'P Storm' của Cổ Thiên Lạc - phim hình sự đơn giản, thuần giải trí

Tập mới nhất của loạt phim chống tham nhũng do tài tử Cổ Thiên Lạc đóng chính đem đến cho khán giả cốt truyện quen thuộc và không có nhiều sự sáng tạo so với quá khứ.

Trailer bộ phim 'Đội chống tham nhũng' Phần bốn của loạt phim mang đề tài chống tham nhũng có Cổ Thiên Lạc đóng chính.

Thể loại: Hình sự
Đạo diễn: Lâm Đức Lộc
Diễn viên chính: Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Đàm Diệu Văn
Zing.vn đánh giá: 6/10

Loạt phim Phản tham phong bạo của Cổ Thiên Lạc nay đã bước sang phần thứ tư.

Loạt phim Phản tham phong bạo của Cổ Thiên Lạc nay đã bước sang phần thứ tư.

P Storm là tác phẩm thứ tư thuộc loạt phim Phản tham phong bạo do đạo diễn Lâm Đức Lộc thực hiện, với phần đầu có tên gọi Z Storm ra đời năm 2014.

Nhân vật chính của thương hiệu là Lục Chí Liêm (Cổ Thiên Lạc) - thanh tra cấp cao thuộc Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC).

Qua mỗi phần, khán giả theo chân thanh tra Lục, cùng anh điều tra, phá giải nhiều vụ án lừa đảo, tham nhũng với quy mô khác nhau, qua đó hiểu rõ tinh thần chính nghĩa và lý tưởng bài trừ tội phạm tham nhũng mạnh mẽ của ICAC nói riêng và chính phủ Hong Kong nói chung.

Trong phần bốn, ICAC tiến hành điều tra các hoạt động phi pháp của Tào Nguyên Nguyên (Lâm Phong) - một đại thiếu gia còn trẻ tuổi nhưng đã trở nên khét tiếng trong giới hắc đạo. Ngày trước, vì tranh chấp đất đai mà người của họ Tào vô ý làm chết người. Hậu quả là bản thân hắn bị kết án 6 năm tù giam.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm nằm khám, Tào Nguyên Nguyên chuẩn bị được mãn hạn tù với lý do “cải tạo tốt”. ICAC nghi ngờ rằng hắn đã hối lộ các quan chức quản lý trại giam để được rút ngắn thời gian thi hành án.

Nhằm tìm kiếm bằng chứng hối lộ và tham nhũng, thanh tra Lục Chí Liêm quyết định trà trộn vào nhà tù dưới vỏ bọc tù nhân nằm vùng để tiếp cận Tào Nguyên Nguyên. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ Lục không hề đơn giản, bởi anh còn phải đối mặt với những kẻ mà mình từng tự tay tống giam trước kia.

Câu chuyện đơn giản, quen thuộc và phù hợp đại chúng

P Storm sở hữu câu chuyện mới hoàn toàn độc lập, hầu như không có mối liên kết nào đến các phần trước ngoại trừ tuyến nhân vật chính. Việc các nhân vật không được giới thiệu lại hoàn cảnh, xuất thân ban đầu có thể khiến khán giả chưa biết đến loạt phim cảm thấy bối rối. Nhưng mọi chuyện sớm trở nên trôi chảy do hoàn cảnh, mục tiêu của các nhân vật là rất rõ ràng và đơn thuần.

P Storm là một bộ phim dễ xem, phù hợp với số đông đại chúng tìm kiếm nhu cầu giải trí.

Cốt truyện P Storm sở hữu mô-típ cảnh sát nằm vùng quen thuộc. Bộ phim đem đến phần kịch bảnđơn giản và dễ theo dõi, với những sự kiện, tình tiết điều tra hay đấu trí rất đơn giản, giúp khán giả đại chúng có thể theo dõi bộ phim một cách dễ dàng.

Tác phẩm duy trì tiết tấu khẩn trương từ đầu đến cuối, với các sự kiện diễn ra liên tục, được thể hiện nhanh gọn. Tuy nhiên, điều này khiến các hoạt động điều tra, phá án hay một số sự kiện quan trọng giúp xây dựng cao trào cho tác phẩm vẫn còn sơ sài, chưa đủ để tạo ra bầu không khí kịch tính cần thiết.

Dàn sao Hong Kong diễn xuất cuốn hút và ăn ý

Điểm nhấn không thể bỏ qua của P Storm là màn trình diễn lôi cuốn của các nam thần, ảnh đế Hong Kong đầy thực lực.

Gương mặt mới nổi bật của bộ phim là nam diễn viên Lâm Phong. Sau thời gian dài “mai danh ẩn tích” vì loạt biến cố trong sự nghiệp, ngôi sao một thuở của TVB tái xuất với vai phản diện như được “đo ni đóng giày” cho anh.

