Orange: 'Tôi chẳng mất gì khi rời công ty Châu Đăng Khoa'

Bạn nghĩ Orange sẽ ủ rũ, buồn bã khi sau quyết định rời khỏi công ty của Châu Đăng Khoa? Không hề...!

Tôi nôn nóng trong buổi gặp gỡ Orange. Tôi tò mò cô gái ấy sẽ trở lại thế nào sau vụ ồn ào với Châu Đăng Khoa từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" cách đây không mấy để gọi là lâu. Thời điểm đó, Orange xác nhận sẽ không phát ngôn thêm bất kỳ điều gì liên quan đến những điều "đã cũ" và "người cũ", sự tò mò tồn động trong khán giả ngày một tăng dần.

Và ngay lúc này, Orange trở lại với sự mới mẻ, gai góc trong cả hình ảnh và âm nhạc. Mà theo nữ ca sĩ tiết lộ, điều này có được là nhờ sự cóp nhặt từ những tủi thân, thiệt thòi và đau đớn...

- Những ngày gần đây của Orange thế nào?

- Những ngày gần đây của Orange thế nào?

Thật sự những ngày gần đây là những ngày bận rộn nhất của tôi. Sau đợt dịch thứ 2 vừa rồi, tôi cảm thấy khá “choáng ngợp” vì lâu rồi mình mới comeback, đặc biệt ca khúc lần này còn tự sáng tác nữa. Bên cạnh đó, mọi thứ còn lại tôi cũng phải tự lo liệu nên cảm giác rất mới. Ngoài ra tôi cũng thấy hạnh phúc nữa, vì mọi thứ hiện tại diễn ra như một giấc mơ vậy.

- Orange có thể chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm lần này?

Đây sẽ là một bước chuyển mình hay gọi là “lột xác” của tôi. Dòng nhạc mới mẻ hơn, chủ đề cũng gai góc hơn và mọi người sẽ được nhìn thấy nhiều khía cạnh của tôi. Đặc biệt lần này, tôi còn thử sức với một vài đoạn vũ đạo trong MV nữa.

- Quá trình Orange viết ca khúc này diễn ra như thế nào?

Thật ra tôi không giỏi viết nhạc tình. Chính xác hơn là lâu lâu mình mới cảm được nhạc tình, mới viết được một bài lãng mạn. Còn lại thì mỗi lần bức xúc chuyện gì trong cuộc sống thì tôi sẽ viết ra. Từ kinh nghiệm cuộc sống, từ cái sự việc xảy ra gần đó cũng như góp nhặt được nhiều trải nghiệm lắt nhắt trong quá khứ nên tôi đã gom lại thành một “cái mẫu” đàn ông khiến mình luôn bị thao túng, luôn cho rằng mình đúng.

- Tại sao tới tận bây giờ, khán giả mới được thấy sự trở lại của Orange. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng sức nóng của câu chuyện rời công ty để ra mắt sản phẩm ngay lúc đó?

Đối với tôi, một sản phẩm không thể là “mì ăn liền”. Câu chuyện vừa qua không phải là chủ đích để tôi PR bài hát, hoàn toàn không mong muốn đâu. Nhưng nó đã xảy ra và đã nằm trong quá khứ rồi thì cứ để nó xảy ra như vậy đi. Còn đối với tôi, một bài hát phải cần thời gian để chỉn chu, để hoàn thiện, MV cũng cần phải có tiền, cho nên tôi đã rất cố gắng để mang sản phẩm lần này đến cho mọi người.

Và thời gian 6 tháng kể từ lần comeback gần nhất của tôi cho tới bây giờ đối với tôi đã rất nhanh rồi. Trong khoảng khó khăn đó tôi còn nghĩ rằng có khi phải lâu hơn nữa mình mới trình làng ca khúc mới OK Anh đúng. Như vậy đã rất may mắn rồi.

