Paul Pogba ra đi: Ai là người vui nhất?

Như đã biết, báo giới gần đây đang rộ lên thông tin Paul Pogba cùng người đại diện Mino Raiola bắt đầu 'giở chiêu trò' để tẩu thoát khỏi Man United.

Cụ thể, trong khi những đồng đội như Jesse Lingard, Romelu Lukaku đã bỏ dở kì nghỉ hè về tập trung sớm cùng câu lạc bộ theo lệnh HLV Jose Mourinho thì nhà vô địch thế giới vẫn “một mình một ngựa” du hí, tiếp tay cho “siêu cò” Raiola tìm cách liên hệ với các ông lớn như Barcelona, Juventus. Trở lại 2 năm trước, thời điểm bản hợp đồng đình đám 89 triệu bảng đưa đứa con thất lạc trở về mái nhà xưa được hoàn tất. Thương vụ không đơn thuần mang tính chuyên môn mà còn là sự tăng vọt về giá trị thương hiệu, thương mại quảng bá và lượng fan hâm mộ. Mất Pogba đồng nghĩa Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã ném đi một nguồn thu khổng lồ từ “mỏ vàng” vô giá này.

Có lẽ Mourinho đang chờ ngày Pogba rời khỏi Man Utd.

Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người nở nụ cười nếu tiền vệ người Pháp rời khỏi Nhà hát của những giấc mơ. Trong đó người cười tươi nhất chắc hẳn là Mourinho. Ông đưa Pogba về Man Utd với ý định xây dựng lối chơi xoay quanh anh nhưng lại không nhận ra sớm thói vô kỷ luật của cầu thủ gốc Guinea. Việc Pogba có ý định tẩu thoát bắt nguồn chủ yếu từ mâu thuẫn với Người đặc biệt mùa giải trước. Khi đó, Pogba nhiều lần tỏ ra bất mãn khi không được tự do chơi theo ý muốn, điển hình là màn trình diễn hời hợt trận gặp Newcastle tại vòng 27 Ngoại hạng Anh mùa trước. Với một HLV nổi tiếng đề cao tính kỷ luật, tuân thủ đấu pháp chặt chẽ như Mourinho, đó là điều tối kỵ. Hơn nữa, tống khứ Paul Pogba đồng nghĩa Mou đã dẹp được một mầm mống tạo phản trong phòng thay đồ nếu cầu thủ 25 tuổi ở lại sân Old Trafford.

Vị trí “ông hoàng” đang chờ Sanchez.

Người vui không kém trong vụ việc này không ai khác ngoài Alexis Sanchez. Kể từ ngày Sanchez đặt chân đến Man Utd, Pogba tỏ ra “bằng mặt” nhưng không “bằng lòng”. Mức lương 350.000 bảng/tuần của ngôi sao người Chile đã châm ngòi mâu thuẫn bùng nổ. Hai hổ không thể chung một rừng, Pogba ra đi, Sanchez nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Pereira là một tiền vệ trung tâm đầy hứa hẹn.

Cái tên còn lại “vui lây” khi Pogba đếm ngày rời Quỷ đỏ chính là tiền vệ trẻ Andreas Pereira. Trở về sau mùa giải cho mượn thuyết phục từ Valencia, cầu thủ 22 tuổi đang cố gắng tột độ cạnh tranh suất chính thức trong đội hình Man Utd. Bằng chứng là màn trình diễn ấn tượng trong chuyến du đấu hè vừa qua. Nhưng sự có mặt của Paul Pogba vô tình cản trở nỗ lực tìm chỗ đứng của ngôi sao người Brazil. Pogba biến mất khỏi Man Utd, Jose Mourinho không phải đau đầu tìm người thay thế khi vẫn đang sở hữu một Andreas Pereira sáng giá. Trong bối cảnh Ander Herrera, Scott McTominay gây thất vọng, là cơ hội không thể tốt hơn để cầu thủ 22 tuổi chen chân vào hàng tiền vệ 3 người của Mourinho bên cạnh người đồng hương Fred.

Nhìn chung, nếu ngày Paul Pogba ra đi thật sự đến như báo chí đồn thổi, nửa đỏ thành Manchester sẽ chịu một tổn thất không nhỏ nhưng nó cũng đem đến những sự tích cực và đổi mới đáng kì vọng. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

(Bạn đọc: Lương Việt Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:00 07/08/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/paul-pogba-ra-di-ai-la-nguoi-vui-nhat-d483689.html