Paul Pogba trở lại để tỏa sáng hay lụi tàn?

Chờ đợi sự kết hợp 'vàng'

“Nếu Pogba chịu hạ cái tôi của mình xuống để chơi bóng như một người bình thường, cộng thêm sự hỗ trợ của Bruno Fernandes, tôi tin rằng Man United sẽ có một hàng tiền vệ cực mạnh và hoàn chỉnh”, cựu hậu vệ Man United, Gary Neville viết trên Twitter nhân sự kiện Pogba trở lại tập luyện chính thức sau một thời gian rất dài gần như biến mất khỏi sân cỏ.

Pogba được đội ngũ y tế Man United thông báo vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, thông tin này bị nghi ngờ sau khi xuất hiện một video trên mạng xã hội ghi lại cảnh cầu thủ người Pháp đang say sưa nhảy nhót trong bữa tiệc cưới của anh trai. Đoạn video xuất hiện đúng vào thời điểm Pogba đang điều trị chấn thương. Các động tác nhún chân, xoay người cho thấy Pogba dường như không gặp nhiều vấn đề về thể lực.

Càng tệ hại hơn với Pogba khi Man United cũng chẳng chịu ảnh hưởng tiêu cực nào từ sự vắng mặt của anh. Thậm chí thống kê còn chỉ ra Quỷ đỏ đá tốt hơn khi vắng Pogba. Cụ thể: Tỉ lệ thắng của Man United tại Premier League mùa này khi Pogba thi đấu chỉ là 28,5%, trong khi đó khi Pogba vắng mặt, tỉ lệ thắng tăng vọt lên 45,4%.

Nhưng các chuyên gia vẫn phải thừa nhận rằng, về mặt lý thuyết thì nếu cặp Pogba - Fernandes thi đấu đúng với phong độ, Man United sẽ có một hàng tiền vệ cực kỳ toàn diện. Vậy nên vẫn còn khá nhiều NHM chờ đợi lần trở lại này của Pogba là để tỏa sáng hay hoàn toàn tàn lụi.

1,5 tháng quyết định tương lai

Có thể nói, chấn thương kéo dài cộng thêm phong độ đi xuống đã khiến cơ hội gia nhập Real Madrid của Pogba không còn. Ngôi sao người Pháp chỉ còn đường tiếp tục ở lại Man United để cứu vãn danh tiếng của mình. Và 1,5 tháng còn lại của mùa bóng kỳ lạ 2019/20 sẽ đặt Pogba vào một bài “test” vô cùng quan trọng.

Đó sẽ là 1,5 tháng quyết định tương lai của Pogba. Nếu anh thi đấu tốt, chí ít thì vị trí đá chính ở Man United vẫn được bảo toàn. Còn nếu may mắn hơn, biết đâu sự hồi sinh trong thời gian tới của Pogba sẽ giúp anh trở lại tầm ngắm của Real Madrid thì sao?

Theo quan điểm của Bruno Fernandes thì vấn đề của Pogba không nằm ở kỹ năng mà là tâm lý. “NHM và chính bản thân Pogba cũng kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng giống như Lionel Messi ở Barcelona hay Cristiano Ronaldo ở Real. Điều đó vô hình trung đặt lên vai Pogba một gánh nặng quá lớn và nó chi phối các hành động của anh ta trên sân cỏ”, tân binh Bruno Fernandes tâm sự.

Vậy nên điều quan trọng mà Pogba cần lúc này là sự chia sẻ và cảm thông từ HLV cùng các đồng đội. Từ phía Pogba, anh cũng phải tự giác ngộ được rằng, bản thân anh là mẫu cầu thủ được tập thể đưa lên chứ không phải là hình mẫu siêu nhân một tay kéo cả đoàn tàu. Cả trong màu áo Juventus và ĐT Pháp chúng ta đều có thể cảm nhận được điều này.

Nói như Gary Neville thì Pogba đơn giản là cần chơi bóng ở đúng với đẳng cấp của mình thay vì ngộ nhận bản thân thuộc một tầm cao nào đó quá khả năng.

Hình ảnh Pogba tập luyện một cách bình thường với Bruno liệu có phải là một sự khởi đầu mới cho cả anh lẫn Man United hay không?

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/paul-pogba-tro-lai-de-toa-sang-hay-lui-tan-2485989/