Park Seo Joon khoe cơ bắp, lăn xả diệt trừ tà ma

'Ông hoàng rom-com' cùng Woo Do Hwan và Choi Woo Sik mang đến trải nghiệm điện ảnh giàu tính giải trí, kịch tính và rùng rợn với 'Bàn tay diệt quỷ'.

Giữa một mùa phim tháng 4 đa dạng về thể loại, “Bàn tay diệt quỷ” (Evil Expeller) vẫn tạo được sự chú ý nhờ quy tụ nhiều cái tên bảo chứng chất lượng như “thanh niên khởi nghiệp” Park Seo Joon, “thiên hạ đệ nhất kiếm” Woo Do Hwan, “gia sư lắm chiêu” Choi Woo Sik hay biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc Ahn Sung Ki.

Ngoài ra, đứa con tinh thần do đạo diễn Kim Joo Hwan cầm trịch còn nắm giữ cốt truyện cuốn hút lẫn mới lạ. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Yong Hu (Park Seo Joon), tay đấm chưa hề biết đến mùi bại trận trong làng võ tự do (MMA) quốc tế.

Park Seo Joon thu hút bởi body cực phẩm cùng khả năng đánh đấm ấn tượng.

Park Seo Joon thu hút bởi body cực phẩm cùng khả năng đánh đấm ấn tượng.

Một ngày nọ, lòng bàn tay Yong Hu bỗng xuất hiện vết loét kì lạ khiến anh liên tục bị đau nhức mỗi đêm. Nhận ra đây thực chất là một dấu thánh quyền năng có thể thanh trừng thế lực hắc ám, linh mục kiêm chuyên gia trừ tà An (Ahn Sung Ki) liền đề nghị Yong Hu hỗ trợ ông truy tìm tên ác quỷ Giám mục Bóng tối (Woo Do Hwan), đồng thời từng bước giúp anh chữa lành vết thương tâm lý năm xưa.

Mặc dù chẳng có yếu tố jumpscare gây thất kinh hồn vía, nhưng phim vẫn làm khán giả ớn lạnh sống lưng trước tạo hình của lũ quỷ dữ. Đó là lý do xuyên suốt buổi trừ tà 128 phút phim luôn diễn ra với nhịp độ căng thẳng, kịch tính.

Không chỉ đóng tốt mấy cảnh đánh đấm khó nhằn, “thánh hôn” Park Seo Joon còn hoàn toàn chinh phục khán giả khi sắm vai gã võ sĩ Yong Hoo với tâm lý cực kì phức tạp. Nhờ nét diễn chân thật, anh đã lột tả trọn vẹn các cung bậc cảm xúc nơi nhà vô địch MMA, từ kẻ sống bất cần đời, căm ghét biểu tượng cây thánh giá đến một chàng trai ấm áp, cởi mở hơn lẫn sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa.

Woo Do Hwan gây ấn tượng với vai phản diện chính đạo diễn “đo ni đóng giày”.

Một anh hùng đáng nhớ luôn cần một phản diện đáng gờm, và nhân vật Giám mục Bóng tối trong phim làm được chuyện đó. Nắm trong tay năng lực bá đạo nhưng cũng chẳng kém phần “bá dơ” như thao túng tâm trí, vay hồn mượn xác, biến đổi cơ thể…, Giám mục Bóng tối sẽ liên tục đẩy bộ ba nam chính vào hàng loạt tình huống hiểm nghèo.

Cân đối tốt màu sắc kinh dị giật gân với hành động gay cấn, phim mang tới trải nghiệm điện ảnh giàu tính giải trí, thích hợp cho những ai muốn giải tỏa căng thẳng.

Đặc biệt, nếu tim từng trót đánh “rớt nhịp” bởi trai đẹp Park Seo Joon, Woo Do Hwan hay Choi Woo Sik, thì đây là một tác phẩm mà bạn không thể bỏ lỡ vào tháng 4 này.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ hôm nay, ngày 09/04.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/park-seo-joon-khoe-co-bap-lan-xa-diet-tru-ta-ma-d153025.html