- Orange tự tin thế nào về sản phẩm lần này trong việc chinh phục khán giả, có cảm giác thiệt thòi khi thời điểm này có quá nhiều ca sĩ nổi tiếng comeback?

Tủi thân thì có còn thiệt thòi thì không đâu. Tại vì người ta có được vị trí, lượng fan như bây giờ cũng do tài năng, công sức bao nhiêu năm bỏ ra, đó là điều xứng đáng. Chỉ là những năm vừa rồi, tôi chưa có cơ hội làm những điều như người ta thôi. Bây giờ là lúc tôi nhìn vào họ để cố gắng, để được vị trí như họ.

-Tôi có xem qua "Ok Anh đúng" và tôi nghĩ ca khúc lần này khá khó ngấm so với những dự án trước đây.

Khoan nói đến sự đón nhận của khán giả, trước mắt thì mình phải “đã” trước. Và quan trọng đó là con người thật của mình. Trước đây tôi phụ thuộc vào rất nhiều thứ, tên Orange luôn bị gắn với một người nào đó, luôn gắn với một yếu tố gì đó. Và sau tất cả, mọi người chẳng hề biết Orange, màu sắc cô ta thế nào, cô ta theo đuổi dòng nhạc gì, cô ta muốn gì, thích gì,...

Về sản phẩm lần này, nếu như mọi người thấy nó không được như trước hay có những ý kiến trái chiều thì tôi vẫn tự tin rằng mọi người sẽ biết Orange là ai và cô ấy đang theo đuổi cái gì. Và tôi nghĩ sẽ là một quá trình dài, không chỉ bài hát này mà sẽ còn nhiều nhiều bài hát nữa, con đường khẳng định chính mình cũng sẽ dài hơn. Nhưng hy vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận ca khúc lần này một cách tích cực nhất.

- Trong sản phẩm này, tôi thấy Orange bắt đầu tập tành vũ đạo, hình ảnh cũng trưởng thành hơn. Bạn tự đánh giá thế nào về sự thay đổi của mình?

Tôi hài lòng 80%. Vì thật sự cũng còn khá nhiều khó khăn mà chưa thể cover hết được. Và tôi nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn nếu như mình có thêm kinh phí và thời gian. Nhưng nếu mà mình lặn lâu hơn nữa thì mọi người cũng chẳng còn nhớ mình là ai. Nên mình phải hoàn thiện mình trong khả năng, sản phẩm lần này mình thấy khá ưng ý.

- Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc muốn khán giả công nhận con người thật của Orange hay những tác động xung quanh khiến bạn cảm thấy mình thật sự cần phải thay đổi?

Tôi cũng chẳng muốn khán giả phải làm gì cho mình đâu. Trước mắt tôi chỉ muốn làm nhạc hay cho bản thân mình và cho mọi người. Còn sự đón nhận của khán giả thế nào là tùy mọi người. Còn bản thân tôi thấy định hướng trước đây mình không có, tôi luôn luôn mờ nhạt, tôi chỉ lướt qua lướt lại như một “bóng ma” thôi.

Nói thẳng là mọi người không biết tôi đang làm gì trong bản đồ âm nhạc cả. Tôi tự thấy điều đó và cần phải tự khẳng định mình, tự tạo cho hình ảnh riêng, phong cách riêng thì mọi người mới nhớ đến, mới biết mình có dấu ấn gì.

- Từ Người lạ ơi, Tình nhân ơi cho đến Chân ái, tôi thấy Orange có một công thức khá chung chung là đánh mạnh vào phần melody và luôn có một rapper kết hợp. Nhưng trong lần trở lại này, Orange đã không còn sử dụng công thức đó nữa, vì sao bạn lại quyết định như vậy?

Bài nhạc mà cứ áp dụng mãi một công thức thì nó là bài toán mất rồi. Và chẳng có ca sĩ nào suốt cuộc đời người ta chỉ muốn hát mỗi điệp khúc, chẳng ai muốn cả. Cũng chẳng ai muốn sau 2, 3 năm đi hát ròng rã, mà những câu hát trong các bài hát gộp lại nó còn chẳng dài bằng một bài hát bình thường.

