Peru giành chiến thắng lịch sử, CĐV khóc rưng rức

Đánh bại Australia với tỷ số 2-0 ở loạt trận hạ màn bảng C tối nay, Peru đã có chiến thắng lịch sử ở sân chơi World Cup sau 40 năm chờ đợi.

Đội hình xuất phát:

Australia (4-4-1-1): Mathew Ryan; Aziz Behich, Mark Milligan, Trent Sainsbury, Josh Risdon; Robbie Kruse, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Matthew Leckie; Tomas Rogic; Tomi Juric.

Peru (4-2-3-1): Pedro Gallese; Miguel Trauco, Anderson Santamaria, Christian Ramos, Luis Advincula; Yoshimar Yotun, Renato Tapia; Edison Flores, Christian Cueva, Andre Carrillo; Paolo Guerrero.

Ghi bàn: Carrillo (18’), Guerrero (50’).

Peru giành chiến thắng thuyết phục trước Australia. Ảnh: Getty.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, Australia buộc phải giành chiến thắng đậm trước Peru để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Đan Mạch. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ đã sớm bị loại.

Trong bối cảnh đó, HLV Bert van Marwijk đã chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Sergei Karasev. Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế về mặt thế trận thành bàn thắng, Australia đã phải nhận “gáo nước lạnh” ở phút 18 khi bị Andre Carrillo chọc thủng lưới.

Thua sớm, Australia tiếp tục chơi ép sân. Mặc dù vậy, các đợt lên bóng của họ lại khá đơn điệu nên dễ dàng bị hàng thủ Peru vô hiệu hóa. Đến phút 50, Paolo Guerrero lập công, nhân đôi cách biệt cho đại diện Nam Mỹ.

Bất chấp việc HLV Van Marwijk đã tung cả Tim Cahill, Daniel Arzani và Jackson Irvine vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, Australia vẫn không ghi nổi một bàn danh dự.

Pha lập công của Paolo Guerrero

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng C. Ảnh: FIFA.

Thua chung cuộc 0-2, Australia kết thúc bảng đấu với vị trí cuối cùng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận; Peru đứng thứ 3 với 3 điểm. Dẫn đầu là đội tuyển Pháp với 7 điểm, Đan Mạch xếp thứ 2 khi có được 5 điểm.

Tuy bị loại nhưng Peru đã có chiến thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup sau 40 năm và 15 ngày chờ đợi. Vì vậy, sau khi trận đấu kết thúc, không ít CĐV của đội bóng Nam Mỹ đã khóc trên khán đài.

CĐV Peru bật khóc vì sung sướng.

Sau trận đấu, HLV Ricardo Gareca của đội tuyển Peru chia sẻ: “Chúng tôi đã thua hai trận và trở lại bằng một chiến thắng. Đây không phải là chiến công nhỏ. Chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra. Do đó, tôi muốn chúc mừng các học trò cũng như những CĐV đã cất công sang Nga để cổ vũ cho thầy trò chúng tôi thi đấu”.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/peru-gianh-chien-thang-lich-su-cdv-khoc-rung-ruc-1291748.tpo