Ông Trump làm gì trong lúc chờ Kim Jong Un?

Chiều ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến thăm vùng phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới hai miền Triều Tiên, chờ đợi cuộc gặp gỡ lịch sử giữa lãnh đạo Mỹ - Triều tại đây.

Tổng thống Donald Trump đã đến vùng DMZ bằng trực thăng quân sự, sau đó được đoàn xe tháp tùng vào khu vực đài quan sát. Rất nhiều vệ sĩ và sĩ quan sở Mật vụ đã đi theo hộ tống Tổng thống và rà soát an ninh tại từng khu vực mà ông sẽ đặt chân tới.

Chiếc trực thăng đã chở ông Trump tới vùng phi quân sự

Chiếc trực thăng đã chở ông Trump tới vùng phi quân sự

Các trực thăng chở các phái đoàn hộ tống

Đoàn xe hộ tống của ông Trump đến vùng phi quân sự

Ông Trump xuống xe bước vào vùng phi quân sự

Trong lúc chờ đợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại tháp quan sát nhìn xuống vùng phi quân sự. Ông cho biết khu vực này từng “rất, rất nguy hiểm”, nhưng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông bắt đầu đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trên đài quan sát, hai vị lãnh đạo được quân đội Mỹ sơ lược về tình hình an ninh tại vùng phi quân sự

“Sau cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi, tất cả các mối nguy hiểm đã biến mất”, ông nói, cho biết thêm rằng bây giờ vùng DMZ đã “vô cùng khác”, với sự giảm đi đáng kể của các hoạt động quân sự và vũ trang, kể từ khi đàm phán bắt đầu giữa Bình Nhưỡng, Washington và Seoul.

“Đã từng có xung đột gay gắt diễn ra ở đây… và sự chết chóc ở khắp nơi này”, Tổng thống Donald Trump nói khi chỉ tay về phía Triều Tiên từ đài quan sát.

“Giờ đây, nó vô cùng yên bình. Là một thế giới khác hẳn. Và tôi muốn nói lại như thế với những người mà cho rằng chúng tôi chưa đạt được gì. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thứ”.

Hai vị lãnh đạo được hộ tống nghiêm ngặt

Rất đông sĩ quan quân sự tháp tùng hai vị lãnh đạo lên đài quan sát

Hai vị lãnh đạo được quân đội theo sát khi bước đi trong vùng phi quân sự

Khi ở trên đài quan sát, ông Trump và ông Moon đã được quân đội Mỹ sơ lược về tình hình an ninh ở vùng DMZ – một trong những vùng biên giới có mức độ hoạt động quân sự cao nhất thế giới.

Trong lúc chờ lãnh đạo Kim Jong Un, ông Trump và ông Moon đã gặp gỡ quân lính Mỹ và Hàn Quốc tại vùng phi quân sự. Ông Moon đã có bài phát biểu cảm ơn các chiến sĩ đang “bảo vệ cho hòa bình và tự do cho Đại Hàn Dân Quốc”. Trong bài phát biểu của mình, ông Moon cũng cảm ơn ông Trump vì đã “đưa ra một quyết định đầy táo bạo”, vì giờ đây khu vực an ninh chung sẽ từ một biểu tượng của đối đầu và thù địch, trở thành một biểu tượng của hòa bình.

Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trước lực lượng quân đội Mỹ - Hàn tại vùng phi quân sự

“Chúng tôi rất tôn trọng nhau, thậm chí là rất thích nhau”, ông Trump nói về lãnh đạo Kim Jong Un với các binh lính. Ông nói ông rất vui khi được gặp các chiến sĩ, và rằng trông họ rất khỏe và mạnh mẽ.

Ông Trump gặp gỡ binh lính Mỹ và Hàn Quốc

Quân đội Mỹ ở vùng phi quân sự sau đó đã tặng cho Tổng thống Trump một chiếc áo khác in tên của tất cả các hạm đội đang đóng quân ở Hàn Quốc. Một sĩ quan đại diện cho biết họ hi vọng ông Trump sẽ mặc chiếc áo khoác “khi ở trên sân golf”, và mỗi lần như vậy, ông sẽ nghĩ đến sức mạnh của liên minh Mỹ - Hàn.

Đại diện quân đội Mỹ trình bày về món quà gửi tặng Tổng thống Donald Trump

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ong-trump-da-lam-gi-trong-luc-cho-kim-jong-un-den-vung-phi-quan-su-546214.html