Đó là điều tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều khi tôi thấy tủi thân so với bạn đồng nghiệp. Và bây giờ tôi chỉ muốn thể hiện một bài hát trọn vẹn để khán giả có thể nghe được full giọng của Orange thể hiện một bài hát sẽ như thế nào. Sẽ khác với một cô ca sĩ chỉ lo hát phần điệp khúc mà thôi.

- Tại sao Orange không thay đổi bản thân theo thị hiếu của khán giả: hát ballad, MV drama,...?

Tôi tham vọng và mong muốn mình có dấu ấn với dòng nhạc RnB. Tôi thì cũng rất thích ballad, nhưng cảm thấy bây giờ nó quá nhiều rồi, cuộc sống thì cũng bi lụy quá. Tại sao mọi người không vui lên một chút đi rồi lâu lâu mình buồn? Thế nên mới quyết định ra bài hát này để “up mood” lên, còn trong tương lai thì sẽ thử sức với một hai bài ballad, không quá muộn. Miễn là nhạc hay thì khán giả sẽ đón nhận thôi.

-Trong sản phẩm lần này, Orange đã thử sức với vai trò đọc rap. Bạn có nghĩ đây sẽ là một định hướng thú vị trong tương lai?

Tôi không gọi mình là rapper, vì điều này nghe có vẻ động chạm đến các bạn trong giới Underground. Tất nhiên tôi thì chẳng có kỹ năng như mọi người, nhưng tôi sẽ dấn thân vào Hip-hop, cố gắng trau dồi để thêm các hương vị mới cho ca khúc cũng là một điều hay.

- Orange đã bị bó buộc trong giới hạn khi còn hoạt động ở công ty cũ?

Đúng là như vậy. Đó có lẽ là định hướng của công ty cũ. Đến thời điểm này, tôi trải qua cũng khá nhiều năm đi hát, cũng chẳng còn trẻ trung, bây giờ các em 2000 xuất hiện rất là nhiều, cũng rất tài năng. Tôi luôn cảm thấy mình gần hết thời gian rồi, nên cứ mãi là một cái máy hát thì cũng rất bức bối. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự không đồng điệu với công ty cũ.

- Những thành công trong loạt sản phẩm trước giờ của bạn có sự đóng góp không nhỏ của Châu Đăng Khoa. 2 người gần như đã trở thành một cặp đôi thương hiệu được khán giả đặt niềm tin rất nhiều. Bây giờ một mình một ngựa trở lại, Orange có lo rằng sản phẩm sẽ không đạt hiệu ứng như trước đây?

Là một ca sĩ, tôi chỉ muốn mình hát thật hay. Tôi muốn mọi người nhớ đến giọng của mình. Tôi thì không mưu cầu cái sự viral cứ đến rồi đi, cứ đến rồi đi. Mọi người cứ để ý đi, những bài hit của tôi viral thì có viral đó nhưng sau đó lại chẳng ai nhớ nó nữa. Rồi mọi người cũng chẳng nhớ tôi là ai. Thì chi bằng mình cứ đi một con đường từ từ thôi.

Có thể lần này mọi người sẽ đón nhận hoặc không đón nhận, nhưng ít nhất mọi người biết được cô Orange này đã cố gắng rồi, cô ấy cũng mang đến màu sắc mới cho âm nhạc của cô ấy. Nếu không được bài này thì còn bài khác, mình cũng còn đi hát nhiều mà. Nếu ca khúc lần này không được đón nhận, tôi cũng không quá là buồn đâu.

- Thời điểm mà Orange công bố tên ca khúc là "Ok Anh đúng", tôi có thấy rất nhiều bình luận cho rằng bạn đang "cà khịa" Châu Đăng Khoa trong vụ ồn ào năm nào, bạn nghĩ sao?

