'Penthouse 2' - nhân vật liên tục chết đi sống lại

Ở mùa 2, bộ phim ăn khách 'Penthouse' khiến nhiều người bức xúc khi đưa vào các tình tiết phi logic, nhân vật liên tục sống lại sau khi được xác nhận đã chết.

Penthouse 2 đã lên sóng 10 tập và vẫn là chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, các diễn đàn từ Hàn tới Việt, cũng như nhiều nước châu Á khác. Bộ phim có mức rating cao trên 20%, thời điểm rating cao nhất trong tập 10 còn chạm mốc 28,6%.

Rating cao nhưng Penthouse 2 vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng phim có quá nhiều cảnh bạo lực, tình tiết phi logic, đặc biệt là các nhân vật đã chết đều lần lượt để lộ dấu hiệu sống lại.

Nhân vật chính diện đều qua đời

Penthouse là series phim kể về cuộc sống của giới thượng lưu sống tại chung cư cao cấp Hera. Ở đó, các nhân vật đều có toan tính riêng, sẵn sàng làm mọi việc không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Phần lớn dân cư của tòa nhà đều được khắc họa là nhân vật phản diện, như Joo Dan Tae, Cheon Seo Jin, Ha Yoon Cheol, Oh Yoon Hee...

Trong phim, Min Seol Ah (mùa 1), Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) và "bà cả" Shim Shu Ryeon (Lee Ji Ah) là những nhân chính diện hiếm hoi, là ánh sáng le lói của sự lương thiện, lòng vị tha và tình cảm con người ấm áp. Tuy nhiên, điểm chung của các nhân vật chính diện trên đều là số mệnh ngắn ngủi.

 Bae Ro Na đã qua đời ở tập 6 phần 2 Penthouse.

Bae Ro Na đã qua đời ở tập 6 phần 2 Penthouse.

Min Seol Ah đã chết ngay từ cảnh đầu tiên của mùa 1, bị đẩy từ tầng 47 xuống và chết ngay trên bức tượng nữ thần Hera ở sảnh tòa nhà. Shim Su Ryeon cũng bị đâm chết ở cuối phần 1. Và Bae Ro Na vừa được xác nhận qua đời vì bị đánh vào đầu và bị đẩy ngã cầu thang ở tập 5-6 mùa 2.

Việc các nhân vật lương thiện lần lượt qua đời khiến khán giả bức xúc. Trên Pann, Theqoo và một số diễn đàn mạng Hàn Quốc, nhiều người bình luận họ muốn bỏ phim vì tình tiết quá bất công cho phe thiện, các nhân vật hiền lành đều lần lượt qua đời trong oan ức.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng biên kịch Kim Soon Ok ngày càng chú trọng vào yếu tố drama, giật gân, thay vì sắp xếp tình tiết logic, hợp lý. Việc các nhân vật phản diện liên tục ra tay sát hại người nhưng không bị chính quyền "sờ gáy", hoặc mỗi người đều nghĩ đến việc "lấy mạng đổi mạng" khi trả thù thay vì tìm đến pháp luật cũng khiến khán giả bức xúc.

Có ý kiến cho rằng biên kịch quá tham "drama", viết ra những plot twist phi lý, điển hình như việc hai nhân vật đã qua đời là Shim Su Ryeon và Bae Ro Na lần lượt để lộ dấu hiệu sẽ tái sinh.

Úp mở chuyện người chết sống lại

Bae Ro Na qua đời ở tập 6 cũng là lúc nhân vật Na Ae Kyo (Lee Ji Ah) xuất hiện. Khoảnh khắc Na Ae Kyo xuất hiện trên màn ảnh, cô khiến Joo Dan Tae kinh ngạc vì có ngoại hình giống hệt Shim Su Ryeon.

Ban đầu, nhiều người đặt giả thuyết Na Ae Kyo chính là mẹ của cặp sinh đôi Seok Hoon - Seok Kyung, do biên kịch từng cài cắm chi tiết mô tả mẹ của cặp sinh đôi giống Shim Su Ryeon và có hình xăm sau vai. Tuy nhiên, trong một cảnh quay khi nhân vật Na Ae Kyo đi tắm, cô để lộ tóc dài và hình xăm bị rửa trôi trong làn nước. Do đó, người hâm mộ đặt nghi vấn Na Ae Kyo chính là Shim Su Ryeon cải trang.

Nhưng làm cách nào Shim Su Ryeon sống lại, khi đã bị dùng dao đâm ở tập cuối phần 1, là điều khán giả không thể lý giải.

Khán giả tin rằng Na Ae Kyo là do Shim Su Ryeon cải trang.

Trong khi đó, Bae Ro Na cũng được xác định đã qua đời vì bị đánh vào đầu bằng chiếc cúp có phần cánh nhọn, sau đó bị đẩy ngã cầu thang và bị Joo Dan Tae rút ống thở khi nằm trong phòng cấp cứu.

Nhưng ở cuối tập 10, khán giả theo dõi bộ phim một lần nữa "dậy sóng" khi giọng nói của Bae Ro Na bỗng vang lên trong điện thoại của Joo Seok Hoon. Cụ thể, khi nhận được điện thoại, Seok Hoon nhấc máy và nghe được câu chào: "Mình đây". Biểu cảm kinh ngạc của Seok Hoon khiến người xem càng tin đây chính là Ro Na, và cô còn sống.

Bên cạnh đó, một chi tiết chỉ ra khả năng Ro Na còn sống là việc Logan Lee khá bình thản khi đi viếng mộ cùng Oh Yoon Hee. Dù đứng trước mộ của Ro Na - người anh hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá, tỷ phú Hàn kiều không hề tỏ ra thương xót hay đau buồn. Một số khán giả cho rằng anh điềm tĩnh bởi vì anh đã cứu được cô bé.

Người hâm mộ còn đùa rằng quy luật duy nhất tồn tại trong series Penthouse chính là "không thấy xác, tức là vẫn còn sống". Theo đó, Min Seol Ah thực sự đã qua đời ở phần 1 vì xác của cô bị treo trên tượng và có kết quả giám định pháp y.

Trong khi đó, cái chết của Shim Su Ryeon và Bae Ro Na đều được cho là khá mập mờ, tất cả những gì được mô tả là ảnh chụp lễ tang và những dòng tin nhắn thương tiếc của bạn bè. Từ đó, khán giả cho rằng việc không làm rõ về cái chết của hai nhân vật trên là tiền đề để hai người hồi sinh trong những tập sau.

Biên kịch lại tiếp tục đưa các nhân vật vào vòng luẩn quẩn khi dự báo trước Na Ae Kyo sẽ bị giết trong tập tới. Cụ thể, trailer tập 11 cho thấy cảnh Joo Dan Tae truy đuổi Na Ae Kyo, sau đó Logan Lee bị bắt và một giọng nói vang lên với câu thoại: "Na Ae Kyo chết đêm qua rồi". Tình tiết trên khiến khán giả theo dõi phim bức xúc, mệt mỏi và bày tỏ sự chán chường với chiêu trò "chết đi sống lại" liên tục do biên kịch đưa ra.

Joo Seok Hoon nhận được cuộc điện thoại của Bae Ro Na, báo hiệu sự hồi sinh của nhân vật chính diện hiếm hoi trong phim.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/penthouse-2-nhan-vat-lien-tuc-chet-di-song-lai-post1197530.html