OSAD 'Người âm phủ': Tự nhận là người nhảm nhí, từng không được bố mẹ tin tưởng khi theo ca hát

Nam ca sĩ có dịp trải lòng về khoảng thời gian bắt đầu cơ duyên với âm nhạc.

Đầu năm 2018, OSAD nổi lên như một hiện tượng âm nhạc với bản hit hàng chục triệu views Người âm phủ, thậm chí được cư dân mạng xem là “thánh thả thính” bởi nhiều sáng tác có ca từ kể chuyện tình yêu vui tươi, đơn giản nhưng rất gần gũi.

Từ một chàng sinh viên Bách khoa trở thành một rapper trẻ được nhiều khán giả nhớ mặt đặt tên, đến hiện tại, OSAD mới ra mắt sản phẩm âm nhạc chính thức của mình có tên gọi Em có thể.

OSAD.

Không còn là một bản hit nổi lên bất ngờ như Người âm phủ, với sáng tác lần này của mình, OSAD cho thấy sự trau dồi và tập luyện nghiêm túc trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. Không chỉ vậy, trong MV, nam ca sĩ cũng là người biên đạo với những động tác khá đẹp mắt gây bất ngờ cho khán giả.

Em có thể ra đời khi OSAD ngồi trong khách sạn một ngày và cảm thấy buồn. Lúc đó, anh suy nghĩ nếu có người yêu sẽ không bao giờ để người yêu mình cô đơn như thế. Bên cạnh đó, OSAD cũng mong muốn thể hiện con người của mình thông qua ca khúc này.

Video: OSAD tự nhận bản thân là người nhảm nhí

Là chủ nhân của loạt hit với ca từ mang đậm tính "thả thính" - đặc biệt là Người âm phủ, OSAD nhận được câu hỏi ngoài đời anh có phải là người như vậy hay không. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết, khác với những ca khúc của mình, ngoài đời anh là một người rất vui tính và có chút nhảm nhí.

"Có bạn bè tôi ở buổi ra mắt như nhóm LIME và Monstar đây, nói thật ngoài đời tôi là người khá nhảm nhí. Tôi không giống như những lời người khác nói rằng đi cưa cẩm bạn gái rất giỏi. Cũng vì vậy, những ca khúc của tôi vẫn có chút gì đó hơi trẻ con, nhưng đó là có thể xem là chất riêng của tôi nên hi vọng khán giả sẽ thích nghe những ca khúc của OSAD" - nam ca sĩ chia sẻ.

Chia sẻ về lý do bén duyên với ca hát, giọng ca Người âm phủ dí dỏm cho biết ngày còn nhỏ, anh từng cầm muỗng cơm đứng hát trước thềm nhà cho cả dòng họ nghe và nói rằng sau này lớn lên sẽ làm ca sĩ.

"Tuy nhiên sau này, cả nhà không ai làm nghệ thuật và tất cả đều nghĩ rằng làm ca sĩ là xướng ca vô loài, bố mẹ tôi cũng nói với tôi như thế và không tin tưởng vào những gì tôi làm.

Thậm chí, đến lúc tôi bắt đầu nổi tiếng rồi, mỗi ngày mẹ đều gõ cửa phòng để ngồi nói chuyện với tôi 15 phút, dặn tôi nhớ phải đi học vì ‘cái nghề này không đến đâu cả con ơi, nhà mình không có ai theo nghệ thuật cả nên cái này chỉ để vui thôi, con đi học cho xong chứ bố mẹ cũng không hi vọng gì vào nghề này đâu’" - OSAD nhớ lại.

Nam ca sĩ và bạn diễn trong MV.

Nam ca sĩ cũng nói thêm, bố mẹ anh từng không tin tưởng nhưng về sau, qua những sản phẩm âm nhạc của con trai và anh cũng xuất hiện nhiều trên truyền thông, bố mẹ dần thay đổi vì thấy được sự nỗ lực của con trai.

“Bây giờ, mỗi khi được hỏi con mình học đến đâu rồi, mẹ tôi vô tư lắm: ‘Con tôi nó bỏ học rồi’ – OSAD dí dỏm.

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/osad-nguoi-am-phu-tu-nhan-la-nguoi-nham-nhi-tung-khong-duoc-bo-me-tin-tuong-khi-theo-ca-hat-d447240.html