Ông Vinh 'Nghệ' - một đời tâm huyết cùng SLNA

Trong 'ngôi đền huyền thoại' của bóng đá xứ Nghệ, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh luôn ở nằm ở vị trí trang trọng nhất với những cống hiến đầy tâm huyết với SLNA.

Quá khứ huy hoàng

Nhắc đến công lao của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh với SLNA, không biết bao nhiêu giấy mực có thể liệt kê cho đủ. Chỉ cần nhìn vào quãng thời gian gắn bó kéo dài hơn 2 thập kỷ (24 năm), cùng hàng loạt danh hiệu cao quý (vô địch Giải vô địch QG 2000, vô địch V.League 2001, vô địch Cúp QG 2002…) mà vị chiến lược gia đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” cống hiến cho đội bóng quê hương có thể thấy được bề dày thành tích của ông. Có lẽ, trong lịch sử bóng đá nước nhà, chỉ cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang của Cảng Sài Gòn ngày xưa là sánh ngang được với ông Vinh “Nghệ”.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Vietnamnet

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Vietnamnet

Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, Sông Lam Nghệ An (tiền thân là Sông Lam Nghệ Tĩnh) đã dần trở thành một đội bóng đáng gờm ở hạng đấu cao nhất của “làng túc cầu” Việt Nam. Tuy nhiên, phải gần 20 năm sau (năm 2000), đội bóng của ông Vinh “Nghệ” mới giành được ngôi vương tại giải vô địch quốc gia. Giai đoạn cuối những năm 90 của thế kỷ trước - đầu những năm 2000, đội bóng xứ Nghệ là một thế lực hùng mạnh, khiến mọi đối thủ phải e ngại, thậm chí là khiếp đảm. Sân Vinh như “miền đất dữ”, là “nơi đi dễ, khó về” của những Thể Công, Công an Hà Nội, Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM…

Đội bóng xứ Nghệ đã không còn giữ được vị thế như trước. Ảnh tư liệu

Chuyện đời “hợp rồi tan”, “dòng sông Lam nổi sóng” với những vấn đề phức tạp trong lòng nội bộ, kéo theo đó là hàng loạt cuộc chia tay “không hẹn ngày trở lại”. Ngày ông Vinh “Nghệ” ra đi (năm 2004), một “triều đại” đã sụp đổ, giống như ngày CLB Manchester United khóc tiễn Sir Alex Ferguson về hưu sau này (2013). Với nhiều người, việc so sánh cựu HLV Nguyễn Thành Vinh với cựu HLV Sir Alex Ferguson là khập khiễng, nhưng với những người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ chân chính, ông Vinh “Nghệ” chính là tượng đài sống của đội bóng nằm bên bờ sông Lam.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh (đội mũ) khi còn làm "thuyền trưởng" SLNA. Ảnh tư liệu

Hiện tại đầy trăn trở

Sau những thăng trầm trên cương vị “thuyền trưởng” của đội bóng Đông Á - Thép Pomina, đội bóng Hòa Phát Hà Nội và sau đó là CLB BĐ Hà Nội (được sáp nhập bởi Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB), cuối năm 2012, ông Vinh “Nghệ” đã quyết định giã từ sự nghiệp “cầm sa bàn” sau hơn 30 năm lăn lộn với trái bóng tròn.

Gần 1 thập kỷ qua, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh dành toàn bộ thời gian cho những người thân yêu. Cùng người vợ hiền bên mâm cơm đạm bạc, sáng đưa cháu đến trường - chiều đón cháu về tư gia trong không khí ấm cúng, bình dị và thỉnh thoảng hội ngộ cùng mấy ông bạn già nhấm nháp ly cà phê để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

Kể từ ngày rời “cabin”, đa phần giới chuyên môn thường gọi ông là chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, vì những am hiểu sâu sắc và vốn kinh nghiệm phong phú về lĩnh vực bóng đá, nhất là những vấn đề của SLNA và Đội tuyển Việt Nam. Cứ mỗi khi các đội tuyển quốc gia tranh tài tại SAE Games, AFF Cup hoặc những trận đấu tại V.League của SLNA, thường có rất nhiều phóng viên thuộc các cơ quan báo chí gọi điện hoặc xin trực tiếp gặp ông để “cậy nhờ”. Đơn giản là ông luôn gần gũi, cởi mở và nhiệt tình, dù người đó là nhà báo nổi tiếng hay chỉ là cộng tác viên mới chập chững vào nghề.

Cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng tại trận gặp B.Bình Dương. Ảnh tư liệu Trung Kiên

Trong một lần trò chuyện cùng người viết, người đàn ông từng có những năm tháng “thét ra lửa trên đường pitch sân Vinh” đã ngậm ngùi tiết lộ: “Chú vẫn thường xuyên theo dõi SLNA, với cương vị của một người hâm mộ”. Hiếm khi đến tận sân để xem đội bóng cũ thi đấu, tuy nhiên, những màn so tài có sự hiện diện của SLNA được phát trên tivi thì ông chẳng bao giờ bỏ sót. Thực ra, ông xem SLNA thi đấu không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê, mà còn là vì tình yêu và nỗi trăn trở dành cho đội bóng quê hương. Bởi, SLNA luôn tồn tại trong trái tim ông.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tâm sự: “Lúc này, các thầy trò ở SLNA vẫn đang phải sinh hoạt, tập luyện và thi đấu trong điều kiện vật chất chưa đảm bảo. Sân bãi thì xuống cấp nghiêm trọng, mức đãi ngộ chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Phải đam mê với nghề lắm, họ mới theo đuổi đến giờ. Trong bóng đá chuyên nghiệp, yếu tố tiền bạc là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, lò đào tạo SLNA đã bị các lò đào tạo khác "cuỗm" mất khá nhiều tài năng. Mong rằng, SLNA sẽ nhanh chóng được như CLB Hà Nội và HAGL”.

Giờ ông Vinh “Nghệ” đã “vui thú điền viên”, nhưng những trăn trở của ông với SLNA vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, ở khía cạnh chuyên môn thuần túy, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh có thể hài lòng, tự hào về những người học trò cũ hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trên nhiều cương vị khác nhau. Tiêu biểu như Chủ tịch CLB TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng, HLV trưởng CLB Hải Phòng - Phạm Anh Tuấn, HLV trưởng SLNA - Ngô Quang Trường và đặc biệt là cậu con trai Nguyễn Thành Công, những vị chiến lược gia chịu ảnh hưởng rất lớn từ phong cách huấn luyện của ông Vinh “Nghệ”./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ong-vinh-nghe-mot-doi-tam-huyet-cung-slna-264286.html