Pep Guardiola bị chế giễu sau khi dừng bước ở Champions League

Nhiều tờ báo hàng đầu châu Âu đã chế giễu màn ăn mừng của HLV Man City sau khi đội bóng này thất bại chung cuộc trước Tottenham tại tứ kết Champions League vào sáng 18/4.

Tờ Daily Mail dành vị trí nổi bật nhất để nói về thất bại của Man City. Bài viết này miêu tả khoảnh khắc VAR cướp đi bàn thắng của nửa xanh thành Manchester: "Một khoảnh khắc hoảng loạn. Lần này đến lượt Pep quỳ xuống. Ông không tin vào điều đó, và phép màu không đến với họ. Pep đã trải qua những đỉnh cao nhất trong bóng đá, và đây là mức xuống thấp hiếm hoi của ông".

Tờ Daily Mail dành vị trí nổi bật nhất để nói về thất bại của Man City. Bài viết này miêu tả khoảnh khắc VAR cướp đi bàn thắng của nửa xanh thành Manchester: "Một khoảnh khắc hoảng loạn. Lần này đến lượt Pep quỳ xuống. Ông không tin vào điều đó, và phép màu không đến với họ. Pep đã trải qua những đỉnh cao nhất trong bóng đá, và đây là mức xuống thấp hiếm hoi của ông".

Ngược lại, tờ Express (Anh) lại thể hiện cảnh ăn mừng của đoàn quân Spurs. Đội bóng của HLV Pochettino cũng có khoảnh khắc "đau tim" với VAR. Dù vậy, sự dũng cảm và may mắn đã đứng về phía họ, qua đó có lần thứ 2 lọt vào bán kết Champions League.

"Một Tottenham anh hùng và VAR đã loại Man City", đó là tựa đề của bài viết trên trang Marca. Bài viết này khen ngợi nỗ lực chiến đấu của các cầu thủ đội bóng thành London. Bên phía Man City, Pep Guardiola một lần nữa lại là tâm điểm để bàn luận: "Danh mục các trận thua của Pep tại Champions League được mở rộng. Một lần nữa, đội bóng của ông bị loại trước trận bán kết".

Tờ The Sun cũng chế giễu Pep với hình ảnh ôm đầu thất vọng sau trận tứ kết. Pha lập công của Llorente đã chấm dứt mộng vô địch của Man City tại đấu trường Champions League.

BBC có bài viết miêu tả sự than thở "tàn khốc" của Pep Guardiola trước đoàn quân Spurs. "Thật khó khăn và tàn nhẫn. Man City vẫn chưa thể vượt qua vòng 8 đội tại Champions League trong 3 chiến dịch của Pep", BBC viết.

Trong khi đó, tại quê nhà Hàn Quốc, Son Heung-min là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cú đúp vào lưới Man City đã giúp anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League. Tờ Yonhap có tựa đề: "Son Heung-min làm nên lịch sử khi giúp Tottenham vào bán kết".

Tờ Sky Sports đề cao sự trợ giúp của công nghệ VAR. "Sterling đã bị từ chối một bàn thắng trong thời gian bù giờ kịch tính sau khi kiểm tra VAR. Spurs vào bán kết sau một trận đấu lịch sử", bài báo viết.

Cùng đi tiếp với Tottenham còn có Liverpool. Đại diện còn lại của bóng đá Anh đã có chiến thắng với tổng tỷ số 6-1 trước Porto để vào bán kết và gặp Barcelona. Cặp bán kết còn lại sẽ cuộc đọ sức giữa Tottenham và Ajax Amsterdam.

Cú cứa lòng tung lưới Man City của Son Heung-min Phút 10 trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Man City, Son Heung-min dứt điểm đẹp mắt không cho Ederson Moraes có cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pep-guardiola-bi-che-gieu-sau-khi-dung-buoc-o-champions-league-post937092.html