Thật ra mẫu đàn ông trong ca khúc của tôi cũng chẳng quá khó để tìm đâu. Tôi nghĩ ít nhất một lần trong đời, trong mối quan hệ thì một người nào đó sẽ gặp đối phương rất giỏi thao túng và giỏi đẩy tất cả lỗi lầm về phía mình.

Ca khúc này cũng không để ám chỉ riêng ai cả, đơn giản đây chỉ là những cảm nhận cá nhân của tôi góp nhặt từ các mối quan hệ trước. Còn nếu như khán giả muốn nghĩ gì thì mình cứ để khán giả nghĩ thôi, vì nghệ thuật rất bao la, mọi người muốn rẽ nó đi hướng nào thì cứ rẽ.

- Vậy tới thời điểm này, vụ kiện cáo của 2 bên đã diễn ra tới đâu?

Vì tôi và chị LyLy đã hứa với khán giả từ thời điểm đó trở đi sẽ không phát ngôn gì về vấn đề này nữa. Cũng không nói gì liên quan đến pháp lý nữa, bởi đây là vấn đề của luật sự và tòa án. Và cái đơn kiện này đã có luật sư của tôi cũng như luật sư phía công ty cũ lo liệu với tòa án. Tôi nghĩ mình cũng không đủ kiến thức để chia sẻ về vấn đề này, mà sẽ để cho những người có thẩm quyền giải quyết sẽ tốt hơn.

-Orange nghĩ sao về số tiền bồi thường lên đến hàng chục tỷ đồng từ yêu cầu phía Châu Đăng Khoa?

Tôi cũng muốn khẳng định luôn con số này nó không hợp lý. Tôi cũng không đồng ý sẽ bồi thường khoản tiền này.

- Sau chuyện đó, phía công ty và bạn có liên lạc với nhau để thương thảo gì không?

Đại diện pháp lý của tôi là người trực tiếp làm việc với bên đó.

- Thời gian đó Châu Đăng Khoa rất thường xuyên chia sẻ về vụ kiện cáo trên các phương tiện truyền thông, nhưng Orange lại tỏ ra vô cùng thờ ơ và dửng dưng. Có phải Orange hoàn toàn tự tin vào bản thân trong sự việc này?

Tôi làm gì thì cũng có lý do. Dù không muốn nhưng tức nước vỡ bờ nên nó đã xảy ra. Tôi làm gì cũng có bằng chứng, mọi người cũng đã thấy rồi. Những bằng chứng đó thì tôi đều đã cung cấp cho tòa án. Trắng đen thế nào thì tòa án sẽ quyết định. Còn tôi thì vẫn cứ làm việc của tôi thôi.

- Bạn được gì và mất gì sau khi rời công ty?

Tôi học được rất nhiều thứ từ công ty cũ. Không thể phủ nhận công sức của công ty cũ rất nhiều trong việc giúp tôi có vị trí như ngày hôm nay. Nhờ vậy tôi cũng có thêm nhiều mối quan hệ với các anh anh chị trong showbiz, trước đó thì “cù bất cù bơ” chẳng biết ai cả. Tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm biểu diễn, giao lưu với khán giả, có lượng fan nhất định. Còn mất thì cũng chẳng mất gì đâu.

- Sau câu chuyện đó thì Orange có nhận được lời chiêu mộ từ các công ty giải trí?

Cũng có một vài lời mời, nhưng tôi nghĩ thời gian này tốt nhất nên đi một mình. Vì tôi chưa tìm thấy bến đỗ nào phù hợp với định hướng của mình.

-Từ những chuyện xảy ra ở công ty cũ, Orange có thận trọng hơn trong việc đưa ra tiêu chí cho một công ty mới khiến bạn sẽ gật đầu?

Dù lớn hay nhỏ thế nào, thì tôi nghĩ điều tiên quyết vẫn là mối quan hệ của công ty và nghệ sĩ phải là mối quan hệ giữa người và người. Phải là trên mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và minh bạch thì mới làm việc được.

