Oscar 2018: Phim đồng tính thất bại, phim chuyển giới lên ngôi

Việc 'Call Me By Your Name' chỉ mang về một tượng vàng cho hạng mục 'Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất' đã khiến nhiều khán giả thuộc cộng đồng LGBT cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục của 'A Fantastic Woman' - đại diện của Chile - tại hạng mục 'Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất' đã phần nào làm nguôn ngoai nỗi buồn đó.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman, Call Me By Your Name là một hiện tượng của dòng phim LGBT trong nhiều năm trở lại đây. Bộ phim đã xuất hiện trong danh sách đề cử của hầu hết các giải thưởng điện ảnh danh giá trên toàn hành tinh và được Viện phim Mỹ (AFI) xếp vào danh sách 10 phim hay nhất năm 2017. Không bi kịch, không chết chóc như những bộ phim đồng tính nam khác... Call Me By Your Name chỉ đơn thuần là một câu chuyện về mối tình đầu lãng mạn đầy thi vị và nhục cảm của hai người con trai diễn ra tại miền quê nước Ý vào thập niên 1980. Đặc biệt, nó còn được biên tập và đạo diễn bởi 2 người đồng tính công khai là James Ivory và Luca Guadagnino.

Với kinh phí 3,5 triệu USD, Call Me By Your Name đã mang về 32 triệu USD doanh thu phòng vé

Với kinh phí 3,5 triệu USD, Call Me By Your Name đã mang về 32 triệu USD doanh thu phòng vé

Có thể nói, thành công của Call Me By Your Name đã phần nào mở ra bước ngoặt cho dòng phim LGBT thương mại cũng như trở thành một tác phẩm tiêu biểu cho những người đồng tính trẻ khi họ đến tuổi biết yêu và rung động với người cùng giới.

Đáng tiếc, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 vừa kết thúc cách đây vài giờ, Call Me By Your Name chỉ mang về một tượng vàng duy nhất tại hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" trong tổng số 4 đề cử, bao gồm "Phim hay nhất", "Nam chính xuất sắc nhất" (cho Timothee Chalamet) và "Ca khúc trong phim hay nhất" (cho Sufjan Stevens). Mặc dù chưa bao giờ được xem là ứng cử viên mạnh cho hạng mục "Phim hay nhất" thế nhưng nhiều người hâm mộ hi vọng rằng Sufjan Stevens có thể chiến thắng với ca khúc Mystery of Love ngọt ngào đầy chất thơ.

James Ivory trên sân khấu Oscar

Xuất hiện trên sân khấu, James Ivory diện chiếc áo thun có in hình Timothee Chalamet. Ở tuổi 89, ông là người lớn tuổi nhất từng chiến thắng giải Oscar (kỷ lục trước đó thuộc về Christopher Plummer vào năm 2012). Trước đó, James Ivory đã 3 lần được đề cử tại hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho A Room with a View, Howard’s End The Remains of the Day. "Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi", ông nói trong bài phát biểu. "Bất kể là dị tính, đồng tính hay ở giữa, tất cả chúng ta đều trải qua mối tình đầu".

James Ivory gửi lời tri ân đến người bạn đời đồng thời là đồng nghiệp lâu năm Ismail Merchant (1961-2005). "Tôi đã không thể đứng ở đây nếu như không có những người đồng nghiệp quá cố của mình", ông nói.

Mặc dù vậy, Call Me By Your Name không phải là bộ phim LGBT duy nhất chiến thắng trong đêm trao giải. Theo đó, nữ diễn viên gạo cội Rita Moreno đã xướng tên A Fantastic Woman cho hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Bên cạnh việc đại diện cho Chile, bộ phim này còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác là tuyến nhân vật chính là người chuyển giới do chính người chuyển giới đảm nhận (nữ diễn viên Daniela Vega).

Một cảnh trong phim A Fantastic Woman

Trước Oscar, A Fantastic Woman đã giành giải "Kịch bản xuất sắc" và giải Teddy cho "Phim xuất sắc" tại LHP Berlin vào đầu năm 2017. Bộ phim cũng đã được tôn vinh là "Phim nước ngoài hay nhất" tại giải Independent Spirit Awards vào ngày 3 tháng 3 vừa qua.

Thông qua A Fantastic Woman, đạo diễn Sebastían Lelio đã khắc họa một xã hội hiện đại xấu xí và tràn đầy sự thù ghét đối với cộng đồng LGBT tại thành phố Santiago (Chile).

Daniela Vega trên thảm đỏ

Daniela Vega là người chuyển giới công khai đầu tiên đảm nhận vai trò presenter tại lễ trao giải Oscar

Bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, Marina (Daniela Vega đóng) và Orlando (Francisco Reyes đóng) đã đem lòng yêu nhau. Marina mưu sinh bằng nghề phục vụ và mơ ước trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Trong khi đó, Orlando đã li dị và đang lên kế hoạch xây dựng mái ấm với người tình mới tại Argentina. Vào cái đêm định mệnh đó, Orlando bị đột quỵ và bất ngờ qua đời trong bệnh viện. Sự kiện này đã mãi mãi thay đổi cuộc đời của Marina. Kể từ đó, cô đã phải đối mặt với sự ngược đãi từ gia đình bạn trai quá cố cũng như định kiến của xã hội dành cho người chuyển giới.

A Fantastic Woman là tác phẩm đầu tiên của Chile giành giải Oscar. Chiến thắng này đến đúng thời điểm quốc gia Nam Mỹ này đang tranh luận sôi nổi việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Kết quả lễ trao giải Oscar lần thứ 90:

Phim hay nhất: The Shape of Water

Đạo diễn xuất sắc nhất: Guillermo del Toro, The Shape of Water

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Gary Oldman, The Darkerst Hour

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Allison Jenney, I, Tonya

Kịch bản chuyển thể hay nhất: James Ivory, Call Me By Your Name

Kịch bản gốc hay nhất: Jordan Peele, Get Out

Nhạc nền xuất sắc nhất: Alexandre Desplat, The Shape of Water

Ca khúc trong phim hay nhất: Remember Me, Coco

Phim tài liệu hay nhất: Bryan Fogel và Dan Cogan, Icarus

Phim tài liệu ngắn hay nhất: Frank Stiefel, Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Phim hoạt hình hay nhất: Coco

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Silent Child

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: A Fantastic Woman

Trang điểm xuất sắc nhất: Darkest Hour – Kazuhiro Tsuji, David Malinowski và Lucy Sibbick double-dagger

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: The Shape of Water, Paul Denham Austerberry

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Mark Bridges, Phantom Thread

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Lee Smith, Dunkirk

Sound Mixing: Mark Weingarten, Gregg Landaker và Gary A. Rizzo, Dunkirk

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert và Richard R. Hoover, Blade Runner 2049

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/lgbt-c-131/oscar-2018-phim-dong-tinh-that-bai-phim-chuyen-gioi-len-ngoi-83192.html