Paris SG 1-3 Man Utd: Chiến công không tưởng

Trận lượt về giữa PSG và Man Utd trên SVĐ Công viên các Hoàng tử đã chứng kiến một kịch bản vượt ngoài sức tưởng tượng của những người mơ mộng nhất.

Man Utd hành quân đến Pháp mà thiếu vắng hàng loạt cầu thủ vì chấn thương lẫn ngôi sao Paul Pogba (treo giò). HLV Solskjaer đã buộc phải sử dụng đội hình 4-4-2 khá lạ lẫm với việc sử dụng Eric Bailly ở vị trí hậu vệ cánh phải và đẩy Ashley Young lên đá tấn công, hỗ trợ bộ đôi tiền đạo Lukaku và Rashford.

Trong khi đó, HLV Tuchel giữ nguyên đội hình giúp Paris SG đánh bại Man Utd ở Old Trafford cách đây 3 tuần. Cavani đã bình phục nhưng vẫn phải ngồi ngoài dự bị cho Draxler, Di Maria và Mbappe.

Man Utd tạo nên "địa chấn" ngay trên đất Pháp. (ảnh IT)

Man Utd tạo nên "địa chấn" ngay trên đất Pháp. (ảnh IT)

Dù thua thiệt về mặt nhân sự, nhưng Man Utd lại có sự trợ giúp của thần may mắn khi ngay ở phút thứ 2, "Quỷ đỏ" đã khiến cả SVĐ Công viên các Hoàng tử chết lặng với bàn thắng của Lukaku. Sau đường chuyền về bất cẩn của Kehrer, cầu thủ người Bỉ này thoát xuống rất nhanh, anh lừa qua cả thủ thành Buffon trước khi đưa bóng vào lưới bằng chân trái từ góc hẹp.

Tuy nhiên, niềm vui bất ngờ đến với đội khách không kéo dài được lâu. Chỉ 10 phút sau, Mbappe có pha phá bẫy việt vị khôn ngoan bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong để Bernat dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Đây là lần thứ 5 Mbappe kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở Champions League mùa này, một kỷ lục.

Trận đấu lúc này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Paris SG. Tuy vậy, Man Utd rất kiên nhẫn phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 30 thần may mắn tiếp tục sát cánh bên các cầu thủ đội khách, Rashford sút xa khó chịu khiến Buffon không thể bắt dính bóng, Lukaku lập tức ập vào nâng tỉ số lên 2-1 cho Man Utd.

Tỉ số 2-1 khiến tình thế trên sân trở nên rất căng thẳng, vì 1 bàn thắng nữa là đủ cho đội khách ngược dòng thành công. Chính vì thế, Paris SG cũng không còn ham dâng cao như trước mà quay về đá giằng co với Man Utd đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, không ai tin Mbappe lại chơi vô duyên đến thế. Siêu tiền đạo người Pháp bỏ phí rất nhiều cơ hội. Thậm chí, đến khi đối mặt với De Gea, anh cũng tự vấp ngã do trượt chân.

Mbappe đã vậy, các mũi nhọn khác của Paris SG cũng không thể làm gì hơn, Di Maria đã có 1 lần đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Paris SG đã bị trừng phạt theo cách không thể nghiệt ngã hơn. Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR và xác định Kimpembe để bóng chạm tay trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này, Rashford ghi bàn thắng trên chấm 11m giúp Man Utd lội ngược dòng không tưởng.

Như vậy, Man Utd đã giành quyền vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách (tổng tỉ số 2 lượt trận: 3-3) và tạo nên "cơn địa chấn" thứ hai ở vòng 1/8 Champions League 2018/19.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/paris-sg-1-3-man-utd-chien-cong-khong-tuong-88201.html