- Châu Đăng Khoa là người giúp đỡ Orange rất nhiều, chắc chắn bạn cũng rất quý mến anh ấy. Nhưng từ sau vụ ồn ào đó, tôi thấy bạn là người rất rạch ròi giữa tình cảm và lợi ích cá nhân trong công việc?

Thật ra tôi không hẳn là người rạch ròi tình cảm và công việc đâu. Nếu tôi rạch ròi, có khi tôi không ở công ty lâu như vậy đâu, thật sự. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, đắn đo và đau khổ để đưa ra quyết định đó. Bây giờ tôi mới là người rạch ròi, còn trước đó tôi là người cả nể, không dám đưa ra ý kiến, quyết định.

Sau những biến cố đó, tôi khó tính và hay nghi ngờ. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng tôi không còn dễ tin như ngày xưa nữa, tiếp xúc 2, 3 lần vẫn không đủ mà phải nhiều hơn để nhìn ra được mặt tốt, mặt xấu. Khi đó mình mới có thể đưa ra quyết định có tiếp tục làm việc chung được hay không.

- Orange thích nghi với việc hoạt động độc lập thế nào?

Trước thời điểm ra mắt MV, tôi nghĩ mình chỉ có thể làm được một cái MV dạng lyric thôi vì không có tiền. Nhưng may mắn đã có một số nhãn hàng lại rất thích tôi, từ đó tôi có job và có thêm thu nhập. Cộng với số tiền tích cóp trước đây thì tôi đã gom lại đủ để làm cái MV lần này.

- Orange sở hữu cho mình những ca khúc hàng chục, hàng trăm triệu view là điều ai cũng biết. Nhưng khi nhắc đến bạn, khán giả vẫn thật sự chưa có nhiều ấn tượng. Bạn có nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt của Vpop?

Đó là điều khiến tôi rất tủi thân. Tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc với một người nghệ sĩ khi bài hát nói đến ai cũng biết, nghe giọng ai cũng biết nhưng nhìn mặt thì không ai biết. Nhiều khi tôi thấy mình thua thiệt với những bạn cùng tuổi đang là nghệ sĩ và có độ nhận diện cao.

Nhưng tôi cũng qua cái giai đoạn buồn và tủi thân rồi, bây giờ mình cần phải phát triển lên cũng như khẳng định mình với mọi người. Theo tôi nghĩ nó cũng khá hay ho, ngày xư người ta không nhớ được mình, thì bây giờ sẽ là lúc người ta thấy được hình ảnh của mình mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn.

- Orange nghĩ bản thân mình còn thiếu điều gì để có thể bùng lên mạnh mẽ hơn?

Cái đầu tiên là phải đóng nhiều MV lên. Tôi nghĩ mình sẽ xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn, tham gia những chương trình cảm thấy phù hợp để có thể tiếp xúc với gương mặt mình nhiều hơn.

- Thời gian vừa qua, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến công việc, cuộc sống của bạn thế nào?

Thật ra dịch bệnh nó ảnh hưởng đến cả showbiz. Dù lớn đến bé thì mọi người than thở rất nhiều vì không có show diễn. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế. Khoảng thời gian đó mình có thể ở nhà để trau dồi, viết nhạc nhiều hơn, học cái này cái kia, nấu ăn, chăm thú cưng, tĩnh tâm,... Và có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về con đường tiếp theo của mình. Sau dịch, tôi thấy mình cũng được trang bị thêm kha khá kiến thức rồi, đó cũng là cái lợi thế.

- Dành khá nhiều thời gian để viết nhạc, Orange có định hướng sẽ trở thành một singer/songwriter trong tương lai?

Thật ra tôi đã viết nhạc lâu rồi, chứ không mới tập tành gần đây đâu. Trước đây trong SuperBrothers, tôi không được ra mắt những ca khúc đó, mà chỉ hát nhạc của công ty thôi. Còn bây giờ thì free rồi, tôi sẽ dần dần hoàn thiện các ca khúc của mình. Tôi cũng không định hướng bản thân là một singer/songwriter đâu.

