Ông Trump và ông Biden với Lễ Tạ ơn 'yên lặng'

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, giống như hàng trăm triệu người Mỹ, đã lên kế hoạch tổ chức Lễ Tạ ơn yên tĩnh tại nhà, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nước Mỹ.

Ông Joe Biden kêu gọi người dân tụ tập quy mô nhỏ cho Lễ Tạ ơn. Ảnh Getty Images.

Ông Joe Biden kêu gọi người dân tụ tập quy mô nhỏ cho Lễ Tạ ơn. Ảnh Getty Images.

Cựu Phó Tổng thống Biden đã dành kỳ nghỉ ở thị trấn nhỏ ven biển Rehoboth, Delaware. Gia đình Biden sẽ tổ chức bữa chiêu đãi cho con gái Ashley Biden và chồng là Tiến sĩ Howard Kerin nhân dịp này.

Năm nay sẽ là dịp rất khác so với truyền thống tụ tập cùng đại gia đình vào Lễ Tạ ơn đã có hàng thập kỷ của các thành viên nhà Biden. Trong một bài phát biểu trước Lễ Tạ ơn vào ngày 25/11, ông Biden cho biết họ đã lựa chọn đi du lịch trong Lễ Tạ ơn trong 40 năm qua, ngoại trừ một năm sau khi con trai ông qua đời vào năm 2015.

Ông cũng đề cập đến sự mất mát đó trong bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã cướp đi hơn 260.000 sinh mạng ở Mỹ.

“Tôi nhớ về Lễ Tạ ơn năm đó, chiếc ghế trống, sự im lặng. Không gian ấy khiến bạn ngạt thở”, ông Biden cho biết.

Đối với Tổng thống Trump, ngày 26/11 khác xa so với năm ngoái khi ông có chuyến thăm bất ngờ tới đây tới Afghanistan. Tại đây, ông đã gặp Tổng thống Ashraf Ghani và đem đến cả gà tây chiêu đãi các binh sĩ trước khi ngồi ăn tối với họ.

Ông Trump thường thích tổ chức các kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo ở Florida nhưng vào ngày 26/11 năm nay, thay vào đó, ông lên kế hoạch ở lại Nhà Trắng. Trái ngược với ông Biden, người đã “cầu xin” người dân Mỹ ăn mừng kỳ nghỉ một cách an toàn bằng cách đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, ông Trump kêu gọi người Mỹ “tập hợp” trong tuyên bố Lễ Tạ ơn của ông.

“Tôi khuyến khích tất cả người Mỹ tụ tập, tại nhà và nơi thờ tự, để cầu nguyện tạ ơn Chúa vì chúng ta đã ban cho nhiều phước lành”, ông Trump cho biết.

Dù năm nay, do bối cảnh đại dịch, số người Mỹ về nhà quay quần cùng gia đình nhân dịp Lễ Tạ ơn có giảm, hàng triệu người đã đổ xô đến sân bay, đường cao tốc để về nhà, bất chấp lời cảnh báo của các chuyên gia y tế.

Số ca tử vong trung bình mỗi ngày của Mỹ trong tuần này đã vượt qua mức 2.000, trong khi số ca nhập viện tính đến ngày 25/11 đã lên đến hơn 89.000. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 12,7 triệu ca nhiễm và hơn 262.000 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ong-trump-va-biden-voi-le-ta-on-yen-lang-621380/