Tài tử họ Lâm thể hiện thành công hình tượng gã trùm tội phạm trẻ tuổi nhưng không kém phần số má và bạo ngược: từ vẻ ngoài vừa công tử bảnh bao, vừa gian ác xảo quyệt, đến nét diễn ngang tàng, bất cần của “vua một cõi” trong nhà tù. Tào Nguyên Nguyên khiến khán giả vừa cảm thấy nguy hiểm, tàn độc, nhưng cũng không kém phần thú vị, hấp dẫn.

Điểm nhấn của P Storm chính là phần diễn xuất nhập vai của dàn sao Hoa ngữ.

Ngôi sao một thời Trương Kế Thông đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái với vai diễn gã tù lông bông, vào tù ra khám liên tục vì chỉ thích được… nhà nước nuôi. Nhân vật của anh tỏ ra thú vị với lý tưởng sống kỳ cục và những phát ngôn vô thưởng vô phạt nhưng không kém phần sâu cay về cuộc đời.

Dù chỉ có thời lượng xuất hiện hạn chế, bản thân anh lại là nhân vật được xây dựng, phát triển tốt nhất phim. Càng về sau, vai trò của nhân vật họ Đàm càng trở nên quan trọng, có đóng góp lớn vào việc xây dựng kịch tính cho tác phẩm.

Một “người cũ” được khán giả mong chờ là “ảnh đế” Lâm Gia Đống với vai diễn tay cảnh sát biến chất Hoàng Văn Bân - kẻ từng bị Lục Chí Liêm tống vào tù trong phần phim Z Storm. Dù không có nhiều đất diễn, anh vẫn thể hiện được sự gian xảo của nhân vật cũ với nét diễn linh hoạt.

Cổ Thiên Lạc tiếp tục thể hiện trọn vẹn hình tượng nhân vật chính Lục Chính Liêm với nét diễn không có nhiều khác biệt so với các phần trước. Cũng khó có thể đòi hỏi nhiều hơn từ nam diễn viên khi kịch bản bộ phim không tạo ra nhiều cơ hội để anh có thể thể hiện năng lực diễn xuất đa dạng hơn.

Chất lượng sản xuất vừa đủ, kịch bản sơ sài với cái kết chóng vánh

P Storm có chất lượng sản xuất không quá nổi bật, nhưng không đến mức yếu kém. Phần hành động trong phim không nhiều, chủ yếu là các cảnh rượt đuổi và giao đấu tay đôi có thời lượng ngắn, nhưng được thực hiện chỉn chu.

Tiếc rằng, trường đoạn hành động cuối phim với những pha đấu súng được chỉ đạo rất nghiệp dư, với hiệu ứng khói lửa giả tạo và phần quay phim lộn xộn. Hậu quả là trường đoạn giống như những cảnh bắn súng có chất lượng như trong các phim truyền hình cách đây cả thập kỷ.

P Storm thực tế còn chứa đựng nhiều điểm yếu và chi tiết dễ dãi trong phần kịch bản.

Bên cạnh phần hành động chưa đủ trau chuốt, kịch bản phim cũng là điểm yếu khi mang tính chất “mì ăn liền” cao, với câu chuyện cũ kỹ, các sự kiện, nhân vật và cao trào chỉ được xây dựng sơ sài, hời hợt.

Những thử thách mà nhân vật chính phải vượt qua và hoàn thành tương đối đơn điệu và ăn may nhiều hơn là yêu cầu trình độ chuyên môn cá nhân. Chuỗi đầu mối và chứng cứ mà nhân vật mất nhiều công sức để đạt được đến phút chót khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng, chưa đủ sức thuyết phục.

Ngoài nhân vật phản diện chính Tào Nguyên Nguyên, bộ phim bất ngờ hé lộ thêm một số nhân vật bí ẩn nữa khi thời lượng đi được một nửa. Nhưng nhóm này chỉ có tác dụng làm nền cho câu chuyện, chứ hầu như không đem đến đóng góp gì đặc biệt gây ảnh hưởng đến mạch phim chính.

Kịch bản yếu cũng khiến cho các nhân vật còn hời hợt và một chiều. Không ít nhân vật có vai trò tưởng như quan trọng ban đầu lại bất ngờ “biến mất” ở giữa phim, rồi lại bất ngờ trở lại đầy khó hiểu vào phút cuối nhằm tạo nên kịch tính như nhân vật Hoàng Văn Bân của Lâm Gia Đống.

Nhìn chung, P Storm là tác phẩm hình sự dễ xem và phù hợp với khán giả đại chúng khi mang theo mục tiêu giải trí. Tuy nhiên, tác phẩm chưa đem đến sự đột phá cần thiết cho thương hiệu phim chống tham nhũng của điện ảnh Hong Kong và vẫn mắc phải nhiều vấn đề về mặt kịch bản.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Biệt đội chống tham nhũng.

Khánh Hưng
Ảnh: MMP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/p-storm-cua-co-thien-lac-phim-hinh-su-don-gian-thuan-giai-tri-post966806.html