'Ông trùm' hài Tết đất Bắc đột ngột qua đời

Đạo diễn Phạm Đông Hồng, người được coi là 'ông trùm' hài Tết đất Bắc đã đột ngột qua đời ở tuổi 63. Ông ra đi vào khoảng 20 giờ tối nay (15.9) tại Hà Nội do đột quỵ.

Đạo diễn Phạm Đông Hồng - Ảnh TL

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của ông. Bởi chỉ mới đây thôi, ông vẫn còn chia sẻ nhiều dự án, kế hoạch nghệ thuật với họ.

Danh xưng “ông trùm” hài Tết đất Bắc đã gắn với đạo diễn Phạm Đông Hồng từ lâu. Ông được biết đến nhiều với dòng hài Tết dân gian. Những đĩa hài Tết và những tác phẩm ông tham gia đạo diễn có thể kể đến: sê - ri hài Chôn nhời 1, 2, 3, 4; phim hài Tết Râu quặp, Xuân Hinh 2009, Xuân Hinh 2013, Giấc mơ Chí Phèo, Cả ngố, Cổ tích thời @, Người ngựa ngựa người…

Đạo diễn Phạm Đông Hồng cũng làm đạo diễn DVD ca nhạc của nhiều nghệ sĩ như Xuân Hinh với văn ca thánh mẫu, 40 năm Quang Thọ (NSND Quang Thọ), Tình ca vang mãi (Anh Thơ, Lan Anh, Trọng Tấn, Đăng Dương), Đồng Đội (Trọng Tấn), Sông Đợi (Tân Nhàn, Tuấn Anh), Em yêu anh như câu hò ví dặm (Anh Thơ), Chút tình em gửi (Phạm Phương Thảo)...

Đạo diễn Phạm Đông Hồng tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu điện ảnh vào năm 1980. Năm 1990, ông đi tu nghiệp đạo diễn tại nước ngoài.

Đến năm 1994, ông làm phim hài tết đầu tiên có tên Râu quặp. Trong suốt nhiều năm, ông làm đạo diễn và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nghe nhìn Thăng Long.

An An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ong-trum-hai-tet-dat-bac-dot-ngot-qua-doi-1003507.html