Pà Cò (Mai Châu) với nhiều trải nghiệm cho cả gia đình bạn dịp hè này

Chuyến đi Pà Cò (Mai Châu) với nhiều trải nghiệm thú vị cho gia đình trong dịp hè này khi được hòa mình với cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây.

Cảnh vật thiên nhiên lung linh, huyền ảo hiện ra trước mắt du khách với non nước sâu thẳm - nơi đây chứa đựng vẻ đẹp của núi rừng đại ngàn. Đến với Pà Cò (Mai Châu) như bước vào một thế giới khác – không ồn ào vội vã như bên ngoài. Ấn tượng đầu tiên mang đến cảm hứng muốn khám phá cho bất kỳ kẻ lữ hành nào lỡ đặt chân lên mảnh đất này.

Thăm thú thác Tạt Nàng và tắm suối Chiềng Yên

Đặt chân lên vùng đất Pà Cò (Mai Châu) với điểm dừng chân là một homestay tuyệt đẹp nằm trên một quả đồi, bao quanh là đồi chè cùng với hoa lá cây cỏ.

Đầu tiên du khách sẽ được thăm thú tại thác Tạt Nàng và suối Chiềng Yên ở Vân Hồ.

Ẩn mình sau những ruộng bậc thang lúa xanh mơn mởn đang thì con gái, thác Tạt Nàng quanh năm tung bọt trắng xóa, tưới mát cho ruộng đồng và cả tâm hồn người lữ khách phương xa.

Thác Tạt Nàng

Thác Tạt Nàng

Thác nước cao hơn 100m, được phân thành 3 tầng, xung quanh cây cối xanh tốt, du khách sẽ được đắm mình vào bản hòa ca của tiếng thác đổ ầm ì với tiếng chim rừng reo ca, hòa mình với thiên nhiên hoang sơ và dòng nước mát lạnh; cùng lặng nghe người dân địa phương kể tích chuyện tình yêu cảm động của đôi trai gái dưới dòng thác.

Suối nước nóng Chiềng Yên có một điểm đặc biệt khác hẳn với các điểm suối nước nóng đã được quy hoạch dịch vụ thành khu, buồng tắm riêng có màn che. Đó là nước đầu nguồn từ trong núi chảy ra trong vắt, ấm nóng 35°- 40°, được kè đá thành hai bể chứa diện tích hơn 50m².

Homestay bình dị bao quanh là vườn cây.

Sau hành trình dài di chuyển đến đây du khách cũng khá mệt mỏi nhưng chẳng phải lo lắng quá lâu, chỉ cần ngâm mình trong suối nước nóng dưới chân núi Bò Ui là mọi ưu phiền, stress sẽ tan biến hết.

Hòa mình với thiên nhiên và con người nơi đây

Đến với bản Phụ Mẫu du khách sẽ được đi tham quan và chụp ảnh, tìm hiểu kiến trúc nhà sàn, trang phục truyền thống… và hòa mình vào với thiên nhiên, con người nơi đây.

Trải nghiệm săn bắn.

Ngoài ra các du khách nhí sẽ được trải nghiệm những hoạt động thú vị như săn bắn, chạy nhảy, học cách săn gà rừng, thoải mái vui chơi tại đồi chè xanh mướt. Không chỉ có vậy, du khách nhí được các cô dân tộc ở đây dạy vẽ tranh bằng sáp ong. Hiện tại chỉ còn người dân Pà Cò giữ được truyền thống vẽ tranh bằng sáp ong.

Điệu múa của dân tộc H'Mông.

Các cô gái Hmong múa những điệu múa đặc trưng của dân tộc H'Mông thổi sáo, nhảy khèn... du khách nhí giao lưu, đọc thơ, hát cùng với các anh chị người dân tộc.

Nghe thổi sáo.

Tiếp tục là màn nhảy sạp sôi động có sự góp mặt của các du khách nhí khiến buổi văn nghệ trở nên hấp dẫn hơn.

Hòa mình cùng các bạn nhỏ người dân tộc H'Mông nhảy khèn.

Sức hút của trải nghiệm giã nặn bánh dày khiến du khách háo hức với thành phẩm mà do chính tay mình làm ra.

Trải nghiệm giã bánh dày thu hút cả người lớn và du khách nhí.

Hào hứng với thành phẩm mà chính tay mình làm ra.

Các du khách nhí còn được trải nghiệm đi hái đào và chanh leo tại một khu vườn uốn lượn, quanh co mà trước đó còn phải đi qua con đường bờ ruộng rất nhỏ và mấp mô.

Con đường đi hái đào và chanh.

Các du khách nhí cảm thấy rất thú vị với trải nghiệm này.

Tìm hiểu trang phục truyền thống của người dân tộc H'Mông.

Để săn mây du khách phải đến từ rất sớm vì không mấy ai “bắt” được khoảnh khắc này.Trên đỉnh núi “Pà Cò” này du khách sẽ được ngắm trọn vẹn một “đại dương” mây.

Biển mây trên đỉnh đại ngàn.

Chợ phiên Pà Cò mặc dù diễn ra mỗi tuần một lần, nhưng rộn rã và tấp nập. Chợ bày bán đủ thứ, tới đây du khách sẽ bị “choáng ngợp” bởi hàng loạt các sản phẩm từ nông sản, vật nuôi, vải vóc, đồ thổ cẩm, nông cụ cho đến cả đồ gia dụng, điện tử, đĩa nhạc, mỹ phẩm… Chợ phiên Pà Cò chỉ họp vào ngày chủ nhật hàng tuần, khi sương mù còn mịt mùng khắp rừng, khắp núi, bà con người H’Mông vùng cao Mai Châu đã hăm hở xuống chợ. Chợ phiên vùng cao nơi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của bà con vùng cao.

Tại đây du khách có thể mua về làm quà từ những món đồ của người dân tộc H’Mông mang xuống chợ bán.

Con người và thiên nhiên nơi đây vô cùng hiền hòa cùng với thời tiết dễ chịu. Cảnh quan nơi đây còn hoang sơ chưa bị khai thác nhiều tạo ấn tượng khó phai cho du khách.

Những con dốc ngoằn ngoèo, những đồi chè xanh mướt, những mái nhà Mông thấp lè tè.... tất cả tạo cho nơi đây một vẻ bình yên và thanh thản.

Pà Cò là xã miền núi thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình), nằm trên độ cao khoảng 1500m so với mực nước biển. Cách trung tâm huyện Mai Châu gần 40km.

Bài và ảnh: Nguyễn Trang - Bùi Tuyết Mai

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/pa-co-mai-chau-voi-nhieu-trai-nghiem-cho-ca-gia-dinh-ban-dip-he-nay-79563.html