Park Min Young thích nhất cảnh hôn hụt với Park Seo Joon

Park Min Young thích nhất cảnh hôn hụt với Park Seo Joon trong phim 'Thư ký Kim sao thế?'.

Park Min Young thích nhất cảnh hôn hụt với Park Seo Joon trong phim "Thư ký Kim sao thế?".

Park Min Young thích nhất cảnh hôn hụt với Park Seo Joon trong phim "Thư ký Kim sao thế?".

Phim truyền hình Thư ký Kim sao thế? đang đi tới hồi kết khi chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim sẽ kết thúc. Mới đây, các diễn viên trong phim đã cùng lựa chọn những cảnh phim mà họ cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất trong bộ phim.

Nữ diễn viên Park Min Young (vai thư ký Kim Mi So) thừa nhận có hai cảnh khiến cô thích thú nhất. Đó là cảnh nụ hôn "hụt" đầu tiên với chàng phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon đóng). "Thời điểm lãng mạn đã bị gián đoạn bởi hồi ức đau thương của Young Joon, và ký ức về nụ hôn đầu tiên của Kim Mi So đã bị hủy hoại thảm hại. Tôi thấy cảnh đó đặc biệt đáng nhớ", Park Mi Young nhớ lại.

Phân cảnh thứ hai mà nữ diễn viên yêu thích là cảnh cuối cùng của tập 10, khi Kim Mi So bị sốc trước màn biểu diễn vì khiến cô nhớ về ký ức đau thương. Từ đây, thư ký Kim đã lấy lại ký ức và ngất. "Cảnh tượng biểu diễn đã khiến Mi So bị choáng ngợp vì sốc và những ký ức khủng khiếp ùa về. Tôi nghĩ đây là một phân cảnh ấn tượng và có chất lượng tốt", nữ diễn viên cho biết.

Trong khi đó, vào vai chàng Phó chủ tịch cao ngạo Lee Young Joon, Park Seo Joon lại đặc biệt với cảnh tỏ tình của Young Joon với Mi So. Trong cảnh này, Lee Young Joon đã cố gắng ngăn thư ký Kim Mi So từ bỏ việc từ chức bằng cách ngạo mạn nói: "Tôi, Lee Young Joon, sẽ cho phép cô kết hôn với tôi".

Nam diễn viên giải thích: "Tôi nghĩ đó là một cảnh mô tả trọn vẹn cả phần đầu và cuối phim. Cảnh kết thúc đầy kịch tính của Tập 1 này đã trở thành động lực cho những lãng mạn sau này của Young Joon và Mi So".

Kang Ki Young, nam diễn viên đóng vai Park Yoo Sik - bạn thân của Lee Young Joon cũng chọn hai cảnh mà anh thích nhất. Cảnh đầu tiên là cảnh hôn của cặp thư ký Kim và Phó chủ tịch Lee ở cuối tập 8, khi Lee Young Joon đã vượt qua được sự sợ hãi mỗi khi hôn. "Tôi nghĩ đó là cảnh thể hiện rằng, tình yêu có thể thay đổi một người", anh chia sẻ.

Phân cảnh thứ hai mà anh yêu thích chính là cảnh vợ cũ của Park Yoo Sik gọi điện và muốn hẹn anh đi cafe cùng. Lúc này, vì quá vui mừng nhưng Yoo Sik cho vợ cũ biết, anh cần phải đến bệnh viện với bạn của mình là Seong Gi. Ngay sau đó, anh nhận ra rằng, seonggi cũng là phát âm của bộ phận nhạy cảm của đàn ông và trở nên hoảng hốt, và vợ cũ của anh đã lập tức cúp máy. Phân cảnh này khiến người xem cười bò vì quá hài hước.

Nữ diễn viên Hwang Bo Ra (vai cô nàng thư ký đỏng đảnh Bong Se Ra) lại chọn cảnh thư ký Bong được thư ký Yang Chul (do Kang Hong Seok thủ vai) tỏ tình bằng cách viết cho cô một dòng tin nhắc trên chai Coca-Cola. "Chúng tôi có rất nhiều niềm vui khi quay cảnh này. Tôi nghĩ đây là một cảnh giải trí rất tốt, cũng là một cách tỏ tình rất thú vị và độc đáo, dễ thương".

Nhã Phong (theo Soompi)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/park-min-young-thich-nhat-canh-hon-hut-voi-park-seo-joon-d265600.html