Ông Trump muốn có một sân bay mang tên mình?

Nếu thông tin này là chính xách, đồng nghĩa với việc ông Trump đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu Nhà Trắng và mong muốn được gắn tên mình với một cơ sở hạ tầng để lưu danh về sau.

Ngày 27/12, trang Daily Beast dẫn một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý muốn đặt tên sân bay theo tên mình và đã hỏi các trợ lý, cố vấn về thủ tục, quy trình thực hiện.

Một nguồn tin khác tiết lộ, 3 tuần trước, ông Trump cũng đã đề cập đến vấn đề này và nói rằng không tổng thống nào muốn lấy tên mình đặt cho sân bay Mỹ có tiếng xấu hoặc cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Thêm vào đó, có thời điểm sau bầu cử, ông Trump hỏi về thủ tục giấy tờ cần thiết để đặt tên sân bay.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Thậm chí, một nguồn tin khác thân cận với Trump cũng từng chia sẻ với Daily Beast rằng, từ đầu năm 2018, ông Trump đã đề cập đôi lần về mong muốn đặt tên một cảng hàng không nội địa hoặc quốc tế tại Mỹ bằng danh từ cụ thể là “Donald J.Trump”.

Ông muốn cấp dưới phải nỗ lực một cách có tổ chức và rốt ráo để đặt tên sân bay nội địa tại thủ đô Washington theo tên của cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Như vậy, nếu các thông tin trên là chính xác, thì hành động của Tổng thống Trump cho thấy, ông đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu Nhà Trắng và mong muốn được gắn tên mình với một cơ sở hạ tầng để lưu danh về sau.

Mong muốn này của ông Trump không phải không có cơ sở. Bởi vì tại Mỹ, có khá nhiều sân bay được đặt theo tên của cựu Tổng thống như Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton và George Washington.

Liên quan diễn biến, về phía Nhà Trắng, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng không xác nhận thông tin trên vì lý do không có trách nhiệm bình luận về những cuộc đối thoại riêng tư.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-trump-muon-co-mot-san-bay-mang-ten-minh-127142.html