Vì tôi nghĩ, một nhạc sĩ dù hay đến đâu, tới một lúc nào đó cũng sẽ cạn ý tưởng, idea sẽ bị đi vào lối mòn. Theo ý kiến của tôi, nếu cứ chăm chăm hát nhạc của mình, đến lúc nào đó xui đi mình cạn ý tưởng thì ca khúc đó nó sẽ không hay, sẽ đơn điệu. Lúc đó thì tôi vẫn sẽ tìm đến một nhạc sĩ khác, miễn là nhạc người ta hay, người ta truyền tải được thông điệp mình muốn gửi đi thì mình sẽ hát thôi.

- Trước đây Orange có từng bày tỏ mong muốn được hát sáng tác của mình trong công ty cũ?

Tôi có đề xuất vài ba bài, nhưng họ không cho.

- Bạn nghĩ nguyên nhân do đâu mà công ty cũ lại từ chối sáng tác của bạn?

Có thể chưa phải lúc. Chắc do sáng tác của tôi chưa phù hợp với định hướng từ công ty.

- Orange là một trong những nữ ca sĩ trẻ được đánh giá có thực lực, thậm chí có ý kiến cho rằng bạn xứng đáng nối ngôi những “đàn chị” thuộc hàng vocalist trong Vpop. Bạn nghĩ sao về sự ưu ái khán giả dành cho mình?

Tôi rất cảm ơn sự ưu ái từ mọi người. Tôi chỉ đơn thuần muốn mình là một ca sĩ hát hay, bài hát của tôi truyền được cảm hứng, có động lực thôi như vậy đã vui rồi. Còn việc nối ngôi các “đàn chị” thì tôi nghĩ mình chưa đủ tầm.

- Nghệ sĩ nào ảnh hưởng nhiều đến cách hát và âm nhạc của Orange?

Mariah Carey và Ariana Grande. 2 Nghệ sĩ này tôi nghe rất nhiều nên cũng học hỏi được kỹ thuật, cách xử lý bài để mang vào ca khúc tiếng Việt. Rất may là nghe nó không bị lơ lớ mà vẫn hợp lý.

- Điều Orange tự hào nhất trong sự nghiệp tới thời điểm này?

Đó là giọng hát của tôi. Dù khán giả không nhớ mặt nhưng nhớ được giọng hát thì đó đã là điều rất có ý nghĩa. Và tôi nghĩ với một người ca sĩ, thì việc khán giả nhớ giọng hát của mình đã là 50% thành công rồi. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trên con đường chinh phục âm nhạc.

- Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Chưa hài lòng đâu. Tôi chưa thành công mà, tôi đã là gì đâu. Chắc là tôi phải được hơn bây giờ 200% mới thấy thỏa mãn. Giờ thì tôi vẫn rất tham vọng.

- Bạn muốn có vị trí thế nào trong tương lai?

Là một người ca sĩ được mọi người yêu mến. Âm nhạc của mình được khán giả nhớ đến và hát theo, hoặc tôi sẽ được gắn liền với thể loại nhạc nào đó. Ngoài ra tôi cũng muốn thay đổi cục diện âm nhạc Việt Nam, nghe đao to búa lớn nhưng mà mình cứ ước mơ thôi.

- Dự định tương lai của Orange?

Cuối năm tôi sẽ tiếp tục ra thêm một MV. Demo ca khúc thì tôi đã tung lên mạng và fan của mình rất yêu thích, một ca khúc về cuộc sống, về sự trưởng thành. Năm sau thì tôi sẽ ra thêm một ca khúc nữa, ca khúc tôi rất tâm đắc. Nếu được thì sẽ là một EP hoặc một album.

Cảm ơn Orange, chúc bạn có nhiều sức khỏe và thành công với những dự án của mình.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/orange-toi-chang-mat-gi-khi-roi-cong-ty-chau-dang-khoa-20201006011615839.html