Paris Saint-Germain - Bao giờ mới bước qua sự phù phiếm?

Paris Saint-Germain - gã nhà giàu của nước Pháp, là nơi mà những ông chủ giàu có người Ả Rập đưa vào những khoản đầu tư khổng lồ để hướng tới mục tiêu đứng ở trên đỉnh châu Âu. Nhưng với sự hướng tới lối đá tấn công hoa mỹ đến phù phiếm, có lẽ mục tiêu đó vẫn sẽ mãi ở ngoài tầm tay.

Một Paris Saint-Germain xù xì gai góc đã vượt qua Borussia Dortmund tại vòng 1/8 Champions League 2019-2020.

Một Paris Saint-Germain xù xì gai góc đã vượt qua Borussia Dortmund tại vòng 1/8 Champions League 2019-2020.

Kể từ năm 2011, khi quỹ đầu tư Qatar Sports Investments trở thành chủ nhân mới của Paris Saint-Germain, có thể nói lịch sử của câu lạc bộ này đã lật sang một trang mới. Với túi tiền gần như không đáy của các ông chủ người Ả Rập, hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới đã đến với sân Parc des Princes, có thể kể đến như: Marco Verratti, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar, Angel Di Maria… Với lực lượng vượt trội như vậy, Paris Saint-Germain nhanh chóng có được chức vô địch Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp), dễ dàng thống trị giải đấu này với kỷ lục 6 mùa giải vô địch liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2019, và kỷ lục này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài khi câu lạc bộ này vẫn chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng một cách tuyệt đối trong mùa giải 2019-2020 đang diễn ra.

Bất quá, với sự đầu tư lớn như vậy, chắc chắn mục tiêu của giới chủ Paris Saint-Germain sẽ không dừng lại ở giải đấu quốc nội, mà sẽ hướng tới giải đấu hàng đầu của châu Âu: Champions League. Nhưng dù cho thống trị Ligue 1, có trong tay đội hình có giá trị hàng đầu thế giới, Paris Saint-Germain vẫn chưa thể được xem là một ông lớn thực thụ tại đấu trường cực kỳ khắc nghiệt này. Kể từ khi các ông chủ Ả Rập lên nắm quyền đến nay, Paris Saint-Germain chưa từng lọt vào một trận chung kết Champions League nào. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên chỉ có thể vượt qua được vòng đấu bảng, thường xuyên bị xem là một đội bóng thiếu bản lĩnh trong những trận đấu quan trọng. Mà tất cả có lẽ đều xuất phát từ lối đá tấn công hoa mỹ mà giới chủ Paris Saint-Germain theo đuổi.

Có thể nói Paris Saint-Germain đã được định hướng đi theo một lối chơi tấn công cống hiến, thậm chí là có phần thái quá. Chính vì định hướng này mà câu lạc bộ không chỉ hướng tới những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thượng thừa như Neymar, Angel Di Maria… mà còn hướng tới lối chơi chú trọng vào tấn công hơn phòng thủ, hay nói cách khác là lấy công bù thủ. Nhưng vấn đề là, khi đối đầu với những đối thủ có trình độ chênh lệch khá nhiều thì lối chơi này có hiệu quả, nhưng khi đối đầu với những đối thủ cực kỳ lì lợm tại đấu trường Champions League, lối chơi này lại dễ dàng bị bẻ gãy dẫn đến sụp đổ toàn bộ thế trận. Không nói đâu xa, cứ nhìn vào hai trận lượt đi về vòng 1/8 Champions League 2019-2020 vừa qua giữa Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund là sẽ rất dễ dàng nhận ra điều này.

Ở lượt đi, Paris Saint-Germain tung ra một đội hình có hàng công gần như mạnh nhất, kiểm soát 52% thời lượng bóng so với 48% của Borussia Dortmund, tung ra 650 đường chuyền so với 573 của Borussia Dortmund, nhưng dứt điểm là 9 lần so với 12 lần của Borussia Dortmund, có 28 pha tấn công nguy hiểm so với 50 của Borussia Dortmund, và kết quả thất bại với tỷ số 1-2. Các thông số rõ ràng cho thấy Paris Saint-Germain có thể cầm bóng nhiều hơn, nhưng độ hiệu quả lại không có mấy. Nhưng ở trận lượt về, với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, Paris Saint-Germain chuyền ít hơn đối phương (519 đường chuyền so với 612 đường chuyền của Borussia Dortmund), dứt điểm ít hơn đối phương (9 pha dứt điểm so với 12 pha dứt điểm của Borussia Dortmund), ít pha tấn công nguy hiểm hơn hẳn đối phương (21 pha tấn công nguy hiểm so với 68 pha tấn công nguy hiểm của Borussia Dortmund), nhưng lại có chiến thắng 2-0.

Nguyên nhân của chiến thắng 2-0 ấy đơn giản là vì nhiều trụ cột như Marco Verratti, Thiago Silva, Ander Herrera, Thomas Meunier, Kylian Mbappe… không thể ra sân thi đấu từ nhiều lý do khác nhau, huấn luyện viên Thomas Tuchel buộc phải dùng một đội hình mang tính chất phòng ngự nhiều hơn, sử dụng một lối đá chắc chắn hơn, sẵn sàng nhường thế trận chơi phòng ngự phản công ngay trên sân nhà Parc des Princes, và họ… chiến thắng. Đơn giản là vì họ có nhiều ngôi sao, chuyền tốt có, qua người tốt có, tận dụng cơ hội tốt có… Và một khi họ chấp nhận chơi một cách xù xì gai góc, vậy họ sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Qua đó có thể thấy, để có được kết quả tốt hơn tại một đấu trường khắc nghiệt như Champions League, Paris Saint-Germain buộc phải “cất đi” lối chơi hoa mỹ đến phù phiếm của họ, phải trở nên gai góc hơn, bản lĩnh hơn trong những cuộc đấu cân não. Nhưng vấn đề là, ở giải đấu quốc nội họ gần như không có đối thủ để thực hành và luyện tập, và thậm chí giới chủ cũng chưa chắc muốn thấy một Paris Saint-Germain thi đấu một cách xấu xí, bất chấp thủ đoạn để có được thắng lợi cuối cùng.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202003/paris-saint-germain-bao-gio-moi-buoc-qua-su-phu-phiem-8155362/