Pep khiến nhiều người ngỡ ngàng khi 'vái' trọng tài biên cho thêm giờ

HLV Pep Guardiola gây bất ngờ khi chắp tay vái trọng tài bàn Anthony Taylor trong trận đấu Man City bị West Brom cầm hòa.

Pep cãi cọ với trọng tài và thậm chí còn vái lạy ông này.

Pep cãi cọ với trọng tài và thậm chí còn vái lạy ông này.

Man City vừa có thêm một trận đấu thất vọng sau khi bị West Brom cầm hòa với tỉ số 1-1. Mặc dù là đội khách nhưng đoàn quân của Pep Guardiola nắm giữ hoàn toàn thế trận. Thời gian họ cầm bóng lên tới 76% và tung ra tới 27 cú dứt điểm, nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Không những vậy, The Citizen còn bị thủng lưới sau tình huống bóng đập vào người Ruben Dias khiến Ederson bó tay.

Pep Guardiola rõ ràng là không thể hài lòng với kết quả này. Ông thầy người Tây Ban Nha thể hiện điều này ngay từ khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Phút 89, trọng tài bàn Anthony Taylor chuẩn bị giơ bảng hiệu thông báo hiệp hai bù thêm 4 phút. Guardiola đứng gần, nhìn thấy và quay sang phàn nàn. Ông rời khu vực kỹ thuật của Man City, đến chạm vào trọng tài Taylor lẫn bảng hiệu thông báo. Sau 30 giây, khi bảng hiệu giơ lên, Guardiola mới bỏ qua cho Taylor. Guardiola không bị phạt thẻ dù vi phạm 3 quy định là rời khu kỹ thuật, chạm trọng tài và bảng thay người.

Thậm chí, Pep Guardiola còn có hành động chắp tay vái khi nói chuyện với trợ lý của "vua áo đen" đang cầm biển chuẩn bị thông báo số phút bù giờ của hiệp hai.

Từ hành động đến biểu cảm của Pep Guaridola, giới mộ điệu có thể dễ dàng nhận ra ông thầy người Tây Ban Nha không hài lòng khi nhận ra số phút bù giờ quá ngắn. HLV của Man City đã giải thích điều này trong buổi họp báo sau đó.

"Tôi không có vấn đề gì với trọng tài Anthony Taylor", Pep nói. "Tôi chỉ cố gắng nói rằng 4 phút bù giờ là quá ít. Gabriel Jesus nằm sân mất 3 phút, 6 sự thay đổi người và mỗi lần thủ môn cầm bóng là mất 30 giây. Tôi nghĩ thời gian bù giờ phải lâu hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi có cơ hội thắng nhưng lại không tận dụng được".

Bên cạnh đó, ông thầy người Tây Ban Nha cũng thể hiện rõ sự không hài lòng với các học trò. "Chúng tôi phải thắng trận đấu này nhưng lại không làm được. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng thật thiếu may mắn, Man City chỉ ghi được đúng 1 bàn, đặc biệt là 4 hay 5 pha bỏ lỡ cuối trận".

"Sự thật là chúng tôi đã chơi tốt hơn. Kiểm soát bóng tốt, hạn chế tối đa bàn thua. Chúng tôi chơi tốt hơn ở tất cả các vị trí và cơ hội tạo ra liên tục và chỉ thiếu bàn thắng. Để có được bàn thắng, đầu tiên bạn phải sút trúng đích và chúng tôi đã làm không tốt trong trận đấu này".

Trong bốn phút đá bù, Man City tạo ra hai cơ hội ngon, nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Raheem Sterling bỏ lỡ hai quả đánh đầu cận thành từ quả tạt của Kevin de Bruyne.

Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp, và là thứ 5 mùa này của Man City. Không CLB nào ở Ngoại hạng Anh hòa nhiều như thầy trò Guardiola. Sau 12 vòng, họ kiếm 20 điểm, đứng thứ 6.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/pep-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-khi-vai-trong-tai-bien-cho-them-gio/20201216111022155