Pakistan: Đánh bom tự sát, 130 người chết, 148 bị thương

Một quan chức cảnh sát Pakistan nói với phóng viên AFP, một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước, đã giết chết 130 người, làm bị thương 148 người. Vụ đánh bom phá hoại bầu cử trong bối cảnh cựu Thủ tướng Nawaz Sharif bị bắt gây chấn động thế giới. Bài viết sau đây của phóng viên AFP Banaras Khan.

Các vụ đánh bom tự sát

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở thị trấn Mastung, gần thủ phủ Quetta thuộc tỉnh Balochistan trong ngày 14/7, là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công đã gây ra những lo ngại về bạo lực trước các cuộc vận động tranh cử kết thúc vào ngày 25/7 và nhấn mạnh sự mong manh đáng kể về an ninh của Pakistan.

Các nhà chức trách cho biết máy bay ném bom tự sát nổ ở giữa một hợp chất đã chuẩn bị sẵn tại nơi diễn ra cuộc họp chính trị.

"Người còn lại và những miếng thịt đỏ đẫm máu tung tóe khắp nơi lẫn trong hợp chất. Những người bị thương đã khóc trong đau đớn và sợ hãi" - nhà báo tại địa phương Attah Ullah nói.

Một nhân viên chính trị, Salam Baloch, cho biết ông nghe thấy một "vụ nổ điếc" và thấy một "quả cầu lửa và khói dày màu xám". "Mọi người đặt ... tử thi cùng những người bị thương trong xe kéo và các phương tiện khác, nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện trước khi các nhân viên cứu hộ đến" - ông nói thêm.

Nhân viên cấp cứu cũng đưa nạn nhân vào xe cứu thương khi những người ngoài cuộc khóc nức nở trong bóng tối do thiếu điện tại khu vực nghèo khó. Những người sống sót trong trang phục lấm lem đầy máu đã được đưa đến các bệnh viện ở Mastung và Quetta gần đó - nơi họ được đón bởi một đám tang tập thể đông đúc. Thi hài người chết có thể được nhìn thấy trong những tấm vải liệm.

"Số người chết đã lên đến 130" - Bộ trưởng Nhà Balochistan Agha Umar Bungalzai nói với phóng viên AFP. Một quan chức cấp cao của chính quyền tỉnh cũng xác nhận con số này, thêm rằng 148 người khác bị thương.

Vụ đánh bom tự sát ở Mastung là vụ tấn công nguy hiểm nhất ở Pakistan trong hơn một năm nay (Ảnh: AFP/BANARAS KHAN)

Theo ông Bungalzai, trong số những người chết có Siraj Raisani - người đang đại diên một ghế của tỉnh dành cho đảng Balochistan Awami Party (BAP) mới thành lập.

Theo cảnh sát, vụ đánh bom tự sát là nguy hiểm nhất kể từ khi các chiến binh Taliban tấn công một trường học ở thành phố Peshawar phía Tây Bắc vào năm 2014, giết chết hơn 150 người, chủ yếu là trẻ em - đây là một trong những vụ tấn công có nhiều người chết nhất xuất phát từ Taliban.

Trước đó, vào hôm thứ Sáu, bốn người thiệt mạng và 39 người bị thương khi một quả bom giấu bên trong một chiếc xe máy nổ gần với đoàn xe của một chính trị gia khác ở Bannu, gần biên giới với Afghanistan.

Chính trị gia Akram Khan Durrani - một ứng cử viên của đảng Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) - sống sót, cảnh sát cho biết. Chưa có nhóm nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công đó. Hôm thứ Ba, một quả bom của Taliban đã nổ tại một cuộc biểu tình của Đảng Quốc gia Awami (ANP) ở thành phố Peshawar. Ông Haroon Bilour - lãnh đạo ANP địa phương nằm trong số 22 người thiệt mạng. Hàng ngàn người đổ xô đến đám tang của ông vào ngày hôm sau.

“Nhiệm vụ bảo vệ”

Các nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan hiện diện đột biến ở Pakistan đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo trong quá khứ, bao gồm vụ nổ tại một ngôi đền Sufi vào tháng 2/2017, giết chết gần 90 người. Những chiến binh Hồi giáo đã nhắm vào các chính trị gia, các cuộc tụ tập tôn giáo, lực lượng an ninh và thậm chí cả những trường học ở Pakistan.

Trong những năm gần đây, an ninh trên khắp đất nước đã được cải thiện đáng kể kể từ khi chính phủ và các hoạt động quân sự xóa sạch các căn cứ của Taliban nằm gần biên giới Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng Pakistan vẫn chưa giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan, và các chiến binh Taliban vẫn giữ được khả năng thực hiện các cuộc tấn công.

Tháng trước, một cuộc không kích của Mỹ đã giết chết lãnh đạo của Taliban ở Pakistan là Maulana Fazlullah, tại nước láng giềng Afghanistan,cũng gây ra những lo ngại về sự trả thù.

Quân đội Pakistan đã cảnh báo về các mối đe dọa an ninh trong cuộc chạy đua tới cuộc bầu cử căng thẳng vào ngày 25/7 (Ảnh: AFP/BANARAS KHAN)

Cựu Thủ tướng Sharif bị bắt vì tội tham nhũng

Quân đội đã cảnh báo về các mối đe dọa an ninh trong cuộc chạy đua đến cuộc bầu cử căng thẳng vào ngày 25/7, và cho biết họ sẽ triển khai hơn 370.000 binh sĩ trong ngày bỏ phiếu. Các nhà hoạt động kêu gọi giới chức Pakistan cảnh giác để bảo vệ các ứng cử viên trong những ngày cuối cùng của mùa vận động, vốn đã gây căng thẳng giữa cựu Thủ tướng Nawaz Sharif với phía an ninh.

Ông Sharif trở về Pakistan từ London hôm thứ Năm và bị bắt ngày thứ Sáu cùng với con gái rượu Maryam, một tuần sau khi ông bị kết tội vắng mặt về tội tham nhũng và bị án tù mười năm. Ông tuyên bố rằng ông đang bị quân đội nhắm vào, vẫn là tổ chức mạnh nhất của đất nước, và đã phải đối mặt với cáo buộc đáng phỉ báng rằng nó đang gây áp lực cho giới truyền thông và các chính trị gia trong nỗ lực thao túng các cuộc thăm dò chống lại đảng PML-N của Sharif.

Đối thủ chính của PML-N là Pakistan Tehreek-e-Insaf, một đảng do chính trị gia ngôi sao môn cricket Imran Khan lãnh đạo...

Theo cảnh sát, từ đây đến cuối tháng 7, khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, sẽ có các vụ đánh bom tự sát xuất phát từ Taliban và các nhóm Hồi giáo cực đoan nhắm vào những chính trị gia, đảng phái, cùng những cơ quan an ninh của Pakistan…

Tường Quyên

(Dịch từ AFP)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/pakistan-danh-bom-tu-sat-130-nguoi-chet-148-bi-thuong-d68601.html