Ông tổ trưởng vì dân

Đã có 10 năm làm Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 13, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ông Phạm Văn Thụ (sinh năm 1963) luôn tâm niệm: 'Quản lý TDP mà không nắm bắt được nguyện vọng của người dân thì không thể làm được việc gì. Tôi luôn đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu, lắng nghe dân và chia sẻ'.

 Ông Phạm Văn Thụ (thứ hai, bên trái) - Tổ trưởng Tổ dân phố 13, phường Khương Đình vinh dự được quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt”.

Ông Phạm Văn Thụ (thứ hai, bên trái) - Tổ trưởng Tổ dân phố 13, phường Khương Đình vinh dự được quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt”.

Làm “nghề tổ trưởng” kiêm Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học từ năm 2009, sau khi nghỉ chế độ tại Công ty Cấp thoát nước, ông Phạm Văn Thụ cho hay, với “nghề vác tù và hàng tổng” trước đó đơn giản hơn. Bây giờ, việc gì cũng đến tay Tổ trưởng TDP từ điện, nước, nhà cửa, xây nhà… đăng ký tạm trú, tạm vắng, đảm bảo trật tự an ninh xã hội… Công tác quản lý gặp khó khăn do nhiều hộ dân đến tạm trú, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. "TDP số 13 có khoảng 450 hộ dân. Hàng ngày, tôi đi kiểm tra TDP nhiều lần để xem người dân sinh hoạt, làm ăn ra sao, đồng thời vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các phong trào của địa phương” - ông Thụ chia sẻ.

10 năm qua, ông Thụ được bà con trong TDP yêu quý, cảm phục vì luôn gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ người dân như người thân của mình. Thời điểm năm 2012, khi TDP chưa có cáp truyền hình, ông Thụ đã lặn lội đến Đài Truyền hình xin chuyển cáp về khu dân cư. Hay khi TDP chưa có nước sạch, ông tự tìm hiểu và đến làm việc với công ty nước sạch, sau đó vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để xã hội hóa đưa đường ống nước về phục vụ người dân. Năm 2014, ông Thụ vận động người dân TDP 13 đóng góp bê tông hóa hơn 1.000m2 đường, xã hội hóa đèn chiếu sáng… “Để có con đường sạch đẹp như ngày hôm nay, chúng tôi phải trưng cầu dân ý một năm, đưa giấy đến từng nhà xin ý kiến. Dù nhiều ý kiến trái chiều nhưng sau khi nghe giải thích, thuyết phục thấu tình đạt lý, mọi việc lại được công khai, minh bạch nên người dân rất đồng thuận” - ông Thụ chia sẻ.

Đặc biệt, nhận thấy sự cần thiết của tiếng Anh, dịp Hè năm 2015, ông vận động các sinh viên trên địa bàn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh từ 8 - 12 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học từ đó ngày càng lan tỏa sang khu dân cư số 4 và các TDP khác trên địa bàn phường. Hay trong lúc nhiều hộ dân ở cuối ngõ Hoàng Văn Thụ (giữa TDP 11 và TDP 13), phường Khương Đình rơi vào bế tắc khi việc đi lại của người dân gian nan, vất vả vì tình trạng ngập nước, ông Thụ cùng chính quyền địa phương “xắn tay” liên hệ, xin đi nhờ đường ống nước để giải thoát “bế tắc” cho cả phường.

Vừa tròn một thập kỷ chăm lo mọi việc lớn nhỏ cho khu phố với những việc làm lặng lẽ, ông Thụ luôn tâm niệm: “Tổ trưởng TDP phải là “cánh tay nối dài” của chính quyền đến với dân. Làm công việc này là phải gần dân, sát dân, vì dân, sống gương mẫu, được dân yêu quý thì mọi công việc mới thành công”.

Hà Linh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ong-to-truong-vi-dan-359239.html