Patrik Schick - Từ 'tội đồ' trở thành 'thiên tài' của đội tuyển Séc

Cách đây chưa đầy ba tháng, Patrik Schick khiến huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Séc Jaroslav Silhavy phải nhăn mặt khi tiền đạo của Bayer Leverkusen dính thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân trong trận thua xứ Wales 0-1 ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, trong chiến thắng gần đây nhất khi đối đầu với Scotland ở EURO 2020, Schick đang nhận được 'cơn mưa' lời khen ngợi.

Tiền đạo Patrik Schick (CH Séc), được ca ngợi ‘thiên tài’ sau khi ghi siêu phẩm ở khoảng cách 50 mét, ấn định chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Scotland tại bảng D. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiền đạo Patrik Schick (CH Séc), được ca ngợi ‘thiên tài’ sau khi ghi siêu phẩm ở khoảng cách 50 mét, ấn định chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Scotland tại bảng D. Ảnh: AFP/TTXVN

Cầu thủ này đã mở tỷ số với một pha đánh đầu cuối hiệp một trước khi lập siêu phẩm mà các đồng đội của anh ví như "cú chạm bóng của thiên tài". Ở phút 52, chớp thời cơ thủ môn David Marshall của Scotland đứng ngoài vòng cấm địa, Schick đã tung cú sút từ cự ly 50m, đưa bóng xoáy thẳng vào lưới đối phương, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Séc.

Sau trận đấu, HLV Silhavy không tiếc lời ngợi khen học trò: "Chúng tôi biết cậu ấy là một tài năng. Cậu ấy biết cách dứt điểm và đó là lý do tại sao cậu ấy ở đó. Cú ghi bàn thứ hai như một điều gì đó ngoài thế giới này, chúng tôi chưa được nhìn thấy bàn thắng nào như vậy trong suốt thời gian dài”.

Trên thang điểm từ một (tốt nhất) đến năm (kém nhất), các fan hâm mộ của Séc đã chấm cho Schick được 1,16 điểm sau màn trình diễn đầy ấn tượng của anh trong trận gặp Scotland. Điểm số này trái ngược hoàn toàn so với 4,01 điểm mà anh nhận được sau trận gặp xứ Wales ở vòng loại World Cup 2022.

Cho đến nay, cầu thủ 25 tuổi đã ghi 13 bàn trong 27 trận đấu cho đội tuyển Séc. Nhưng điều đó có lẽ không đáng nhớ bằng siêu phẩm trong trận thắng Scotland.

Trên mạng xã hội Twitter, cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Gary Lineker, bình luận pha ghi bàn của Schick như thể “chỉ một lần duy nhất trong đời và chỉ duy nhất một lần ở EURO”.

UEFA cho biết đây là một pha làm bàn ở khoảng cách xa nhất từ trước đến nay trong các kỳ EURO (49,7 m). Đó cũng là bàn thắng thứ 8 của Schick trong 11 trận đấu quốc tế gần nhất.

Schick lập siêu phẩm để đời sau khi anh chuyển đến Leverkusen theo bản hợp đồng 5 năm trị giá 26,5 triệu euro (31 triệu USD) vào mùa Thu năm ngoái. Trước đó, chân sút này lần lượt đầu quân cho Sampdoria, Roma và RB Leipzig.

Trả lời phỏng vấn báo DNES gần đây, mẹ của Schick, bà Iveta, cho rằng Schick được sinh ra để đá bóng. Khi còn là một cậu bé, Schick không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh sưu tập hàng tá áo của David Beckham, tham gia nhiều trận đấu, ghi nhiều bàn thắng, song cũng đã khóc rất nhiều sau những pha “hỏng ăn”.

Khi hết hạn hợp đồng với CLB Sparta Prague, Schick chuyển đến CLB Sampdoria ở Italy. Anh đã ghi được 11 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, khi tận dụng hầu hết các cơ hội được vào sân thay người. Một năm sau, anh ký hợp đồng với CLB Roma có giá trị khoảng 40 triệu euro (47,7 triệu USD).

Schick bộc bạch anh rất hạnh phúc với sự nghiệp của bản thân, cho dù một số chấn thương làm chậm lại bước tiến của cầu thủ này. Anh chia sẻ "Tôi đã may mắn hàng trăm lần và tự nhủ rằng như vậy là quá tuyệt vời. Tôi hạnh phúc vì điều đó”.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/patrik-schick-tu-toi-do-tro-thanh-thien-tai-cua-doi-tuyen-sec-20210618135948120.htm