Ông Tường cấp cứu

Khi gặp khó khăn, những người nghèo khó không chỉ được đưa đón miễn phí đến bệnh viện mà còn được nhận gạo, mì gói, dầu ăn, tiền mặt... Đó là việc làm xuất phát từ trái tim nhân ái của ông Nguyễn Đình Tường (ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) trong những năm qua.

Ông Nguyễn Đình Tường bên chiếc xe cấp cứu miễn phí chở bệnh nhân nghèo.

Ông Nguyễn Đình Tường bên chiếc xe cấp cứu miễn phí chở bệnh nhân nghèo.

Đến ấp Vĩnh An (xã Bình Giã), hỏi về ông Nguyễn Đình Tường (SN 1959), chủ nhân chiếc xe cấp cứu chuyên chở miễn phí bệnh nhân nghèo, chúng tôi được người dân nơi đây chỉ dẫn rất nhiệt tình. Họ trìu mến gọi ông với cái tên thân thương “Ông Tường cấp cứu”.

Trước đây, ông Tường được người dân trong vùng biết đến là một nông dân sản xuất giỏi, thành công trong sáng chế các loại máy móc phục vụ nông nghiệp như: máy ép củi trấu, lò sấy đứng… Năm 2017, ông bàn giao công việc sản xuất cho các con để bắt đầu hành trình thiện nguyện.

Chia sẻ về hành động đẹp của mình, ông Tường cho biết, ý tưởng trên xuất phát từ việc ông chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có tiền thuê xe vận chuyển hoặc phương tiện đến bệnh viện không bảo đảm đã làm lỡ giờ vàng trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Do vậy, ông quyết định mua chiếc xe cấp cứu chở miễn phí người nghèo, khó khăn, người già neo đơn, phụ nữ mang thai, lầm lỡ, người bị tai nạn... đến bệnh viện.

Trên chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Chevolet (biển số 72A-22172) là dòng chữ “xe chở bệnh nhân nghèo và cấp cứu miễn phí” cùng số điện thoại 0983.881.179. Trong xe, ông cũng để sẵn khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, ông đã được học qua lớp sơ cấp cứu nên cũng chuẩn bị sẵn bông băng và một số vật dụng y tế cấp cứu cơ bản để dùng lúc cần thiết.

Ban đầu, những chuyến xe cấp cứu miễn phí của ông chỉ chở những bệnh nhân trong địa bàn huyện Châu Đức đến Bệnh viện Bà Rịa (TP. Bà Rịa) và ngược lại. Sau đó, hành động đẹp của ông được nhiều người biết đến và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, facebook. Vì vậy, số người tìm đến nhờ ông chở giúp ngày càng tăng. Theo ghi chép của ông, mỗi năm, ông chở hơn 100 lượt bệnh nhân nghèo đi cấp cứu. Những chuyến xe nghĩa tình cũng đi xa hơn, đến các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Bất kể thời gian nào, từ nửa đêm, hay những lúc bận rộn, khi nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ là ông lại tạm gác công việc để đưa người đi cấp cứu. “Những cuộc gọi đến có thể là lúc tôi đang ngủ trưa, nửa đêm hay lúc vừa ngồi vào mâm cơm cùng gia đình, vào bàn tiệc. Biết người gọi rất cần đến sự giúp đỡ của mình nên tôi luôn chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng lên xe. Mỗi lần giúp được người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là tôi đã thấy vui và mãn nguyện rồi”, ông Tường cho hay.

Ông Nguyễn Viết Xuân Lam (ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã), một trong những người được ông Tường giúp đỡ kể: “Cuối năm 2019, con gái tôi chuyển dạ sinh con trong lúc chồng đi làm xa không về kịp. Tôi gọi điện nhờ ông Tường chở giúp tôi cùng con gái đến bệnh viện Bà Rịa và được ông vui vẻ nhận lời. Ngày con gái và cháu ngoại tôi ra viện, ông Tường cũng đưa về tận nhà miễn phí khiến gia đình tôi rất cảm kích”.

Theo người dân địa phương, bên cạnh chạy xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí, vào dịp cuối năm, ông Tường còn kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tặng nhiều phần quà là tiền mặt, gạo, mì gói, đồ dùng cá nhân cho những gia đình, nghèo, khó khăn…

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh An nhận xét: “Việc làm thiện nguyện của ông Tường là tấm gương tốt để mọi người noi theo. Tôi mong những việc làm thiện nguyện như của ông Tường sẽ được nhân rộng, để giúp đỡ nhiều bà con khó khăn hơn. Thời gian tới, địa phương sẽ cử lực lượng dân quân tự vệ để hỗ trợ ông Tường trong việc đưa bệnh nhân neo đơn đến bệnh viện”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202103/ong-tuong-cap-cuu-920829/