối phó và Spider-man đã suýt nữa kéo được chiếc găng Vô Cực khỏi cánh tay kẻ thủ ác. Vậy mà khi nghe Thanos nói rằng đã hi sinh mạng sống của Gamora để đạt được viên đá Linh Hồn, Star Lord đã mất bình tĩnh và phá hoại kế hoạch. Những điều diễn ra sau đó quả thật là một thảm họa. Thanos không chỉ giành lại được thế áp đảo các siêu anh hùng, hắn thậm chí còn lấy được viên đá Thời Gian từ tay Doctor Strange. Chả trách sao Thanos lại cảm thán rằng hắn thích Peter đến vậy, anh đã gián tiếp giúp hắn hoàn thành kế hoạch mà.

Peter, Peter, Peter, anh đã mắc phải sai lầm to bằng cả một hành tinh rồi đấy. Nói đi thì cũng phải nói lại, dù anh phá hỏng kế hoạch của mọi người nhưng không phải do anh vô dụng hay bất tài gì. Chỉ đơn giản anh không thể kiềm chế được cảm xúc khi hay tin người phụ nữ mình yêu phải hy sinh thôi. Điều đó cũng cho chúng ta cảm nhận được rằng các siêu anh hùng không phải lúc nào cũng như thánh nhân, họ đôi khi cũng yếu lòng vì một cú sốc tâm lý. Vì thế, đừng trách Star Lord bốc đồng, hãy thông cảm cho một người đàn ông si tình vô tình gánh trên vai trọng trách cứu thế. Phe chính diện và cả Peter Quill sẽ sớm vượt qua cú sốc tinh thần (nói đúng hơn là những cú sốc trời giáng) đến từ Thanos.

Trailer “Avengers: Infinity War”.

Kido

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/peter-quill-that-long-that-da-de-yeu-ai-do-qua-kho-phai-khong-2710441.html